Tọa đàm khoa học về thi sĩ và triết gia Bùi Giáng
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1975, Bùi Giáng trở thành đề tài của một tọa đàm khoa học, ban tổ chức nhận được nhiều tham luận từ các nhà nghiên cứu, nhà báo, những nhà thơ nhiều thế hệ thân thiết và quan tâm đến cuộc đời và tác phẩm của ông.
Thi sĩ Bùi Giáng
GS-TS Huỳnh Như Phương đã lược khảo cuộc đời và sự nghiệp của Bùi Giáng với những đóng góp đặc biệt trên nhiều lĩnh vực: thơ, văn, dịch thuật. “Trong thế giới sáng tạo của Bùi Giáng, gắn liền với kết hợp Quê - Phố là kết hợp giữa cổ xưa và hiện đại, Ðông phương và Tây phương. Từ một làng quê xứ Quảng, giã từ bầy dê từng được ông choàng hoa và đặt tên, Bùi Giáng và những trang từ điển của ông mở lối lên thành phố và đi ra nhân loại. Rồi ra Trung Niên Thi Sĩ không chỉ thân thiết với Nguyễn Du, Cao Bá Quát, Chu Mạnh Trinh, Tản Ðà...; mà còn làm quen với những tâm hồn xứ lạ của Martin Heidegger, Saint-Exupéry, Gérard de Nerval, André Gide, Albert Camus... Ông chơi với cái cổ điển nhất cũng hết mình như chơi với cái tân kỳ nhất”- trích “Bùi Giáng: Thơ phơi giữa nắng” của GS Huỳnh Như Phương.
Còn nhà nghiên cứu Nhật Chiêu thì đi sâu vào cảm hứng chơi trong thơ Bùi Giáng, một phong cách “trùng du điệp hí”, đùa giỡn với mọi thứ, kể cả giễu nhại những thần tượng đang lên, và kính cẩn một cách hồn nhiên trước những tượng đài mà tự ông thấy xứng đáng. “Đọc Bùi Giáng như thể là đi lạc vào một thế giới hỗn độn, chập chờn. Thiên la địa võng của ngôn từ tuôn ra từng trận từng cơn, trùng trùng điệp điệp… Bùi Giáng tung ngọc vào bùn, chẳng cần quan tâm thị phi, khinh trọng. Ông trộn nhã và tục trong nói lái, pha điên và tỉnh trong triết lý, lẫn giả và chân trong trò chơi văn bản, chen hay và dở những câu thơ. Thế giới đó, dẫu sao đi nữa, là có một không hai”, trích tham luận “Bùi Giáng “chơi” của nhà nghiên cứu Nhật Chiêu.
Đông đảo nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên đến với buổi tọa đàm
Ngoài ra, các tham luận “Bùi Giáng trong cái nhìn phê bình văn học của miền Nam trước 1975” của Trần Hoài Anh, “Bùi Giáng - quê nhà và cuộc đời” của Vũ Đức Sao Biển, “Cõi Mộng và Điên trong thơ Bùi Giáng” của Huỳnh Thị Thu Hậu, “Bùi Giáng với kinh Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ” của Giao Hưởng, “Bùi Giáng - thi sĩ tinh quái của nền thi ca VN hiện đại” của Lê Minh Quốc, “Triết gia và thi sĩ” của Bùi Văn Nam Sơn... cùng những cảm xúc của những người bạn thơ, người thân trong gia tộc họ Bùi đã làm cho buổi tọa đàm thêm sâu sắc, ý nghĩa.
Những tác phẩm in trước năm 1975
Bên cạnh đó, buổi tọa đàm còn có triển lãm tranh, ảnh, sách và di cảo của thi sĩ Bùi Giáng. Đáng chú ý là các trước tác của ông in trước 1975, và sách in sau 1975, cùng một số tập di cảo và trang thủ bút bản thảo của thi sĩ.
Một số tác phẩm của Bùi Giáng tái bản sau 1975
Cho đến nay, ông vẫn là một nhà thơ tài năng kỳ lạ, một nhà nghiên cứu triết học sâu sắc, nhà phê bình văn học uyên thâm và là một dịch giả tài hoa- tên tuổi của ông gắn liền với đời sống văn chương và học thuật Sài Gòn suốt từ cuối thập niên 50 đến năm 1975 và ở TPHCM sau năm 1975 cho đến khi trút hơi thở cuối cùng vào năm 1998.
