TP HCM: Truy tìm tài xế "biến mất" cùng 8.000 USD của ông chủ người Hàn
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ảnh minh họa. |
Trước đó, công an đã nhận đơn tố giác từ ông Kim Byung Kuk (quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc hành chính Công ty KCC, trụ sở ở tỉnh Đồng Nai) về việc bị Trần Anh Quốc (tài xế làm việc tại Công ty KCC) lấy trộm 8.000 USD.
Theo đơn tố giác của ông Kim, chiều 8/3, Quốc điều khiển xe ô tô biển số 60LD-02602 chở ông cùng một số người bạn đi ăn tối tại nhà hàng Malathang (đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM).
Ông Kim cho hay, lúc đi, ông mang theo phong bì bên trong chứa 8.000 USD, cất ở hộc nhỏ cánh cửa bên trái của ô tô. Tới nhà hàng, ông này cùng nhóm bạn xuống xe còn Quốc đi tìm nơi đỗ xe.
Sau đó, ông Kim gọi cho Quốc kêu vào nhà hàng cùng ăn tối rồi chở ông về nhưng Quốc nói không tìm được đường vào nhà hàng. Lúc này, ông Kim nói tài xế lái xe về trước còn ông và bạn sẽ đón taxi về sau.
Đến tối cùng ngày, ông Kim trở về nhà tại một chung cư ở quận 2, lấy chìa khóa dự phòng mở cửa xe thì không thấy phong bì chứa 8.000 USD của mình đâu. Ông vội gọi điện cho Quốc nhưng người này đã khóa máy, sau đó cũng không còn đến công ty làm việc.
Nạn nhân đã đến Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP HCM trình báo sự việc. Các trinh sát xác minh Quốc không còn ở nơi tạm trú và cũng không có mặt tại địa phương nơi đăng ký thường trú.
Cơ quan điều tra hiện đang truy tìm Trần Anh Quốc để làm rõ vụ việc theo đơn tố giác của ông Kim, đồng thời ra thông báo, nếu ai biết Quốc ở đâu, báo về Đội 9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM (số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1).
Lâm Anh (t/h)
-
Tổ chức tín dụng chính thức có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu
-
Quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội
-
Khơi thông nguồn lực, chấp nhận rủi ro, thúc đẩy sáng tạo
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển ngành năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân
-
Miễn học phí cho học sinh công lập trên cả nước