Phá sòng bạc có "khách ruột" là "dân xã hội đen"

10:44 | 11/05/2015

2,142 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 11/5, Công an TP HCM vẫn tiếp tục lấy lời khai, phân loại các đối tượng trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại khu Sở Thùng (quận Bình Thạnh, TP HCM).

Lực lượng chức năng đang khống chế các đối tượng.

Khoảng 15h ngày 9/5, hơn 100 trinh sát PC45 Công an TP HCM phối hợp cùng Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Trung đoàn CSCĐ, Công an quận Bình Thạnh và chó nghiệp vụ đã ập vào trường gà do Nguyễn Hoàng Kiệt (tức Cu “đĩ”, SN 1972) bị nhiễm HIV cầm đầu. Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt giữ hàng chục đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Tại cơ quan điều tra, Kiệt khai tổ chức điều hành sòng bạc hơn 1 năm nay. Sòng bạc nằm trong hẻm 348 Phan Văn Trị (quận Bình Thạnh), tọa lạc trên khu đất trống rộng khoảng 2.000m2. Để qua mắt lực lượng chức năng, Kiệt trang bị các camera được mệnh danh là “mắt thần” xung quanh sòng bạc để theo dõi. Sòng bạc được bao bọc bởi các hộ dân, tường rào bằng lưới B40 và chỉ chừa duy nhất 1 lối ra vào để đề phòng sự “xâm nhập” của người lạ.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Kiệt.

Kiệt chỉ đạo đàn em "dưới trướng" gồm: Lê Quốc Cường, Phát “tây”, Bé “mèo”, Tuấn... lắc tài xỉu phục vụ cho các con bạc. Tại sòng, Kiệt gắn thêm những bóng đèn cao áp và phủ bạt che kín nhằm cho các con bạc “chơi quên ngày đêm”. Hình thức chơi được mô phỏng như những sòng bạc tại Campuchia. Các con bạc còn được phục vụ ăn uống tại sòng và hỗ trợ “vay nóng” khi thua sạch túi.

Kiệt phân công Nguyễn Trọng Thành (tức Táo, từng có tiền án về tội mua bán ma túy), Trần Văn Lộc, Nguyễn Hữu Dũng thu tiền xâu và quản lý trường gà. Lê Thanh Tùng có nhiệm vụ canh cửa và Bùi Ngọc Châu giữ xe. Trường gà của Kiệt chơi theo hình thức ăn thua tiền trực tiếp với giữa các con bạc và chủ sòng chỉ đứng ra thu tiền xâu mỗi ca 3 triệu đồng/3 tiếng đồng hồ.

Mỗi ván trung bình từ 10 triệu đến 15 triệu đồng. Những lúc nhà cái thắng hết các con bạc, Kiệt được chia 50% tổng số tiền đặt cược. Các con bạc "ruột" của sòng bạc này là những đối tượng từng có nhiều tiền án, tiền sự.

Camera được mệnh danh “mắt thần” để cảnh giới

Để xâm nhập được vào sòng bạc, các trinh sát tiếp cận bằng cách vô hiệu hóa những camera, phá khóa và khống chế các đối tượng làm nhiệm vụ cảnh giới. Sự quyết đoán, bất ngờ trong đánh án của các trinh sát khiến những con bạc lúc bị bắt vẫn không hay biết. Thời điểm lực lượng chức năng ập vào, Kiệt vẫn đang ngồi trong phòng lạnh để quan sát và điều hành đàn em.

Các trinh sát lập tức khống chế và thu giữ: hơn 125 triệu đồng, 4.000 USD, 2 cây mã tấu, 1 cây kiếm Nhật được dùng làm hung khí phòng thân của Kiệt, 1 bộ lắc xí ngầu, 4 camera, 60 điện thoại, 77 xe gắn máy và một số vật dụng khác có liên quan.

Khu Sở Thùng (quận Bình Thạnh) nằm trong con hẻm 348 Phan Văn Trị (quận Bình Thạnh). Nơi đây quy tụ những tay anh chị cộm cán ẩn nấp lực lượng chức năng. Cu “đĩ” (Nguyễn Hoàng Kiệt) là cháu ruột của Trùm “le” - đàn chị nổi tiếng một thời ở TP HCM. Thời gian gần đây, Cu “đĩ” được một số phương tiện truyền thông nhắc đến do tuyên bố “gác kiếm giang hồ” và biến sòng bạc rộng 2.000m2 nói trên thành nhà tang lễ để phục vụ cho những người có đồng cảnh ngộ bị nhiễm HIV. 

Tân Châu (Năng lượng Mới)