Luật là luật chứ không có trường hợp ngoại lệ!

09:43 | 26/10/2011

568 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Có một thực tế đã xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội là chính các cơ quan chức năng – những người chịu trách nhiệm thực thi pháp luật cũng tiến hành xây dựng không phép. Điều này không khỏi khiến dư luận xã hội hoài nghi đặt ra câu hỏi: Phải chăng luật pháp đang là trò chơi của một nhóm người.

>> Hà Nội: Chính quyền bất lực với xây dựng trái phép?

Trong quá trình thu thập tài liệu để phản ánh tình trạng xây nhà không phép trên địa bàn TP Hà Nội, theo ghi nhận của PV Petrotimes thì: Tình trạng này dường như đã trở thành căn bệnh mãn tính và đang có chiều hướng ngày càng nghiêm trọng. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này thì có nhiều nhưng khi mà ngay cả chính quyền cơ sở cũng làm sai thì chuyện các công trình xây dựng không phép, sai phép, trái phép mọc lên đang từng ngày phá vỡ cảnh quan đô thị là hoàn toàn dễ hiểu.

Điển hình cho vấn đề này là câu chuyện UBND phường Ngọc Hà tự “cấp phép” cho mình xây dựng trên nền đất của một công trình xây dựng trái phép mới bị giải tỏa của người dân.

Công trình này bị người dân cho rằng UBND phường đã xây dựng trên đất mà gia đình bà Thục Anh đã nộp thuế.

Theo tìm hiểu chúng tôi được biết, “khổ chủ” ở trong vụ việc này là gia đình bà Hà Thị Thục Anh. Trước khi có chủ trương cải tạo hồ Đầm nằm trên địa bàn phường Ngọc Hà, gia đình bà đang sử dụng 388m2 đất tại các số nhà 28, 30, 32 ngách 158/23 phố Ngọc Hà. Trong đó, có 267m2 đất sử dụng hợp pháp, 121m2 đất là tự san lấp, tôn tạo và đã đóng thuế sử dụng đất từ năm 2003.

Đến năm 2007, UBND quận Ba Đình có dự án cải tạo hồ Đầm nằm trên địa bàn phường Ngọc Hà. Sau khi dự án hoàn tất, ven hồ Đầm thừa lại một khoảng đất trống, tiếp giáp với thửa đất tự tôn tạo của gia đình bà Thục Anh. Đến tháng 12/2010, gia đình bà tiến hành xây dựng nhà tạm trên phần đất tự tôn tạo này. Ngay khi nắm bắt được thông tin trên, lập tức UBND phường Ngọc Hà ra quyết định tháo dỡ công trình xây dựng của gia đình bà Thục Anh với lý do "Xây dựng không phép”.

Quyết định trên của UBND phường Ngọc Hà là hoàn toàn đúng luật, đặc biệt khi mà các cấp chính quyền thành phố đang tìm mọi cách để lập lại trật tự xây dựng đô thị. Tuy nhiên, ngay sau khi cưỡng chế công trình xây dựng không phép của người dân, UBND phường Ngọc Hà lại tự ý xây dựng ngay một ngôi nhà khác có diện tích khoảng hơn 40m2 ngay trên phần đất này.

Hành động trên của UBND phường Ngọc Hà khiến không chỉ gia đình bà Thục Anh mà dư luận nhân dân tại phường Ngọc Hà vô cùng bức xúc trước việc làm mang đậm tính chất “bá quyền” của chính quyền sở tại.

Nhưng vấn đề không dừng lại ở đây, khi sự việc được các phương tiện truyền thông đề cập tới thì ông Nguyễn Ngọc Lăng, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà lại đưa ra lời giải thích: "Chúng tôi xây dựng ngôi nhà đó vừa nhằm mục đích giữ đất, vừa để làm trụ sở tuần tra. Việc xây ngôi nhà đó không cần giấy phép vì nó đơn giản thôi mà, xung quanh được làm hoàn toàn bằng sắt, quây và lợp mái tôn, lúc nào không thích có thể di chuyển (!?)”.

Có thể thấy lời giải thích của ông Lăng là hết sức phi lý, khó hiểu và nếu cứ theo cách lý giải đó thì có lẽ Hà Nội sẽ có hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí là hàng vạn công trình xây dựng trái phép tương tự mọc lên. Thất vọng hơn nữa là ngôi nhà do UBND phường Ngọc Hà xây dựng lại đàng hoàng, kiên cố hơn ngôi nhà mà gia đình bà Thục Anh dựng lên trước đó rất nhiều.

Chúng ta đều phải hiểu rằng: Luật là luật chứ không có trường hợp ngoại lệ. Đứng trước pháp luật thì dù là cá nhân hay tập thể đều phải tuân thủ pháp luật và phải chịu trách nhiệm như nhau với hành vi sai phạm của mình.

Như vậy có thể thấy, việc UBND phường Ngọc Hà dù đã biết luật (điều này thể hiện rõ trong quyết định giải tỏa căn nhà của gia đình bà Thục Anh) nhưng lại vi phạm quy định về xây dựng nhà là không thể chấp nhận. Nó không chỉ làm giảm tính nghiêm minh của luật, đánh mất lòng tin của nhân dân vào chính quyền mà còn vô tình tạo ra một tiền lệ xấu trong quản lý, cấp phép về trật tự xây dựng: "Tiền lệ xây dựng không phép”.

Không đồng tình với cách làm cũng như những lý do mà của UBND phường Ngọc Hà đưa ra, bà Thục Anh đã làm đơn khởi kiện ông Nguyễn Hoàng Linh – Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà. Tuy nhiên, mới đây, Hội đồng xét xử của Tòa án nhân dân quận Ba Đình đã bác đơn khởi kiện của bà.

Sự việc này đang khiến dư luận người dân tỏ ra hết sức bất bình vì tại sao người dân sai thì bị xử nhưng chính quyền sai thì không?

Thanh Ngọc