Toàn cảnh Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

08:32 | 12/10/2013

2,038 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Theo thông báo Lễ viếng Đại tướng được bắt đầu vào lúc 7h30' nhưng hơn 6h sáng chúng tôi đã thấy nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội có mặt tại Nhà tang lễ Quốc gia. Nét mặt ai cũng lộ rõ vẻ đau buồn, tiếc thương vị Đại tướng của nhân dân, người Anh Cả của Lực lượng Vũ trang Việt Nam.

Ngay tại sân Nhà tang lễ, PV PetroTimes đã có cuộc trao đổi ngắn với Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội. Thiếu tướng cho biết: Trong những ngày qua, Công an TP Hà Nội đã huy động gần như 100% quân số để giữ gìn an ninh trật tự, phục vụ tốt cho việc nhân dân vào viếng Đại tướng tại nhà riêng 30 phố Hoàng Diệu. Trong suốt 5 ngày viếng Đại tướng tại nhà riêng, Lực lượng Công an Hà Nội đã không để xảy ra bất cứ sơ sẩy nhỏ nào, trật tự trị an được đảm bảo, trật tự giao thông rất tốt, đảm bảo an toàn cho 1 triệu lượt người vào viếng Đại tướng.

Theo kế hoạch, trong ngày 12 và ngày 13/10/2013, Công an Hà Nội sẽ huy động khoảng 2.000 Cảnh sát giao thông và toàn bộ Lực lượng Công an các phường, quận, huyện phục vụ bảo vệ Lễ viếng, Lễ truy điệu và đưa thi hài Đại tướng ra sân bay.

Theo dự kiến, đoàn xe đưa linh cữu Đại tướng qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, về nhà riêng 30 phố Hoàng Diệu và sau đó ra sân bay sẽ dài khoảng gần 2km. Cho nên việc đảm bảo trật tự giao thông là đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung tin tưởng rằng người dân Thủ đô, với lòng thành kính vị Đại tướng huyền thoại sẽ tuân thủ tốt các quy định về trật tự giao thông, để đảm bảo cho việc tiễn đưa Đại tướng được an toàn tuyệt đối.

Tại sân Nhà tang lễ, chúng tôi cũng đã gặp Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng. Ông cho biết: Ngày hôm qua tại Quảng Bình có mưa to, khiến đoạn đường mới mở đi vào nơi an nghỉ của Đại tướng bị sạt lở nhiều đoạn. Nhưng ngay trong chiều và tối ngày 11/10/2013, các đơn vị giao thông của Quảng Bình đã sửa chữa xong và đến giờ này, việc đảm bảo giao thông trên đường từ sân bay Đồng Hới về nơi an nghỉ của Đại tướng đã được hoàn tất.

Dưới đây là một số hình ảnh trong những giờ đầu tiên Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp do phóng viên Petrotimes ghi lại:

Đội tiêu binh

Các đại biểu trước giờ vào viếng Đại tướng.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười vào viếng Đại tướng.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh vào viếng Đại tướng.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu vào viếng Đại tướng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương vào viếng Đại tướng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, các nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng và Đồng Sỹ Nguyên vào viếng Đại tướng.

GS Vũ Khiêu đến viếng Đại tướng.

Đại tá Phạm Văn Huấn, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân chỉnh trang phục cho phóng viên tác nghiệp tại nhà tang lễ.

Phóng viên Báo Năng lượng Mới trao đổi với Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung và cán bộ Công an TP Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng không kìm được xúc động.

Đồng chí Phùng Đình Thực, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vào viếng cùng Đoàn Bộ Công Thương.

Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn ở trong trái tim người dân Việt Nam.

Các Phật tử thành kính viếng Đại tướng.

Cụ già ngồi trên xe lăn cũng cố gắng đến tiễn biệt Đại tướng.

Cùng ông đến viếng Đại tướng.

Các cựu chiến binh chờ vào viếng tại sân nhà tang lễ.

Phóng viên tác nghiệp tại Nhà tang lễ Quốc gia

Phóng viên nước ngoài tác nghiệp tại lễ viếng Đại tướng.

Phía ngoài Nhà tang lễ:

Người dân tập trung về ngã tư Trần Hưng Đạo - Lê Thánh Tông xem trực tiếp Lễ viếng từ màn hình lớn

Đại tá, nhà văn, nhà báo Nguyễn Trần Thiết - tác giả nhiều cuốn sách về đề tài quân đội bày tỏ niềm tiếc thương Đại tướng.

Diễn viên Hữu Phương, người từng nhiều lần diễn kịch cho Đại tướng xem.

Ông Polo Gianbatini, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Verona (Italia): “Tôi bay suốt đêm từ châu Âu".

Các cựu chiến binh Bộ Tổng tham mưu xếp hàng dài từ ngoài cổng nhà tang lễ.

Người dân xếp hàng từ phố Hàng Chuối chờ được vào viếng Đại tướng.

Nghệ sĩ Tạ Trí Hải tưởng nhớ Đại tướng qua những bản nhạc trên hè phố Tăng Bạt Hổ.

Tại 30 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội:

Đoàn xe đưa gia quyến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Hội Phật giáo, phóng viên các báo, đài đã lên đường về Vũng Chùa, Quảng Bình.

