Chiêm ngưỡng ngôi nhà xây quanh cây cổ thụ 150 tuổi
Gia đình Kesharwani tự nhận là người yêu thiên nhiên. Anh Yogesh Kesharwani nói rằng cha của anh đã xây dựng ngôi nhà vào năm 1994 với sự giúp đỡ của một người bạn là kiến trúc sư.
“Cây có tuổi đời 150 năm. Chặt cây đi thì dễ, nhưng để trồng được một cái cây thế này thì khó lắm”, Yogesh nói thêm.
Cây vả được coi là loại cây linh thiêng ở Ấn Độ, theo quan niệm, chặt cây sẽ mang đến những điều bất hạnh.
Gia đình Kesharawani tin rằng hơn 350 vị thần đang trú ngụ trên cây vả này. Họ nói rằng cây vả cũng được nhắc đến trong Gita - một kinh văn quan trọng của đạo Hindu.
Ngôi nhà bốn tầng trở thành một địa điểm nổi bật ở địa phương, những tán cây xanh tốt nhô ra khỏi cửa sổ của ngôi nhà thu hút sự tò mò của nhiều người.
Ngoài ra, ngôi nhà cũng thu hút sự quan tâm của các sinh viên kiến trúc đến để nghiên cứu thiết kế độc đáo của nó.
Bên cạnh đó, cây vả cũng chưa từng gây ra bất kỳ rắc rối nào cho gia đình Kesharwani.
D.Q (Theo Newflare)
Chiêm ngưỡng dòng sông “cầu vồng” ở Colombia | |
Vẻ đẹp của nơi khắc nghiệt nhất Trái đất | |
Ngôi làng ở Nhật Bản 2 lần một năm biến thành đài phun nước |