Trung tâm Hoa Xuyến Chi Bắc Giang - Nơi tràn ngập sự ấm áp và nhân ái của tình người

11:09 | 07/02/2024

66 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Theo bước chân bạn bè và người quen, tôi được tới thăm một nơi vô cùng đặc biệt: Trung tâm Hoa Xuyến Chi Bắc Giang.

Khi bước chân vào đây, tôi cảm nhận được một không gian tràn ngập sự ấm áp và nhân ái. Mỗi góc của trung tâm, từ hàng cây nhỏ bé cho đến tiếng cười rộn ràng của những con người nơi đây, đều khiến tôi cảm xúc đến lạ kỳ.

Tôi gặp gỡ và trò chuyện với nhiều người, nghe họ kể về những thử thách và niềm vui trong công việc xoay quanh Trung tâm Hoa Xuyến Chi Bắc Giang. Những câu chuyện ấy, dù đôi khi đượm buồn, nhưng luôn chứa đựng sự lạc quan và niềm tin mãnh liệt vào tương lai. Tôi nhận ra rằng, dù cuộc sống đầy gian nan và thách thức, nhưng cũng chứa chan sức mạnh và khả năng mà những con người đang ngày đêm đối mặt và tìm cách vượt qua ngoạn mục.

Cảm xúc của tôi ngày càng trở nên phong phú và sâu sắc hơn. Và tôi quyết định sẽ tập trung nguồn lực để viết một cuốn sách về họ. Đó là công việc dài hơi, còn bây giờ, ngay lúc này, tôi không thể kìm lòng để không viết lên những dòng chữ này, dù chỉ là vắn tắt về nơi đây.

Trung tâm Hoa Xuyến Chi Bắc Giang, thành lập theo Quyết định số 368/QĐ-UBND của Chủ Tịch UBND tỉnh Bắc Giang ngày 15/3/2023, khai trương vào tháng 4/2023, là trung tâm đầu tiên nằm trong chuỗi Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Hoa Xuyến Chi của Tâm Việt Group. Với sứ mệnh cao cả “Làm tâm người Việt sáng hơn, nâng tầm người Việt cao hơn”, Tâm Việt đã trải qua những giai đoạn khác nhau với bao thăng trầm, sóng gió nhưng luôn luôn kiên định với sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của mình.

Trong con mắt của mọi người, các em nhỏ bất thường bị coi là bệnh nhân tâm thần, tự kỷ, bệnh Down, thế nhưng có một nơi các em luôn được mở rộng cánh cửa chào đón. Đó là Trung tâm Hoa Xuyến Chi Bắc Giang. Đến đây, các em được huấn luyện dịch chuyển tâm thế: từ một bệnh nhân không thể tự chủ, thậm chí nguy hiểm cho người xung quanh trở thành những người tự chủ, tiến bộ và “trổ tài” đặc biệt.

Các con đầm ấm bên nhau tại Trung tâm Hoa Xuyến Chi Bắc Giang.
Các con đầm ấm bên nhau tại Trung tâm Hoa Xuyến Chi Bắc Giang.

Người đứng đầu của Trung tâm Hoa Xuyến Chi Bắc Giang là anh Vũ Văn Chức. Anh Chức bắt đầu quá trình xin giấy phép để thành lập trung tâm vào cuối tháng 2/2023. Ban đầu, anh gặp không ít khó khăn, một phần do thiếu kinh nghiệm trong việc xử lý các thủ tục hành chính, và phần khác do đặc thù của lĩnh vực mà trung tâm sẽ hoạt động, lĩnh vực mà anh có kinh nghiệm qua quá trình làm nội trú ở Bắc Giang.

Khi tìm kiếm sự trợ giúp từ dịch vụ tư vấn, anh phải đối mặt với mức giá cao bất ngờ, điều này càng làm tăng thêm áp lực về tài chính. Khó khăn nhưng không khiến anh nản lòng, với quyết tâm và sự nỗ lực không ngừng, anh đã vượt qua để theo đuổi giấc mơ của mình.

Bất giác, tôi liên tưởng đến hình ảnh hoa xuyến chi. Hoa xuyến chi mang thân phận mỏng manh, nhỏ bé, mọc ven đường như một loài hoa dại. Không được ai nâng niu, không được người cung phụng, thế nhưng xuyến chi vẫn mạnh mẽ vươn mình dù cho thiên nhiên đầy khắc nghiệt. Cánh hoa mỏng manh, nhụy hoa vàng kiêu hãnh vươn lên như thể thách thức trước số phận. Những hạt giống, khi được gió thổi bay, trở thành những chùm hoa chong chóng, mang theo hứa hẹn của một thế hệ mới, không ngừng phát triển và sinh sôi. Đây là một quá trình tự nhiên diệu kỳ, nơi cuộc sống luôn tìm cách tiếp tục, bất chấp mọi khó khăn và thách thức.

