Hố tử thần ở Hà Nội đã "nở" tới hơn 100m2

18:35 | 09/04/2021

459 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau 4 ngày xuất hiện, "hố tử thần" ở xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã "nở" rộng tới hơn 100m2. Lực lượng chức năng vẫn đang tìm cách khắc phục và san lấp khu vực sụt lún.
Hố tử thần ở Hà Nội đã nở tới hơn 100m2 - 1
Khu vực "hố tử thần" đang bị sụt lún rộng thêm (Ảnh chụp vào chiều ngày 9/4).

Chiều ngày 9/4, trao đổi với PV, ông Vũ Văn Mạnh, Chủ tịch UBND xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ cho biết, hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành phong tỏa khu vực sụt lún, điều tra nguyên nhân hiện tượng sụt lún nghiêm trọng này.

"Vào đêm qua và sáng nay 9/4, trên địa bàn xuất hiện mưa lớn khiến phần đất xung quanh miệng hố bị sạt xuống tiếp, làm phần diện tích khu vực hố sụt lún tăng lên. Theo số liệu đo đạc mới nhất thì hiện chiều dài của hố là 17,2m, còn chiều rộng 8m, diện tích rơi vào khoảng hơn 100m2", ông Mạnh nói.

Cũng theo ông Mạnh, những ngày vừa qua, nhiều đoàn thanh, kiểm tra thành phố đã về hiện trường để ghi nhận và đưa ra những đánh giá, nhận định về nguyên nhân sự việc. Trong thời gian tới, chính quyền sẽ tiến hành phối hợp với các cơ quan chức năng để khắc phục, cải tạo khu vực sụt lún, giúp người dân quay lại sinh sống ổn định.

Hố tử thần ở Hà Nội đã nở tới hơn 100m2 - 2
Có 4 căn nhà bị ảnh hưởng trực tiếp sau sự cố sụt lún bất thường.

Theo ghi nhận của PV vào chiều ngày 9/4, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành phong tỏa khu vực xung quanh "hố tử thần". Bên trong phần rào chắn, lực lượng chức năng căng cả bạt để tránh sự tò mò của người hiếu kỳ. Phía ngoài khu vực phong tỏa đặt biển cảnh báo và hướng chỉ dẫn đi tuyến đường tránh.

Tại khu vực "hố tử thần", chính quyền bố trí người canh gác, túc trực 24/24h để cảnh báo, giữ an toàn cho người dân.

Hố tử thần ở Hà Nội đã nở tới hơn 100m2 - 3
Khu vực sụt lún được rào chắn, đặt biển cảnh báo.

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 16h45 ngày 6/4, gia đình ông Đặng Đình Nhâm ở thôn 2, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, đào giếng. Trong lúc đào giếng, ông Nhâm bất ngờ nghe thấy tiếng rung lắc mạnh. Sau đó, trước cửa nhà ông Nhâm xuất hiện một hố sâu khoảng 2m, rộng 15m2 rồi sau đó sụt lún xuống độ sâu 5m, rộng khoảng 30m2.

Hố tử thần ở Hà Nội đã nở tới hơn 100m2 - 4
Tình trạng sụt lún đe dọa sự an toàn của nhiều ngôi nhà cao tầng.

Lực lượng chức năng đã di dời 20 hộ dân quanh khu vực bị sụt lún để đảm bảo an toàn.

Theo Dân trí