“NSND Kim Cương là tượng đài, không phải người thường”
Buổi ra mắt hồi ký Sống cho người, sống cho mình của NSND Kim Cương diễn ra trong không gian ấm cúng tại TP.HCM vào chiều ngày 10-5. Ngoài NSƯT Thành Lộc, nhiều nghệ sĩ như NSƯT Hữu Châu, NSƯT Minh Vương, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng… cùng đông đảo người hâm mộ cũng đến chia vui với NSND Kim Cương.
NSƯT Thành Lộc chia sẻ về tình cảm của mình dành cho NSND Kim Cương bằng sự ngưỡng mộ và trân quý của một người thuộc thế hệ “hậu bối” dành cho “tiền bối”. Anh không quên nhắc lại câu nói mà nghệ sĩ Kim Cương dành cho anh khi còn nhỏ: “Con nghệ sĩ nhát hít vậy làm gì mà ăn!”. Đó chính là động lực để anh cố gắng và nỗ lực theo đuổi đam mê sân khấu sau này.
|
NSND Kim Cường mỉm cười rạng rỡ trong buổi ra mắt hồi ký của mình |
Thêm một kỷ niệm mà NSƯT Thành Lộc không bao giờ quên là lúc nhận được lời mời tham gia vở kịch Người mua hạnh phúc từ “kỳ nữ” Kim Cương. Đó là lần đầu tiên anh được đứng chung sân khấu với người mà bấy lâu mình ngưỡng mộ. Cho đến sau này, khi đã trở thành tên tuổi lớn của làng sân khấu, tình cảm mà NSƯT Thành Lộc dành cho “kỳ nữ” Kim Cương vẫn vẹn nguyên.
Anh tâm sự: “Sau khi ngừng hoạt động sân khấu, nghệ sĩ Kim Cương chuyển sang làm công tác xã hội, tôi càng cảm thấy mình nhỏ bé trước chị. Rồi đến khi nghe tin trên đường đi làm từ thiện, chị bị giật đồ, bị gãy chân thì tôi phải thốt lên: “Đây là tượng đài chứ không phải là người thường”.
|
Trong mắt của NSƯT Thành Lộc, NSND là "tượng đài, không phải người bình thường" |
Hồi ký Sống cho người, sống cho mình có lẽ là cuốn hồi ký đặc biệt nhất khi thời gian “thai nghén” lên đến 40 năm. Theo chia sẻ của NSND Kim Cương, từ năm 1973 bà đã nhận lời viết hồi ký đăng dài kỳ trên báo Điện tín. Khi viết đến thời kỳ tuổi thơ thì gia đình bà có chuyện đau buồn là em trai mất. Vì quá đau buồn, bà đã không thể tiếp tục viết.
10 năm trước, nghệ sĩ Kim Cương và nhà văn Đào Hiếu cùng nhau thực hiện viết hồi ký nhưng vì một số lý do, kế hoạch đó đã không thành. Mãi cho đến sau này, với sự hối thúc của nhiều người cùng sự hối thúc của bản thân, cuối cùng hồi ký Sống cho người, sống cho mình đã được ra mắt. “Viết về một cuộc đời đã khó, viết về người nghệ sĩ càng khó hơn vì cuộc đời nghệ sĩ phức tạp hơn”, NSND Kim Cương cho biết.
Đến với hồi ký Sống cho người, sống cho mình, bạn đọc sẽ bắt gặp ở đây biết bao đắng cay, hạnh phúc, vinh quang, tủi hờn… của đời nghệ sĩ 40 năm với nghề và 80 năm với đời. 25 câu chuyện trải dài trong 4 phần, cuốn sách để lại những dư vị ngọt ngào có, đắng chát có… khi tấm màn nhung của sân khấu khép lại và cộc đời của một con người mở ra.
|
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chăm chú đọc hồi ký "Sống cho người, sống cho mình" |
Sau những sẻ chia, đồng cảm với biết bao thăng trầm trong cuộc sống cũng như trong nghệ thuật, một câu hỏi mà giới mộ điệu không ít người tò mò muốn biết, đó là: nghệ sĩ Kim Cương yêu bao nhiêu người? Câu hỏi ấy, sẽ được giải đáp trong phần 4 - Sống và yêu.
