Anh bắn 96 phát đại bác tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth II
![]() |
![]() |
Quân nhân Anh bắn đại bác tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth II tại Wales hôm 9/9 (Ảnh: PA). |
Theo Independent, lực lượng vũ trang Anh hôm nay đã tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth II - người qua đời ngày 8/9 - bằng cách bắn 96 phát đại bác.
Quân đội Anh chọn con số 96 nhằm tượng trưng cho số năm tuổi thọ của Nữ hoàng.
Các khẩu đại bác khai hỏa tại London, Woolwich, Cardiff, Belfast, Plymouth, York, Gibraltar…
Vào buổi trưa, tiếng chuông đã vang lên tại Tu viện Westminster, Nhà thờ St Paul và Lâu đài Windsor để đánh dấu ngày mất của Nữ hoàng Elizabeth II.
Thi hài của Nữ hoàng sẽ được đặt ở nhà thờ St Giles ở Edinburgh, Scotland trong 24 giờ, trước khi được đưa về Cung điện Buckingham.
![]() |
Vua Charles III lặng người trước biển hoa tưởng nhớ Nữ hoàng bên ngoài Cung điện Buckingham ngày 9/9 (Ảnh: Guardian). |
Con trai Nữ hoàng, Vua Charles III, hôm nay đã di chuyển từ lâu đài Balmoral, Scotland về London - nơi ông dự kiến sẽ gặp tân Thủ tướng Anh Liz Truss. Ông sẽ có bài phát biểu trên sóng truyền hình vào 18h ngày 9/9 (giờ địa phương).
Tại Anh, hàng loạt các sự kiện văn hóa, thể thao đã bị hoãn lại nhằm bày tỏ sự tôn kính tới Nữ hoàng.
Theo truyền thông Anh, ngày 10/9, Vua Charles III dự kiến sẽ gặp gỡ Hội đồng Đăng cơ. Cơ quan này sau đó sẽ đưa ra tuyên bố chính thức về việc đăng quang của Vua Charles III.
Theo Dân trí
-
Vua Charles III bắt đầu được in hình trên đồng bảng Anh từ năm 2024
-
Tương lai nào cho cặp đôi Harry - Meghan dưới thời Vua Charles III?
-
Tương lai của 29 tỷ đồng xu mang hình cố Nữ hoàng Elizabeth II
-
Người Anh xếp hàng 16 giờ để viếng Nữ hoàng
-
Anh mở chiến dịch an ninh lớn nhất trong lịch sử dịp lễ tang Nữ hoàng
-
UNCLOS 1982 - "Xương sống" để Việt Nam ban hành chính sách và hệ thống pháp luật về biển
-
Toàn cảnh lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ
-
Lộ diện nhiều khí tài "khủng" tại lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng
-
"Xốc lại tinh thần" đoàn kết, châu Âu đẩy nhanh gói trừng phạt thứ 17 nhằm vào Nga, tấn công trực diện hạm đội bóng đêm
-
Chuyện về Quốc kỳ và Quốc huy đầu tiên sang Mỹ