Em treo cổ tự tử, chị họ “lên đồng” phán bị… sát hại

16:22 | 05/08/2016

551 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Dù đã được mai táng chôn cất, thế nhưng vì tin lời một người chị họ “lên đồng”, gia đình người chết đã làm đơn yêu cầu cơ quan chức năng khai quật mộ em mình để khám nghiệm tử thi.

Ngày 5/8, Công an xã Tiên Ngọc (huyện Tiên Phước, Quảng Nam) xác nhận, cơ quan chức năng vừa khai quật mộ của chị Huỳnh Thị Đ. (SN 1984, ngụ xã Tiên Ngọc) để khám nghiệm tử thi.

em treo co tu tu chi ho len dong phan bi sat hai

Cơ quan chức năng tiến hành khai quật mộ chị Đ. để khám nghiệm tử thi

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 24/7, bà Phạm Thị H. (70 tuổi, mẹ chồng chị Đ.) đang ngủ thì nghe tiếng cháu nội khóc nên chạy qua phòng của vợ chồng chị Đ. xem có chuyện gì. Lúc này anh Phạm Công Chánh (33 tuổi, chồng chị Đ.) đang ngủ, nằm bên cạnh là cậu con trai út 1 tháng tuổi. Tuy nhiên, bà H. không thấy chị Đ. ở đâu. Đánh thức con trai dậy và hô hoán bà con hàng xóm xung quanh đi tìm, đến khoảng 0h ngày 25/7, mọi người tá hỏa khi phát hiện chị Đ. treo cổ chết trên cây khế sau nhà.

Tang lễ được tổ chức vào sáng cùng ngày. Đến ngày 27/7, trong lúc tang gia bối rối thì bà Huỳnh Thị Hoa (chị em chú bác ruột với chị Đ.) bỗng nhiên chạy ra trước nhà anh Chánh khoảng 20 mét nằm dài xuống đất liên tục co giật và nói một mình. “Thấy vậy nhiều người đến xem, lúc đó bà Hoa giống như người ‘lên đồng’, nói rất nhiều. Mọi việc chỉ dừng lại khi bà được người thân chở về nhà”, một người dân chứng kiến kể.

em treo co tu tu chi ho len dong phan bi sat hai

Vườn cây gió nơi bà Tuấn “lên đồng”.

Đến sáng ngày 28/7, bà con cùng bạn bè đến đưa chị Đ. về nơi an nghỉ cuối cùng. Theo đó, chị Đ. được mai táng phía sau nhà, hôm ấy có bà Huỳnh Thị Tuấn (em gái bà Hoa) cũng đến. Tuy nhiên, bà Tuấn chỉ ngồi một mình tại vườn cây gió trước nhà anh Chánh.

Đang lúc chôn cất cho chị Đ., mọi người phát hiện bà Tuấn có những biểu hiện “lên đồng” như bà Hoa tại vườn cây gió nên chạy đến xem. Tại đây, nhiều người nghe bà Tuấn “phán”: “Con Ba (tên gọi ở nhà của chị Đ.) chết là do thằng Chánh. Thằng Chánh đâm vào cổ con Ba. Đâm xong nó dẫn con Ba ra cây khế đi tiểu rồi treo cổ con Ba”.

em treo co tu tu chi ho len dong phan bi sat hai

Rất đông người dân đến xem cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi

Nhiều người dân cho biết, không những “lên đồng” tại nhà anh Chánh, tại nhà mình bà Tuấn vẫn liên tục “lên đồng” và cho rằng cái chết của chị Đ. là do anh Chánh sát hại.

Việc bà Tuấn “lên đồng” khiến nhiều người đến đưa tang nghĩ là do bà mệt nên nói “sảng”, thế nhưng gia đình bên chị Đ. lại không nghĩ vậy. Họ nghĩ chị Đ. “ứng” về “nhập” vào người bà Tuấn để “phơi bày sự thật” chị Đ. chết là do bị anh Chánh sát hại. Nghe lời người chị họ “lên đồng”, 5 ngày sau gia đình bên vợ anh Chánh làm đơn yêu cầu cơ quan công an khai quật mộ của chị Đ. để khám nghiệm tử thi. Mặc dù cơ quan công an đã giải thích, phân tích thế nhưng vẫn không thay đổi được quyết định của gia đình này.

Mọi việc khiến dư luận trong và ngoài xã Tiên Ngọc rất bức xúc bởi chị Đ. vừa mới chôn cất được vài ngày, giờ phải khai quật lên lại. Nhiều người khác bức xúc vì gia đình chị Đ. tin vào những lời đồng bóng vô căn cứ của người chị họ.

Sáng ngày 2/8, hàng trăm người dân tập trung tại vườn sau nhà anh Chánh để xem cơ quan chức năng đến khai quật mộ của chị Đ.. Người tìm đến đây vì hiếu kỳ, một phần khác đến để xem có phải chị Đ. bị chồng sát hại như lời người chị họ nói trong lúc “lên đồng” hay không.

Khoảng 9h40 cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Nam, Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Nam, VKSND tỉnh Quảng Nam, Công an huyện Tiên Phước, cùng công an xã Tiên Ngọc đã tiến hành khai quật mộ và khám nghiệm tử thi chị Đ..

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, tử thi đang trang giai đoạn trương sình, phân hủy, vùng cổ có một rãnh hằn không khép kín, rộng và mờ dần về phía sau, ngoài ra không phát hiện thêm dấu vết nào khác.

Một người có mặt tại hôm khai quật cho biết, sau khi đưa thi thể chị Đ. lên mặt đất, cơ quan chức năng có hỏi người nhà bên chị Đ. vết đâm chỗ nào người nhà có thể lại chỉ. Lúc này, có một người phụ nữ đi đến và chỉ vào cổ. Tuy nhiên, các bác sĩ pháp y không phát hiện dấu vết nào bất thường. Người phụ nữ này sau đó đã “lặn” mất tăm.

Qua tìm hiểu được biết, anh Chánh và chị Đ. có với nhau 4 người con, 2 trai, 2 gái. Con trai út mới được 1 tháng 10 ngày thì chị Đ. đột ngột qua đời. Nhiều người hàng xóm và anh Chánh xác nhận, chị Đ. có tiền sử bệnh tâm thần. Sau khi sinh con trai út được vài ngày thì chị phát bệnh nên phải vào Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP Tam Kỳ) điều trị. Tuy nhiên, do con còn quá nhỏ, không có sữa cho con bú nên 5 ngày sau chị được cho về để nuôi con.

“Những ngày qua tôi rất mệt mỏi trước những áp lực bên gia đình vợ gây ra. Vợ tôi mới chôn cất chưa được bao lâu giờ phải khai quật lên lại, nhưng để chứng minh sự trong sạch của mình nên tôi cũng mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Giờ mọi việc đã rõ, tôi mong họ không nghi ngờ gì về tôi nữa. Còn việc người chị họ “lên đồng” nói tôi giết vợ là không có căn cứ, là vu khống, xúc phạm tôi. Điều này không thể chấp nhận được…”, anh Chánh bức xúc nói.

Qua sự việc đáng tiếc trên, thiết nghĩ người dân không nên tin vào những lời đồng bóng, mê tín dị đoan vô căn cứ làm hằn thêm nỗi đau cho người ở lại.

Nguyễn Sơn