Ngày 20/11: “Đừng tặng hoa, hãy tặng chúng tôi thật nhiều phong bì”

13:48 | 19/11/2018

887 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Chia sẻ của một giáo viên ở Hà Nội đang gây sốt…!  

Nếu chỉ nghe một câu nhắn nhủ trên, hẳn nhiều người sẽ cảm thấy bất bình. Nhưng đằng sau lời chia sẻ ấy là một hành động đẹp.

Chia sẻ đó chính là “nhắn nhủ” của thầy Đào Tuấn Đạt, giáo viên trường THPT Anhxtanh (Hà Nội).

Trên trang cá nhân, thầy Đạt viết: “Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11), đừng tặng hoa, đừng tặng quà, hãy tặng chúng tôi thật nhiều phong bì”.

Giải thích cho hành động này, thầy Đạt viết: “Bởi chúng tôi muốn dùng toàn bộ số tiền các bạn trao tặng đó, góp vào với số tiền chúng tôi đã gây quỹ được bằng cách dạy thêm, bán hàng, lau nhà, dọn cửa hàng, hát ở Bờ Hồ... để mua chăn tặng các thầy cô giáo và học sinh trường tiểu học xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa”.

ngay nha giao viet nam 2011 dung tang hoa hay tang chung toi that nhieu phong bi
Thầy Đào Tuấn Đạt

Theo thầy Đạt thì: “Món quà không lớn, nhưng đó là một chút ấm áp của chúng tôi gửi tới các đồng nghiệp và học sinh nhân ngày nhà giáo Việt Nam”.

Ngay lập tức, hành động của thầy Đạt không chỉ được mọi người ủng hộ mà các đồng nghiệp cũng chia sẻ status này của thầy như một lời nhắn nhủ.

Chia sẻ với giới truyền thông, thầy Đạt nói: “Đây không phải lần đầu tôi và các đồng nghiệp kêu gọi như vậy trên mạng xã hội mà chúng tôi đã làm việc đó trong nhiều năm rồi”.

Được biết, thầy Đạt cùng các đồng nghiệp đã bắt đầu thực hiện cuộc vận động hằng năm từ năm 2014. Mỗi năm, các thầy cô đều tích cực gây quỹ bằng sức lao động của mình để tặng quà cho các đồng nghiệp đang phải công tác ở nơi còn khó khăn.

Theo các thầy cô thì ở Hà Nội hay nhiều tỉnh thành phát triển khác, đời sống của giáo viên được cho là có nhiều điều kiện tốt hơn nên nhân dịp này, các thầy cô muốn chia sẻ tới đồng nghiệp của mình đang công tác ở vùng sâu, vùng xa của tổ quốc.

Đó là những tấm lòng thật đáng trân quý. Nhiều ý kiến đồng tình cho rằng: “Một bó hoa rẻ nhất cũng phải một trăm ngàn, đắt có thể đến hàng triệu, thế nhưng hoa rồi cũng sẽ héo, chi bằng biến giá trị của những bó hoa thành những chiếc chăn ấm tặng các thầy các cô và các em ở vùng cao”.

Từ chia sẻ của thầy Đạt, cũng giúp nhiều người hiểu thêm rằng tri ân và quan tâm tới các thầy cô giáo, cần có những hành động thiết thực hơn nữa!

ngay nha giao viet nam 2011 dung tang hoa hay tang chung toi that nhieu phong bi

Món quà đặc biệt của cô giáo dạy trẻ khiếm khuyết ở Sài Gòn

Cô giáo 50 tuổi hạnh phúc khi học trò rối loạn tự kỷ, bại não... có thể tự đọc, viết và tặng cô tấm thiệp nhân ngày nhà giáo.

ngay nha giao viet nam 2011 dung tang hoa hay tang chung toi that nhieu phong bi

Chỉ mong muốn học sinh nên người

Tôn sư trọng đạo là một trong những truyền thống đẹp của người Việt, ở bất cứ thời kỳ nào thì truyền thống ấy luôn được duy trì vã giữ vững làm nên những phẩm chất tốt đẹp. Nhân ngày 20-11, phóng viên Năng lượng Mới ghi lại tâm tư, suy nghĩ cũng như những mong muốn và kỳ vọng của các thầy, cô giáo về học trò của mình.

ngay nha giao viet nam 2011 dung tang hoa hay tang chung toi that nhieu phong bi

Những bó hoa dại ấm lòng thầy cô

Nhiều năm qua, có những lớp học chỉ có 2, 3 học sinh nhưng các cô giáo ở đây vẫn kiên trì đứng lớp. Nếu không có lòng yêu nghề, lo cho tương lai của những đứa trẻ nơi đây chắc hẳn họ không thể làm được điều ấy.

Huy An