Paula Trang: "Nhan sắc là thế mạnh chứ không phải phương tiện"
Câu chuyện với một “chân dài” từng được chọn là gương mặt đại diện cho hình ảnh hiện đại của phụ nữ Việt Nam trên báo quốc tế Travel & Leisure số tháng 12/2011, một hoa khôi trước và sau ngày đăng quang năm 2006 không hề có khái niệm scandal trong đầu như Lê Trang có lẽ ít nhiều nào đó sẽ giúp công chúng khôi phục chút niềm tin đối với thế giới hào nhoáng đầy những tai tiếng mang tên V-biz như hiện nay.
PV: Cũng là Hoa khôi, Trang có quan tâm theo dõi các vụ lùm xùm tai tiếng gần đây trong giới chân dài không? Quan điểm của Trang như thế nào về những chuyện này…?
Lê Trang: Tôi rất ít đọc, hầu như không có thời gian để xem. Hơn nữa tôi không quen phán xét đời tư của người khác. Ai cũng có sự lựa chọn con đường đi của riêng mình và họ phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn đó.
PV: Nói thật là bây giờ chẳng có mấy ai nhìn người đẹp một cách… tin tưởng nữa đâu. Nhất là những người đẹp của showbiz. Trang có… chột dạ không? Có cơ hội để lùi, rút khỏi showbiz, Trang sẽ làm chứ? Hay tiếp tục dấn thân?
Lê Trang: Vì tôi ít quan tâm đến những chuyện liên quan đến đời tư của người khác và cũng chẳng có thời gian để mà soi mói cái gọi là scandal của thế giới nghệ sĩ nên có lẽ là “điếc không sợ súng” chăng? (cười). Tôi thấy chẳng có gì phải sợ cả. Nếu có chuyện như vậy thì đó chỉ là một nhóm người mà thôi, không thể lấy ít mà nói đến số đông, lấy cái không phổ biến mà quy chụp cho cái toàn thể. Cuộc sống này có nhiều tầng lớp xã hội, với nhiều cá thể có những quan điểm khác nhau. Với tôi, đã chọn cho mình một con đường và tin vào con đường mình đang đi. Câu chuyên ngụ ngôn đã học năm xưa vẫn còn giá trị, không thể “đẽo cày giữa đường” trong quá trình lập nghiệp. Người khác sa ngã, không có nghĩa tôi cũng sẽ sa ngã!
PV: Đang là thời buổi nhan sắc được xem là một giá trị, một “phẩm chất” được xã hội vinh danh. Liệu một người đã đẹp như Trang rồi có cần học hành lắm thế không? Dùng nhan sắc vốn có cũng đủ để thăng tiến và nổi tiếng?
Lê Trang: Phụ nữ thì ai cũng thích đẹp, nhưng đối với tôi đẹp là thế mạnh chứ không phải là phương tiện. Tôi cho rằng, trí tuệ mới đem lại cho bản thân mình sức mạnh của đôi chân để bước trên con đường lập nghiệp. Và đó là lý do buộc tôi phải học. Nếu không học bây giờ thì tương lai tôi sẽ là người lạc hậu so với thời cuộc. Hơn nữa, tôi nghĩ, trong cuộc đời con người có ba thứ qua đi không bao giờ trở lại là “thời gian – tuổi trẻ và cơ hội”. Tôi không muốn một ngày nào đó mình phải ngồi nuối tiếc vì đã lãng phí thời gian, không tận dụng hết sức trẻ và bỏ lỡ cơ hội.
PV: Trong mắt người nước ngoài, phụ nữ Việt Nam được nhìn nhận thế nào? Một người phụ nữ hiện đại khác gì với một người phụ nữ truyền thống, theo quan niệm của Trang.
Lê Trang: Phụ nữ Việt Nam trong mắt người nước ngoài là người giàu lòng nhân ái và đức hy sinh. Người phụ nữ hiện đại khác người phụ nữ truyền thống ở sự năng động, tự tin, ham học hỏi.
PV: Phụ nữ truyền thống không có khái niệm cặp bồ, ít ra là hiếm có ai dám cặp bồ công khai, hay can đảm làm “single mom” (mẹ đơn thân) như thời nay. Liệu có thể xem đó là một sự tiến bộ của nữ quyền? Trang cổ xúy cho sự tự do tự chủ hay hôn nhân một vợ một chồng?
Lê Trang: Những gì mang giá trị đạo đức, truyền thống thì không thể xóa bỏ. Tuy nhiên, điều đó Trang không thể phán xét vì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Hiện nay, có không ít phụ nữ đánh đồng ý nghĩa của người phụ nữ hiện đại với lối sống phóng túng. Nhưng tôi vẫn ủng hộ quan điểm “hôn nhân một vợ, một chồng”, vì một mối quan hệ bền vững đòi hỏi sự vun đắp từ cả hai phía.
PV: Nhưng giả dụ có đại gia nào đó sẵn sàng đổi nhà lầu xe hơi để sở hữu Lê Trang, Trang sẽ gật hay lắc?
Lê Trang: Hôn nhân là chuyện hệ trọng, nếu không nói là hệ trọng nhất trong đời. Hạnh phúc lứa đôi là một cuộc tìm kiếm nữa kia của đời mình để tạo thành sự hoàn hảo. Tôi thích câu nói: “Không có thứ gì sinh ra mà không phải từ lao động, kể cả tình yêu – thứ tình cảm tự nhiên nhất của con người”. Chính vì vậy, muốn có được tình yêu, hạnh phúc thì chúng ta phải đi tìm “nửa kia của mình” chứ không phải tìm “đối tác” để làm chỗ dựa.
