Cùng trở về với ký ức tuổi thơ

21:20 | 23/04/2013

5,007 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Chương trình “Cho tôi một vé về tuổi thơ” do các bạn sinh viên trong nhóm Little Sunshine Production phối hợp cùng khoa Văn hóa học, trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức vào ngày 23/4 là một trải nghiệm thú vị đối với mỗi người khi trở về với những ký ức thời thơ ấu của mình.

Ai trong đời đều từng có một quãng thời thơ ấu với những kỷ niệm khó quên. Trong cuộc sống hiện đại, hối hả hiện nay, người ta cần lắm những phút giây bất chợt nhớ về những ký ức về một tuổi thơ bên bạn bè, với những trò chơi, món quà mà hiện nay cũng ít khi gặp lại.

Chương trình như một chuyến tàu tốc hành vượt thời gian, đưa du khách về với tuổi thơ của mình.

Qua chuyến tàu về tuổi thơ, mọi người tìm về trong mỗi ký ức của mình với những đồ ăn quen thuộc với những đứa trẻ như kẹo bông, kẹo kéo, kem que hay những con búp bê ngộ nghĩnh, những chú gà trống hay những trò chơi quen thuộc như bịt mắt bắt dê, kéo co, trốn tìm cùng với những bài ca, bài vè trẻ con mà ai cũng đã từng hát nghêu ngao khi còn bé. Tất cả đều khiến cho mọi người nhớ về một tuổi thơ với nhiều kỷ niệm đẹp.

Một vài hình ảnh về "chuyến tàu trở về tuổi thơ":

mua hàng

Gian hàng bày bán những đồ vật "tuổi thơ" do chính tay các bạn sinh viên tự làm thu hút đông đảo khách tới mua.

gian hàng

Những món ăn từng một thời là mơ ước của nhiều đứa trẻ như: mỳ trẻ em, thạch dừa, kẹo lạc... cũng được mang lên "chuyến tàu về tuổi thơ".

Sự kiện cũng trưng bày những bức tranh do các em ở làng trẻ Hữu Nghị (Hà Nội) vẽ về ước mơ của mình.

Những nét vẽ nghuệch ngoạc nhưng hồn nhiên, thể hiện ước mơ về một căn nhà êm ấm, sum vầy với gia đình.

Những "hành khách" lớn tuổi của chuyến tàu cũng dừng lại ngắm nhìn những ước mơ của các em nhỏ khuyết tật.

cô tấm

Không ít người hồi bé từng mong trở thành cô Tấm trong truyện cổ tích...

trò chơi

Chương trình cũng tái hiện lại những trò chơi dân gian quen thuộc của trẻ em như kéo co, bịt mắt bắt dê, chi chi chành chành...

về tuổi thơ

Các "hành khách" tỏ ra vui sướng khi được trở về với tuổi thơ của mình, dù chỉ trong phút chốc.

Hiền Anh