Hoa hậu Đông Nam Á nói về "Ngôi sao phản cảm nhất trong năm"

07:00 | 15/02/2014

6,731 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hoa hậu Đông Nam Á cho rằng: Những cuộc bình chọn như “Ngôi sao phản cảm” của PetroTimes cũng rất cần thiết, nó như một sự nhắc nhở nghiêm túc của báo chí truyền thông, của công chúng đối với những nhân vật phản cảm. Nhưng những bình chọn này không thể xử phạt họ vì thế tác dụng của nó vẫn tùy vào ý thức của nghệ sĩ.

>> Đàm Vĩnh Hưng nhận danh hiệu "Ngôi sao phản cảm nhất trong năm"

>> Giới nghệ thuật nói về "Những ngôi sao phản cảm"

Bước chân vào giới showbiz, ai cũng có tham vọng về sự nổi tiếng của riêng mình. Nhưng con đường đến đích nổi tiếng ấy là khác nhau, tùy vào nhận thức ở mỗi người. Có những người đi lên bằng tài năng, bằng lao động miệt mài nhưng cũng không thiếu những người cố tạo ra những chiêu trò, những scandal phản cảm để tạo sự chú ý.

Tôi không đồng tình cách làm này nhưng đó là do nhu cầu danh vọng, ý thức mỗi người nên không thể phê phán được.

Có điều chắc chắn rằng, những nhân vật gắn liền với những phát ngôn, hành động hay ăn mặc phản cảm, gây sốc đó cũng không thể nào khiến khán giả yêu mến hay nhìn bằng cặp mắt thiện cảm được!

Có một điều đáng nói là hình thức thu hút bằng scandal đang là phong trào. Những Bà Tưng, Quân Kun, Angela Phương Trinh… là những nhân vật như thế, họ xuất hiện tràn lan trên các phương tiện thông tin đại chúng qua những bài báo có tít giật gân nhưng nội dung tầm thường. Những gương mặt ấy mơ mộng nổi tiếng nhanh quá chăng? Nhưng thay vì tạo ra một hình ảnh đẹp trong lòng công chúng thì ngược lại hình ảnh của họ là rất xấu xí!

Những ồn ào trên truyền thông qua các bài báo lá cải khiến những nhân vật phản cảm tưởng mình nổi tiếng; song đó chỉ là tai tiếng, là sự ồn ào như sao xẹt vậy, vụt lên rồi tắt ngúm! Bởi đã là người của công chúng, muốn khán giả yêu mến thì phải có tài năng thật sự hoặc chưa có tài thì phải cử chỉ đẹp, hành động đẹp.

Việc mua danh lợi bằng những cách rẻ tiền là điều không thể chấp nhận được. Nghệ sĩ làm gì cũng nên có cái tâm trong đó thì mới xứng đáng.

Nhưng cũng không phải tất cả những nghệ sĩ tạo scandal là chỉ muốn tạo nổi mà còn là do văn hóa ý thức của họ. Một nghệ sĩ thiếu ý thức sẽ tạo ra những scandal, nhưng họ cho là bình thường; họ làm để người khác chú ý chứ không cần biết là khi ra đường người ta sẽ nghĩ gì, sẽ nhìn mình thế nào. Nhiều nhân vật chỉ có nhu cầu được nhắc đến tên mình là đủ, còn nhắc như thế nào là bất chấp. Tôi chơi trong giới cũng nhiều nên thấy rõ những điều đó.

Muốn hạn chế những ngôi sao phản cảm ấy cũng khó bởi báo chí ngày nay đưa tin họ nhiều quá, tên họ trở thành cơn sốt tạm thời. Khán giả đọc tin tức hằng ngày, họ không muốn cũng đã thấy, họ cũng phản ứng nhưng bản thân họ không làm gì hơn. Họ cũng không thể đi soi mói, đưa những thông tin về những nhân vật đó. Vì thế trách nhiệm của truyền thông báo mạng cũng khá lớn trong việc này! Các nhà quản lý văn hóa cũng cần phải quyết liệt, mạnh tay hơn để răn đe.

Bên cạnh đó những cuộc bình chọn như “Ngôi sao phản cảm” của PetroTimes cũng rất cần thiết, nó như một sự nhắc nhở nghiêm túc của báo chí truyền thông, của công chúng đối với những nhân vật phản cảm. Nhưng những bình chọn này không thể xử phạt họ vì thế tác dụng của nó vẫn tùy vào ý thức của nghệ sĩ.

Nếu nghệ sĩ có ý thức trách nhiệm, họ sẽ cảm thấy hổ thẹn khi tên mình lọt vào top danh sách phản cảm nhưng nếu họ không thì có khi lại càng vui vì được “nhắc đến”! Nên chủ yếu vẫn là nhà quản lý, báo chí, công chúng nên nghiêm khắc với họ từ đầu!

Hoa hậu Đông Nam Á Diệu Hân