PV: Ngoài công việc chính ở Công ty CP Quản lý khách sạn Celadon International, Trang còn tham gia hoạt động xã hội với vai trò Chủ tịch Xã hội danh dự quốc tế Golden Key (kết nạp thành viên là những sinh viên có kết quả học tập đứng đầu - top 15% so với các trường quốc tế trên thế giới). Tham vọng của Trang là gì khi tham gia “sân khấu thế giới” này?
Lê Trang: Thế hệ trẻ của Việt Nam phát triển rất nhanh nên cá nhân tôi cũng vậy, thử thách không ngừng gõ cửa. Tôi chú tâm đến kết quả và tôi không để bị mắc kẹt trong các sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Mọi người đều ý thức được cuộc sống luôn có lúc thăng lúc trầm và tôi tin rằng điều thiết yếu của cuộc đời là “không có trầm thì không có thăng”. Nên nghĩ đi nghĩ lại thì các vấn đề nan giải hay sự cố khó khăn xảy ra trong sự phát triển của một con người đơn giản là những thử thách để ta chinh phục. Tôi luôn phải phấn đấu bơi ngược dòng để được “lớn lao” hơn bản thân mình. Giấc mơ của tôi bây giờ là trở thành một hình mẫu của người phụ nữ Việt Nam hiện đại. Tôi chắc chắn rằng giấc mơ sẽ phát triển hơn nữa và tôi đang mong chờ nó, vì vậy tôi luôn nhìn tương lai một cách tích cực.
PV: Có một lối sống gấp đang cuốn khá đông người Việt trẻ vào vòng xoáy của nó. Họ yêu, họ sex, họ dễ dãi với mọi khát vọng mọi nghĩa vụ của bản thân như thể mai đã là tận thế. Là một nhà hoạt động xã hội trong một tổ chức quốc tế, Trang có cho rằng bản thân mình cũng phải có trách nhiệm để “nắn dòng” lối sống cho giới trẻ bây giờ không? Nếu có thì phải làm gì?
Lê Trang: Xã hội đang bước vào thời kỳ “đổi mới, hòa nhập”. Nhưng là người có bản lĩnh thì nên “đổi mới” chứ đừng “đổi màu”, “hòa nhập” mà không “hòa tan”. Đó chính là lối sống đúng của những bạn trẻ có trách nhiệm. Thông qua hoạt động xã hội của tổ chức mình đang điều hành, tôi hy vọng có thể góp chút sức mình để xây dựng tinh thần đó và chia sẻ với mọi người những suy nghĩ cách sống lành mạnh.
PV: Riêng về lĩnh vực dẫn chương trình, công việc có tính chiều sâu này đang bị nhìn nhận như là một nghề có bề nổi, giúp nhiều người đến gần hơn với sự nổi tiếng. Trang có là ngoại lệ? MC là nghề “chữ tài liền với chữ tai một vần”, Trang biết chứ?
Lê Trang: Tôi đồng ý rằng là một MC bạn phải có chiều sâu không chỉ về kiến thức nói chung mà còn là chiều sâu về xúc cảm để bắt nhịp, xử lý tình huống tự nhiên và chuyên nghiệp. Mặc dù MC không phải là nghiệp chính, nhưng tôi xem hình ảnh MC của mình rất nghiêm túc và luôn suy nghĩ kỹ khi làm việc cho tất cả các sự kiện tôi nhận và xây dựng vị trí của mình. Khi làm chương trình tôi tự cho phép bản thân mình là trung tâm của sự kiện, không phải là vì tôi kiêu ngạo, mà đó là vì tôi muốn thực hiện trách nhiệm của tôi tốt nhất có thể.
PV: Cám ơn Trang, xin chúc bạn gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp!
Nguyễn Lê Chi (thực hiện)
{lang: 'vi'}
Năng lượng Mới số 132, ra thứ Ba ngày 26/6/2012
-
Tử vi tuần mới (16-22/6/2025): Tuổi Thìn cơ hội bứt phá, tuổi Tỵ công danh dễ thành
-
Quốc hội thông qua Luật Nhà giáo: Không cấm dạy thêm, học thêm, tăng bảo vệ quyền lợi giáo viên
-
[VIDEO] Sôi động Giải bóng đá U11 và U13 toàn quốc khu vực miền Nam
-
Tọa đàm giải đáp những nội dung liên quan đến các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo
-
Giải vô địch Roller Sports Cúp Quốc gia 2025 tạo sức hút tại Vũng Tàu
- Tử vi tuần mới (16-22/6/2025): Tuổi Thìn cơ hội bứt phá, tuổi Tỵ công danh dễ thành
- Tử vi tuần mới (9-15/6/2025): Tuổi Hợi tài lộc hanh thông, tuổi Dần quý nhân nâng đỡ
- Tử vi tuần mới (2-8/6/2025): Tuổi Thìn thành tích xuất sắc, tuổi Thân khả năng nổi bật
- Tử vi tháng 6/2025: Tuổi Tý cơ hội thăng tiến, tuổi Dậu tình duyên may mắn
- Bà Rịa - Vũng Tàu: Tôn vinh văn hóa đọc, kết nối cộng đồng
- Tử vi tuần mới (19-25/5/2025): Tuổi Mão sự nghiệp suôn sẻ, tuổi Thân thành công bất ngờ
- Vesak 2025: Tinh thần hòa bình và lòng từ bi lan tỏa toàn cầu
- Tử vi tuần mới (12-18/5/2025): Tuổi Tý phát triển rực rỡ, tuổi Ngọ khẳng định tài năng