Di cảo Bùi Giáng
Bùi Giáng sinh năm 1926 tại xã Vĩnh Trinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Lúc nhỏ học ở quê, lớn lên học ở Huế và ông chịu ảnh hưởng sâu sắc của các thầy của mình là Lê Trí Viễn, Cao Xuân Huy, Hoài Thanh, Đào Duy Anh.
Năm 1965, trước nguy cơ cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ lan rộng, ông cùng một số trí thức tiến bộ ở Sài Gòn viết thư gửi 5 trí thức nổi tiếng ở phương Tây là Martin Luther Kinh, Jean Paul Sartre, Andre Malraux, Rene Char, Henry Miller để phản đối cuộc chiến tranh, kêu gọi hòa bình cho Việt Nam.
Gần nửa thế kỷ sống và viết, ông để lại lượng tác phẩm đồ sộ gần 60 tác phẩm ở nhiều thể loại, chủ yếu là thơ ca, bình giảng văn chương, nghiên cứu triết học và dịch thuật. Cho đến nay, những tác phẩm của ông vẫn tiếp tục được tái bản.
Những tác phẩm thơ tiêu biểu của thi sĩ Bùi Giáng: “Mưa nguồn” (1962), “Lá hoa cồn” (1963), “Màu hoa trên ngàn” (1963), “Mười hai con mắt” (1964), “Sa mạc trường ca” (1965), “Ngàn thu rớt hột” (1967), “Bài ca quần đảo” (1969), “Rong rêu” (1972), “Thơ vô tận vui” (1987), “Mùa màng tháng tư” (1987), “Đêm Chớp biển” (1996), “Ngắm trăng” (1997), “Như sương” (1998), “Rớt hột phiêu bồng”, “Ký ức”, “Thơ vịnh họa”, “Tuyết băng vô tận xứ”, “Bèo mây bờ bến”, “Các di cảo thơ” (2004)… |
Thiên Thanh
-
[PetroTimesTV] Hội CCB Tập đoàn tổ chức Tọa đàm: “Tiếp lửa truyền thống, cống hiến tương lai”
-
Các dự án trọng điểm ngành điện đang được triển khai như thế nào?
-
Hội CCB Tập đoàn tổ chức Tọa đàm: “Tiếp lửa truyền thống, cống hiến tương lai”
-
Luật Đất đai (sửa đổi) mở ra một giai đoạn mới cho thị trường bất động sản
-
Nghề nấu ăn cho các trường học cần được hưởng chế độ nặng nhọc, độc hại
-
Tử vi ngày 7/5/2024: Tuổi Mùi trăm bề thuận lợi, tuổi Tuất tài vận may mắn
-
Bộ Công an yêu cầu Quảng Ngãi cung cấp hồ sơ về các dự án trồng, chăm sóc cây xanh
-
Điện Biên tưng bừng trong những ngày kỷ niệm lịch sử
-
Tử vi ngày 6/5/2024: Tuổi Mão phong độ đỉnh cao, tuổi Ngọ tinh thần phơi phới
Những địa điểm check-in thú vị ở Bình Định
- Tử vi ngày 7/5/2024: Tuổi Mùi trăm bề thuận lợi, tuổi Tuất tài vận may mắn
- Tử vi ngày 6/5/2024: Tuổi Mão phong độ đỉnh cao, tuổi Ngọ tinh thần phơi phới
- Tử vi ngày 5/5/2024: Tuổi Thìn lắng nghe trái tim, tuổi Hợi đầu tư chính xác
- Tử vi ngày 4/5/2024: Tuổi Sửu tâm hồn bình yên, tuổi Dậu giải tỏa muộn phiền
- Tử vi ngày 3/5/2024: Tuổi Tỵ chữ tín nâng cao, tuổi Dần trở ngại bất ngờ
- Tử vi ngày 2/5/2024: Tuổi Mùi tài lộc vững vàng, tuổi Thân cải thiện tài chính
- Tử vi ngày 1/5/2024: Tuổi Mão tạo dựng quan hệ, tuổi Ngọ thuận lợi bất ngờ
- Tử vi ngày 30/4/2024: Tuổi Sửu tài lộc đổ về, tuổi Tuất cần phải chú tâm