Theo NSND Kim Cương, trong cuốn sách này bà có nhắc đến một số mối tình đã để lại dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời bà. Tuy nhiên, không giống với nhiều cuốn hồi ký đã từng xuất bản, những mối tình trong sách đã được chủ nhân giấu tên.
NSND Kim Cương lý giải: “Tôi viết cuốn sách này để tri ân và đền ơn với những người yêu thương. Tôi chỉ chia sẻ những mối tình của mình, không nói tên thật, để bạn đọc biết được Kim Cương đã yêu như thế nào, đã sống chết với tình yêu ra sao”.
|
Gia đình NSND Kim Cương đến chúc mừng bà nhân dịp ra mắt hồi ký |
Sau những tháng ngày hoạt động sân khấu sôi nổi, NSND Kim Cương tìm đến niềm vui tuổi già từ công việc thiện nguyện. Có lẽ vì tâm niệm có thể chia sẻ được với nhiều hoàn cảnh kém may mắn nên bà được nhiều người gọi vui là “kẻ ăn mày gặp ai cũng xin tiền”. Trong buổi ra mắt hồi ký Sống cho người, sống cho mình, NSND Kim Cương quyết định dành toàn bộ tiền bán sách ngày hôm nay để dành tặng cho 100 người chữa mắt.
Nghệ sĩ Kim Cương, tên thật là Nguyễn Thị Kim Cương, sinh năm 1937 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời, ba là ông bầu Phước Cương, má là NSND Bảy Nam. Đến với sân khấu khi mới 18 ngày tuổi trong vai con của Quan Âm Thị Kính. Danh hiệu “kỳ nữ” được biết đến giữa thập niên 50 với vai diễn trong Giai nhân và Ác quỷ. Nghệ sĩ Kim Cương là tác giả, đồng thời là đạo diễn của sân khấu của 70 vở kịch nổi tiếng như Lá sầu riêng, Dưới hai màu áo, Trà hoa nữ, Tôi làm mẹ…
Sơn Hồ
-
Khai mạc chuỗi sự kiện chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
-
Công bố kết quả PAR Index 2024: Hải Phòng dẫn đầu cả nước, toàn quốc duy trì đà tăng
-
Thông xe 20km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Bước đột phá trong kết nối hạ tầng vùng Đông Nam Bộ
-
[Chùm ảnh] Ngắm tượng Phật Quan âm cao nhất Đông Nam Á
-
Thủ tướng chỉ đạo làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại Bình Dương
- Tử vi tuần mới (14-20/4/2025): Tuổi Hợi vận may tài lộc, tuổi Sửu cơ hội thăng tiến
- Tử vi tuần mới (7-13/4/2025): Tuổi Mùi hạnh phúc vẹn tròn, tuổi Mão công danh sáng rõ
- Tử vi tháng 4/2025: Tuổi Ngọ sự nghiệp khởi sắc, tuổi Thân vượng vận đào hoa
- Tử vi tuần mới (31/3-6/4/2025): Tuổi Tý tài lộc vượng phát, tuổi Dậu quý nhân trợ vận
- Tử vi tuần mới (24-30/3/2025): Tuổi Sửu nỗ lực không ngừng, tuổi Dần tài lộc bội thu
- Việt Nam tăng hạng vượt bậc về chỉ số hạnh phúc
- Tử vi tuần mới (17-23/3/2025): Tuổi Thân tài chính khởi sắc, tuổi Dậu sự nghiệp thuận lợi
- Tử vi tuần mới (10-16/3/2025): Tuổi Tý chuyển biến tích cực, tuổi Thìn công danh khởi sắc