​Linh hồn là gì?

10:38 | 06/04/2016

4,517 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Cuộc tranh cãi về con người có linh hồn hay không đã có từ rất lâu và đến nay vẫn chưa có hồi kết.

Những người theo chủ nghĩa duy vật thì chắc chắn họ không bao giờ nghĩ có linh hồn. Nhưng có khi đến 9 phần 10 nhân loại, hay nói cách khác tất cả những ai đang thắp hương, khấn vái ở đền chùa miếu mạo, đang xem bói toán, chọn ngày xấu tốt thì họ tin có linh hồn.

Vậy linh hồn là gì? Đó là một thứ vật chất mà không nhìn thấy được, không nắm bắt được, nhưng có khi lại cảm nhận được.

linh hon la gi
​Ảnh minh họa 

Nhưng theo chúng tôi, có một định nghĩa về linh hồn rất hay. Xin giới thiệu để mọi người đọc cho biết:

“Ta là ánh sáng của các ánh sáng.

Ta là mặt trời đích thực

Ta là hiện thực, ta là mặt trời thật

Mặt trời đang chiếu rọi ngoài kia chỉ là biểu tượng bên ngoài của ta mà thôi.

Trong mơ ta nhìn thấy vạn vật không phải nhờ ánh sáng của bất cứ cây đèn nào, cũng không phải ánh sáng của mặt trăng, mặt trời hay những vì sao

Nhưng ta vẫn thấy chúng

Khi ta thấy chúng không bằng ánh sáng, thì ánh sáng nào cho ta nhận thấy ánh sáng

Đó là ánh sáng của bản ngã tối cao đích thực của ta.

Đó là ánh sáng của bản ngã Atman (tâm linh) rọi chiếu, khiến mọi vật hữu hình trong giấc mơ ta

Ta là quốc vương của mọi quốc vương

Ta hiện hữu trong những sắc hoa lộng lẫy ở mọi khu vườn

Cả thế giới sống trong ta, sinh động, chuyển động trong ta

Việc gì ở đâu cũng do ý chí của ta mà thành.

Ta nuôi dưỡng mọi sinh linh từ những tế bào nhỏ bé nhất cho đến con người và muôn loài

Ta có mặt trước khi vũ trụ này tồn tại

Những ý nghĩ đen tối; những dục vọng tầm thường là những thứ bám vào tâm thức giả và chúng thật sự là tối tăm.

Khi ta có mặt chúng không được phép ra mắt

Ta không chịu tác động bởi nghiệp lực nào.

Ta làm chủ ngũ hành

Ta như khí Ether (thần khí) tỏa khắp, như ánh sáng và những tia vô hình rọi chiếu từng nguyên tử và vạn vật

Ta thấp bé nhất nhưng cũng là bậc tối cao nhất

Ta là thị giả, là chủ tuồng và cũng là người diễn tuồng

Ta tiếng tăm nhất nhưng cũng  vô danh nhất, đáng khinh nhất

Ta là kẻ thất bại

Ta rực sáng trong tia sét

Ta gầm lên trong tiếng sấm

Ta đong đưa qua từng kẽ lá

Ta xì xào trong từng ngọn gió

Ta cuộn lên trong biển cồn sóng

Bạn bè là ta, kẻ thù là ta, với ta không có thù không có bạn

Những gì xảy ra với thân xác này cũng không làm ta bận tâm, bởi thân xác này là của ta.

Ta là vô hạn, là vĩnh cửu, là vũ trụ

Ta bao trùm muôn loài và vạn vật

Ta có trong Người; Người có trong ta, giữa ta và Người không có sự phân biệt. Hơn thế nữa càng không có khác biệt

Ta là đó

Là đó

Là đó”.

Linh hồn là như vậy. Còn tin hay không là tùy các bạn!

linh hon la gi

Nhân quả báo ứng chỉ là sớm hay muộn mà thôi

Rất nhiều người đều đem “phát tài nổi danh” làm mục tiêu phấn đấu của cuộc đời, cho rằng hết thảy đều có thể thông qua nỗ lực mà đạt được. Kỳ thực là “Sống chết có số, phú quý tại trời”, lời này thực không sai!

Như Thổ