Dù gian nan nhưng anh Chức không coi đó là khó khăn, mà coi đó là thách thức. Anh cho biết: “Tôi tin sứ mệnh của mình và của trung tâm là rất lớn. Hơn nữa, bản thân tôi rất hứng thú vượt qua thách thức này, thách thức tạo sức bật thực tài, sung sướng tạo ra những kỷ lục mới về thời gian thành lập trung tâm về khởi nghiệp... Đồng thời, đây là cơ hội để khẳng định bản thân và biết rằng cách nhanh nhất vượt qua giai đoạn khó khăn đó chính là tốc độ làm mọi thứ nhanh nhất có thể”.

Giờ luyện tập của thầy và trò tại Trung tâm Hoa Xuyến Chi Bắc Giang.
Giờ luyện tập của thầy và trò tại Trung tâm Hoa Xuyến Chi Bắc Giang.

Anh Chức quyết định tự mình giải quyết vấn đề. Anh sử dụng mọi mối quan hệ có thể, từ bạn bè của thầy Việt đến chính mình, liên tục làm việc với các sở như Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan huyện khác. Nhờ sự nỗ lực này, vào ngày 15/3, anh nhận được quyết định cho phép thành lập Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Hoa Xuyến Chi tại Bắc Giang. Sau đó, anh chuyển cả gia đình từ Hà Nội về Bắc Giang vào ngày 26/3 để tập trung xây dựng trung tâm. Anh Chức mời hai học sinh cũ, đã từng được anh đào tạo trước đại dịch Covid-19 về trung tâm với tư cách học sinh và trợ giảng đầu tiên.

Anh Vũ Văn Chức và học trò của mình.
Anh Vũ Văn Chức và học trò của mình.

Ngày 21/4, đúng vào ngày vợ anh sinh con trai, anh nhận được quyết định chính thức cho phép hoạt động từ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang, một niềm vui kép cho gia đình.

Quá trình xây dựng trung tâm không hề dễ dàng, đặc biệt là về mặt tài chính do ảnh hưởng của hai năm dịch Covid-19, khi anh Chức tập trung vào công tác huấn luyện mà không thể kinh doanh. Anh thậm chí phải vay nóng 2 triệu đồng để đổ xăng cho xe ô tô khi chuyển đồ. Mẹ anh nhận thấy khó khăn, đã hỗ trợ anh tổng cộng 30 triệu đồng, trở thành vốn khởi nghiệp cho trung tâm.

Trung tâm của anh Chức tập trung vào việc đào tạo những học sinh mà xã hội và trung tâm khác không thể hoặc không sẵn lòng nhận. Nhờ sự chuyển biến tích cực và nhanh chóng của các học sinh, phụ huynh bắt đầu tin tưởng và giới thiệu trung tâm cho người khác.

Với lòng nhiệt huyết và sự hỗ trợ từ tổ tiên, gia đình, họ hàng và cộng đồng, trung tâm đã phát triển nhanh chóng. Trong vòng chưa đầy 6 tháng, trung tâm đã có trên 15 học sinh và bắt đầu tự chủ về mặt kinh tế. Đến nay, trung tâm đã phát triển với gần 20 học sinh, và đã hoàn thiện hình ảnh thương hiệu với logo, slogan, đồng phục và các bảng biển quảng cáo.

Phải chăng, sứ mệnh vũ trụ đã gửi cho cho anh Vũ Văn Chức và Trung tâm Hoa Xuyến Chi Bắc Giang? Tôi sẽ còn viết tiếp về những câu chuyện ở nơi đây. Tạm thời là thế đã và tôi xin chúc anh Chức cùng những người thân sẽ hoàn thành ngoạn mục nhiệm vụ cao cả ấy!

Khánh Phương

Thêm hy vọng điều trị cho bệnh nhân khiếm thínhThêm hy vọng điều trị cho bệnh nhân khiếm thính
Xúc động lễ khai giảng của học sinh khiếm thínhXúc động lễ khai giảng của học sinh khiếm thính
Lễ khai giảng đặc biệt ở ngôi trường hát Quốc ca... bằng tayLễ khai giảng đặc biệt ở ngôi trường hát Quốc ca... bằng tay

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan