Phụ nữ muốn hạnh phúc thì đừng hi sinh!
Không thích kiếm một tấm chồng giàu để… yên thân!
- Một cách chung nhất, Nguyệt Ánh nghĩ gì về hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam hiện đại?
- Có thể tóm gọn trong vài chữ đó là: năng động, tự tin và xinh đẹp hơn (cười). Ngoài ra không thể phủ nhận rằng rất nhiều người trong số họ ngày càng thành công và có địa vị cao trong xã hội.
![]() |
MC Nguyệt Ánh |
- Có ý kiến cho rằng, dường như những nét đẹp của người phụ nữ xưa như sự dịu dàng, e ấp, công – dung – ngôn – hạnh với phụ nữ hiện đại đang mai một dần. Thay vào đó là hình ảnh một phụ nữ cá tính mạnh. Chị có thấy thế không?
- Tôi nghĩ phụ nữ mỗi thời mỗi khác, do đó rất khó để so sánh. Hoàn cảnh xã hội và môi trường sống khác nhau thì chắc chắn cũng sẽ ảnh hường không nhỏ đến tính cách và suy nghĩ của người phụ nữ. Nhưng phụ nữ thì thời nào cũng thế thôi, họ vẫn sẽ luôn dịu dàng và duyên dáng khi cần thiết, bởi đó cũng là một phần bản năng của họ mà!
- Sự thay đổi đó, tức phụ nữ cá tính mạnh có phù hợp và theo hướng tích cực không, theo chị?
- Tôi nghĩ hoàn toàn phù hợp chứ, nhưng phải hiểu ở đây mạnh theo kiểu nào? Nếu mạnh mẽ theo kiểu sống một cuộc sống có ý nghĩa, tự quyết định cuộc đời của mình, độc lập về kinh tế và biết cách làm cho mình đẹp hơn… thì nên quá đi chứ. Cá nhân tôi không thích quan niệm phụ nữ thì chỉ lo làm đẹp, tắm trắng… và kiếm một tấm chồng giàu có để được yên thân. Một xã hội mà toàn đầy rẫy những con người lười nhác và yên phận thì làm sao đất nước đi lên được?
Học cách… đừng hy sinh!
- Vừa qua có một cuộc tranh luận sôi nổi về đề tài đức hi sinh của phụ nữ. Theo chị, chị hiểu thế nào về đức tính hi sinh này? Và người phụ nữ hi sinh có là tốt?
- Nói thật, tôi thấy đừng nên so sánh về sự hi sinh của các bà, các mẹ trong quá khứ. Vì đó là những điều thiêng liêng và cao quý nhất của một thế hệ rồi, tôi không dám bàn luận đến. Tôi chỉ xin bàn tới thời đại tôi đang sống mà thôi.
Cá nhân tôi cho rằng: phụ nữ muốn hạnh phúc hãy học cách... đừng hi sinh!
![]() |
- Vì sao vậy?
- Đơn giản, chúng ta phải hiểu rằng cuộc sống này mỗi người chỉ được sinh ra và sống một lần trong đời mà thôi. Vì vậy, phụ nữ hãy luôn yêu lấy bản thân và gia đình mình, vun đắp cho nó nhưng cũng đừng vì nó mà quên rằng chúng ta vẫn phải làm đẹp, làm việc và hưởng thụ cuộc sống.
Đừng nhân danh bất kỳ điều gì để rồi biến mình thành một bà nội trợ đầu bù tóc rối rồi nghĩ sẽ được đền bù xứng đáng! Điều đó là hiếm thậm chí là không có trong một xã hội mà mọi thứ thay đổi như chong chóng!
- Có nghĩa là, bản thân chị cho rằng đối với người phụ nữ hiện đại thì đức tính hi sinh đã… lỗi thời?
- Tôi nghĩ mỗi người có một quan niệm về cuộc sống khác nhau. Bạn chọn thế nào thì bạn sẽ được như thế ấy. Nên chúng ta đừng nên áp đặt những gì thuộc về quan điểm cá nhân lên cả một thế hệ. Còn nếu hỏi về cá nhân tôi thì tôi vẫn giữ nguyên lập trường: muốn hạnh phúc thì đừng hy sinh một cách không xứng đáng!
- Tự đánh giá mình, chị có là người phụ nữ giàu tính hi sinh?
- Tôi là một phụ nữ biết cách chăm sóc bản thân và những người thân của mình. Tôi làm những điều tốt nhất cho gia đình, nhưng tôi vẫn phải làm việc, làm đẹp và đi chơi cùng bạn bè nữa. Tôi phân bố thời gian hợp lý cho từng việc để mọi thứ luôn dễ chịu và hài hòa. Và một điều chắc chắn tôi không “hi sinh” cuộc đời tôi cho những điều không cần thiết và những con người không xứng đáng (cười).
MC - Ca sĩ Nguyệt Ánh: MC không phải là cái “máy nói”! “MC là một nghề thú vị nhưng chắc chắn là nghề đòi hỏi sự hoàn hảo. Bạn có thể làm tốt cả trăm chương trình nhưng nếu có một chương trình nào đó mà bạn bất cẩn và làm “bể sô”, thì bạn nên chuẩn bị tâm lý là sẽ phải đối mặt với rất nhiều lời chê trách”, MC Nguyệt Ánh chia sẻ với phóng viên Năng lượng Mới trong một cuộc trò chuyện về công việc đặc biệt này. |
Thủy chung với người xứng đáng!
- Sự thủy chung đối với người phụ nữ hiện đại cũng đã thay đổi nhiều so với lúc xưa, phải không chị?
- Trừ một số trường hợp “đột biến” thì tôi không biết thế nào, chứ còn về đa số, tôi nghĩ phụ nữ đều không muốn thay đổi trong chuyện tình cảm, họ sẽ luôn chung tình với người đàn ông của mình nếu như anh ta xứng đáng và tử tế. Còn nếu đó là một người đàn ông tồi thì tại sao lại cứ phải “thủy chung” với anh ta mãi để làm gì nhỉ?!
- Phải chăng, quan niệm về tình yêu thoáng hơn, phụ nữ sống độc lập hơn đã chi phối đến tính thủy chung của người phụ nữ hiện đại, mà theo chiều tiêu cực?!
- Phụ nữ ngày nay có nhiều cơ hội để gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người hơn. Họ cũng thành công và độc lập về tài chính hơn và dĩ nhiên họ cũng cho mình “quyền” được chọn bạn đời xứng đáng chứ! Nhưng nói như thế không có nghĩa là phụ nữ không còn chung thủy đâu nhé, mà đơn giản là họ đã biết chọn đúng người để đặt tình cảm của mình hơn mà thôi!
![]() |
Nguyệt Ánh: Thủy chung với người xứng đáng! |
- Ngày nay, phụ nữ có thể sống cuộc sống của một “single-mom” khá đơn giản. Mà thực tế là điều này đang dần trở thành một xu hướng. Chị nghĩ gì về “xu hướng” này của người phụ nữ hiện đại?
- Mong muốn làm mẹ, làm vợ theo tôi cũng là bản năng của phụ nữ. Tuy không cổ xúy cho “trào lưu” này nhưng tôi cũng không phản đối. Bởi mỗi người đều có một hoàn cảnh khác nhau, chúng ta đừng nên sống và nghĩ thay người khác rồi cho rằng mình có quyền phán xét. Mà hãy nghĩ rằng nếu một phụ nữ quyết định chọn làm mẹ đơn thân thì là bởi vì: cô ấy thấy điều đó là tốt nhất cho mình tại thời điểm đấy, thế thôi!
- Với bản thân chị thì sao?
- Tôi thì nghĩ khi quyết định có con thì ít nhất cũng phải chọn được cho mình một người đàn ông tử tế và có trách nhiệm!
- Cuối cùng, tôi muốn hỏi chị một điều rằng, ngày nay, nhiều nơi tổ chức phong trào thi đua về người phụ nữ “2 giỏi” là giỏi việc nước, giỏi việc nhà. Phải chăng, người phụ nữ hiện đại chuẩn mực là người phụ nữ “2 giỏi” này?
- Như tôi đã nói, khó có thể đưa ra một chuẩn mực nào lắm vì tất cả chỉ là tương đối mà thôi. Chỉ có điều không thể phủ nhận rằng phụ nữ ngày nay càng ngày càng năng động và thành công hơn cả trong cuộc sống và công việc. Và tôi luôn ngưỡng mộ những phụ nữ có học thức, biết yêu quí bản thân và làm chủ cuộc đời mình!
- Cảm ơn chị. Chúc chị ngày 20.10 thật hạnh phúc!
L.Trúc (Thực hiện)
-
Tử vi tháng 7/2025: Tuổi Dần không ngại thử thách, tuổi Hợi vận may tài lộc
-
Từ ngày 1/7/2025, đăng ký xe như thế nào?
-
Tử vi tuần mới (30/6-6/7/2025): Tuổi Mão mở rộng ngoại giao, tuổi Tuất vận may tài lộc
-
Cung đường tuyệt đẹp của giải chạy "Vì cộng đồng không ma túy"
-
Cụ bà 85 tuổi tham gia giải chạy "Vì cộng đồng không ma túy"
- Tử vi tháng 7/2025: Tuổi Dần không ngại thử thách, tuổi Hợi vận may tài lộc
- Tử vi tuần mới (30/6-6/7/2025): Tuổi Mão mở rộng ngoại giao, tuổi Tuất vận may tài lộc
- Tử vi tuần mới (23-29/6/2025): Tuổi Ngọ sự nghiệp phát triển, tuổi Thân nhân duyên khởi sắc
- Tử vi tuần mới (16-22/6/2025): Tuổi Thìn cơ hội bứt phá, tuổi Tỵ công danh dễ thành
- Tử vi tuần mới (9-15/6/2025): Tuổi Hợi tài lộc hanh thông, tuổi Dần quý nhân nâng đỡ
- Tử vi tuần mới (2-8/6/2025): Tuổi Thìn thành tích xuất sắc, tuổi Thân khả năng nổi bật
- Tử vi tháng 6/2025: Tuổi Tý cơ hội thăng tiến, tuổi Dậu tình duyên may mắn
- Bà Rịa - Vũng Tàu: Tôn vinh văn hóa đọc, kết nối cộng đồng