Hội đồng hương tỉnh Quảng Bình mang theo ảnh Đại tướng đến viếng.

Bà con tỉnh Đồng Tháp.

Hoa của người dân mang đến viếng Đại tướng tại 30 Hoàng Diệu.

Tại Quảng Bình:

Toàn cảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hội trường UBND tỉnh Quảng Bình.

Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Biên phòng Việt Nam do Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó Chính ủy dẫn đầu vào viếng Đại tướng.

Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Biên phòng Việt Nam ghi những dòng tiếc thương Đại tướng vào sổ tang.

Đoàn xe linh xa tập duyệt đưa linh cữu từ sân bay Đồng Hới về Vũng Chùa - Đảo Yến.

Từ sáng sớm đoàn viên thanh niên tỉnh Quảng Bình xếp hàng ngay ngắn tiến về trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình để viếng Đại tướng.

Mặc dù trời mưa to nhưng từ 6h sáng nay, hơn 80 sinh viên ĐH Quảng Bình vẫn rước ảnh Đại tướng đứng ở ngã tư Bưu điện tỉnh Quảng Bình để tỏ lòng thành kính.

Đoàn đại biểu tuổi trẻ Quảng Bình vào viếng Đại tướng

Cựu thanh niên xung phong xúc động vào viếng Đại tướng

Cựu chiến binh Đào Minh Tâm (72 tuổi, ở TP Đồng Hới, Quảng Bình), thương binh hạng 2/4 vào viếng Đại tướng.

Bà Hoàng Thị Vỹ, 79 tuổi, Hội Truyền thống Thanh niên 27/3 Quảng Bình xúc động: "Tiếc thương Đại tướng quá. Mấy bữa nay ăn cơm đắng miệng lắm. Tối hôm nọ đang ăn dở thấy tivi chiếu hình Đại tướng, tôi cứ ngồi mà khóc".

Bà Trần Thị Hường, nguyên Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong TP Đông Hà, Quảng Trị: "Nguyện vọng của tôi là ra Hà Nội viếng Đại tướng, nhưng không đi được. Tôi đến đây viếng mà lòng đau lắm".

Dòng người xếp hàng chờ vào viếng Đại tướng ở phía ngoài UBND tỉnh Quảng Bình.

Cụ Công Tôn Nữ Trí Huệ (92 tuổi) ở TP Huế (Thừa Thiên -
Huế) vượt quãng đường gần 200km đến trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình viếng Đại tướng.

Sân bay Đồng Hới đã sẵn sàng đón linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp được di chuyển từ sân bay Nội Bài vào trưa ngày 13/10.

Đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đoàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cùng các đoàn viên trong khối sản xuất công nghiệp đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhân dân viếng Đại tướng tại nhà lưu niệm ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Đến 21h30 lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại UBND tỉnh Quảng Bình đã cơ bản hoàn tất. Cánh cửa chính của ủy ban đã đóng, cửa phụ vẫn mở để nhân dân tiếp tục vào viếng. Con đường Hùng Vương chạy qua UBND tỉnh đã được thông xe. Theo ông Trương An Ninh - Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình, hôm nay có khoảng 570 đoàn đến viếng, ước tính hơn 15.000 lượt người. Công tác an ninh vẫn được đảm bảo tốt.

Tại TP HCM

Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân phát biểu tại Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Phút mặc niệm tỏ lòng thương tiếc Đại tướng.

Hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị tại TP HCM vào viếng Đại tướng.

Đại diện lãnh sự quán Mỹ (trái) và Đại sứ quán Ấn Độ (phải) ghi sổ tang

Lưu bút của đại diện Đại sứ quán Ấn Độ trong sổ tang

Một cụ già xúc động khóc thương Đại tướng

Người cựu chiến binh ngồi trên xe lăn mong được thắp cho Đại tướng kính yêu một nén nhang làm nhiều người không kìm được nước mắt.

Ông Mười Hương (tức Trần Quốc Hương)nguyên Trưởng ban Nội chính TƯ, người chỉ huy mạng lưới tình báo chiến lược,dù tuổi cao và sức khỏe yếu vẫn đến viếng Đại tướng

Cụ ông không nén được xúc động trước ban thờ Đại tướng.

Thế hệ trẻ Quảng Bình tại Sài Gòn đến viếng Đại tướng

Em Trịnh Bảo Huy - học sinh trường THCS Nguyễn Du - Q1 đang viết sổ tang.

Đoàn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Eximbank, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ông Lê Hùng Dũng - Chủ tịch Ngân hàng Eximbank không cầm được nước mắt.

5h30 chiều, trời chuẩn bị đổ mưa, dòng người vẫn tiếp tục vào viếng Đại tướng.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Hứa Ngọc Thuận cùng Ban Tổ chức lễ tang tại TP HCM rà soát lại kế hoạch tổ chức Lễ truy điệu ngày mai.

Theo sắp xếp của Ban tổ chức lễ tang, từ 17h30 đến 21h sẽ là giờ viếng của đoàn học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn TP HCM.

Các chiến sĩ trong đội tiêu binh tiến hành đổi ca.

Nhóm PV