Vụ sập nhà: Nạn nhân kể lại giây phút kinh hoàng

16:08 | 04/08/2016

705 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Khoảng 3h15 ngày 4/8, ngôi nhà số 43 trên phố Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội đã bị sập khi có 10 người bên trong. Tính tới thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được toàn bộ người bị mắc kẹt trong đống đổ nát, tuy nhiên 2 người đã tử vong do vết thương quá nặng.  

Trước khi căn nhà đổ sập hoàn toàn, đã có 3 người may mắn thoát thân, họ đã kể lại giây phút kinh hoàng vào sáng sớm 4/8.

Video: Nạn nhân may mắn thoát chết kể lại giây phút kinh hoàng vào sáng sớm 4/8

Vào lúc 9h45 ngày 4/8, nạn nhân cuối bị mắc kẹt trong đống đổ nát của vụ sập nhà là chị Nguyễn Thị Hằng đã được lực lượng chức năng giải cứu thành công.

Như vậy, lực lượng cứu hộ đã tổ chức đưa được 8 nạn nhân ra khỏi đống đổ nát; trong đó 2 nạn nhân đã tử vong.

7 người còn lại gồm: Nguyễn Vĩnh Dua, Trần Văn Dần, Nguyễn Hồng Chiến, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Thoa.

Nhóm phóng viên