Lời hối hận muộn màng của nghịch tử sát hại bố mẹ

11:05 | 25/06/2012

747 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
  Sụt sùi trong nước mắt, Thắng bộc bạch: “Em rất hối hận về hành vi của mình, tuy rằng sự hối hận đã quá muộn màng, cho em gửi lời xin lỗi tới mọi người trong gia đình”.

>> Xin tiền trả nợ không được, nghịch tử cầm dao sát hại bố mẹ

Như đã đưa tin, khoảng 3h ngày 24/6, tại số nhà 5 ngách 49/48 phố Thuý Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng. Nạn nhân là vợ chồng ông Lưu Văn Dơi và bà Nguyễn Thị Gái. Hung thủ trong vụ án không ai khác mà chính là người con trai út của nạn nhân – Lưu Văn Thắng.

Lưu Văn Thắng tại cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an quận Hoàng Mai đã huy động toàn bộ lực lượng phối hợp với lực lượng công an ở các phường lân cận hiện trường tiến hành truy bắt hung thủ. Nhận định hung thủ vẫn quanh quẩn ở hiện trường, Cơ quan CSĐT quận Hoàng Mai đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, siết chặt vòng vây không cho hung thủ trốn thoát. Chỉ sau 45 phút gây án, hung thủ gây án đã sa lưới.

Tại cơ quan Công an quận Hoàng Mai, Thắng đã thừa nhận toàn bộ hành vi sát hại bố mẹ đẻ của mình. Thắng khai, do nợ tiền lô đề khoảng 20 triệu đồng, Thắng đã bị chủ nợ đòi nhiều lần nhưng không có tiền trả. Khoảng 23h đêm 23/6, khi trong người có chút men rượu, Thắng sang nhà bố mẹ hỏi xin tiền trả nợ nhưng bố mẹ không cho và còn chửi bới, đuổi về. Sau đó, vợ chồng ông Dơi khóa cổng, đi ngủ.

Uất ức trong người, Thắng về nhà ngồi suy nghĩ và nảy sinh ý định giết bố mẹ. Đến khoảng gần 3h sáng ngày 24/6, Thắng cầm theo dao, trèo tường vào trong nhà, đi thẳng vào trong vì cửa nhà không khóa. Thấy có tiếng động lạ, ông Dơi tỉnh giấc, thấy Thắng đang cầm dao liền lao tới giằng lấy dao trên tay Thắng. Thắng dùng dao đâm ông Dơi. Mặc dù bị đâm nhưng ông Dơi vẫn cố giằng co với Thắng để lấy dao và tiếp tục bị Thắng dùng dao đâm liên tiếp đến bất tỉnh.

Con dao mà kẻ nghịch tử đã dùng cướp đi sinh mạng của kẻ sinh thành ra mình.

Lúc này, bà Gái cũng tỉnh dậy, vừa tri hô vừa lao vào giằng dao của Thắng. Trong cơn say máu, Thắng đâm nhiều nhát vào người mẹ mình. Sau một lúc bất tỉnh, ông Dơi tỉnh dậy liền bị Thắng tiếp tục đâm chết tại chỗ.

Nghe thấy tiếng động ở nhà trên, chị Lưu Thị Nhã (chị gái Thắng) chạy lên. Thấy con dao trên tay Thắng văng ra, chị Nhã cầm ném dao ra ngoài sân. Thắng lao ra nhặt lấy dao và quay lại đâm bà Gái chết tại chỗ. Sau khi đâm chết bố mẹ, chị Nhã đã lao vào giằng được con dao định ném ra ngoài nhưng bị vấp ngã nên Thắng lao đến cầm lấy con dao rồi quay lại đâm tiếp hai nạn nhân.

“Khoảng hơn 2h sáng (24/6), nghe tiếng nổ nhỏ ở phía sau nhà khiến tôi tỉnh giấc. Tưởng do chập điện ở trên nhà bố mẹ, chạy ra mới biết do chập điện ở dãy nhà trọ bên cạnh. Nằm mãi không ngủ được, đến khoảng 3h sáng thì nghe thấy tiếng động và kêu la phát ra từ phía sau nhà, lúc đầu tôi nghĩ do những người ở trong xóm trọ của nhà tôi xem bóng đá rồi xảy ra mâu thuẫn nên định nằm ngủ tiếp. Tiếng kêu cứu thất thanh và giống giọng của mẹ, tôi choàng dậy chạy sang thì thấy tiếng kêu cứu phát ra từ trong nhà bố mẹ. Tôi chạy vào bật điện, thì phát hiện thấy cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra” – chị Nhã nhớ lại.

Chị Lưu Thị Nhã người chứng kiến em trai sát hại bố mẹ.

Sau khi trấn tĩnh lại, chị Nhã chạy vào trong nhà, thì lúc này Thắng đã rời khỏi hiện trường, ông Dơi nằm bất động dưới nền nhà, còn bà Gái tay ôm bụng, trên người có rất nhiều vết thương. Quá hoảng sợ, chị Nhã hô hoán mọi người đến cứu giúp đồng thời gọi xe cấp cứu. Tuy nhiên, ít phút sau bà Gái cũng tử vong.

Tại cơ quan Công an, Thắng đã khóc và tỏ vẻ hối hận vì hành động mất nhân tính của mình. Sụt sùi trong nước mắt, Thắng bộc bạch: “Em rất hối hận về hành vi của mình, tuy rằng sự hối hận đã quá muộn màng, cho em gửi lời xin lỗi tới mọi người trong gia đình”.

Mặc dù, kẻ sát nhân bất hiếu thể hiện sự hối hận nhưng khi hỏi về nguyên nhân gây án thì y cho rằng: “Bố mẹ không cho em tiền trả nợ lại còn mắng chửi, nên em mới có hành động như vậy…”.

Theo cơ quan công an, Thắng đã có một tiền án về tội “trộm cắp” và phải lĩnh án 3 năm tù giam. Sau khi ra tù, Thắng về nhà làm thợ xây để kiếm sống. Năm 2010, hắn lấy vợ và có một con gái 7 tháng tuổi. Tưởng hắn sẽ trở lại là con người lương thiện, tuy nhiên hắn lao vào chơi game và cờ bạc, lô đề.

Thiên Minh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc