Hành trình 45 năm tuổi Đảng và lần trở về đầy xúc động của ông Ngô Thường San

07:52 | 03/07/2026

783 lượt xem
|
(PetroTimes) - Chiều tháng Sáu ở miền Tây, những cơn gió từ sông Hậu thổi qua vùng đất Sóc Trăng (cũ), nay thuộc thành phố Cần Thơ, mang theo hơi nóng của công trường và mùi đất mới đào. Trên những tuyến đường dẫn vào Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1, từng đoàn xe cơ giới vẫn nối nhau ra vào. Tiếng máy móc, tiếng hàn cắt kim loại, tiếng bộ đàm của những người kỹ sư vang lên giữa một đại công trình đang dần hình thành.

Giữa khung cảnh ấy, có một người lặng lẽ dõi theo từng chuyển động của công trường. Bóng dáng ấy là ông Ngô Thường San - người đã bước qua tuổi 88. Ông từng là Tổng Giám đốc đầu tiên của Vietsovpetro phía Việt Nam, từng là Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, nay là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam). Và hiện nay, ông là Chủ tịch Danh dự Hội Dầu khí Việt Nam. Một người dành gần như trọn cuộc đời cho sự nghiệp dầu khí của đất nước.

Hành trình 45 năm tuổi Đảng và lần trở về đầy xúc động của ông Ngô Thường San
Lễ trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho ông Ngô Thường San.

Chuyến đi lần này không đơn thuần là một cuộc thăm công trường. Đó là một cuộc trở về, trở về quê hương, về với ký ức.

Hôm đó ngày 22/6, cũng là dịp đặc biệt, khi Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho ông Ngô Thường San. Trong căn phòng họp không quá lớn nhưng ấm cúng, Anh hùng Lao động, TS Nguyễn Hùng Dũng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Dầu khí Việt Nam - thay mặt tổ chức Đảng trao Huy hiệu cho người đảng viên đã có gần nửa thế kỷ đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Tấm huy hiệu nhỏ bé được gắn lên ngực áo. Nhưng phía sau đó là hành trình của sự phấn đấu, rèn luyện, giữ vững niềm tin suốt những năm tháng cuộc đời gắn với những công trình dầu khí, những giếng khoan ngoài biển, những dự án năng lượng trên khắp mọi miền đất nước.

Hành trình 45 năm tuổi Đảng và lần trở về đầy xúc động của ông Ngô Thường San
Ông Ngô Thường San cảm ơn Đảng, cảm ơn những người đồng chí, đồng nghiệp đã đồng hành với mình suốt chặng đường dài.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Thường San nói chậm rãi, nhiều lần nghẹn lại vì xúc động. Ông cảm ơn Đảng, cảm ơn những người đồng chí, đồng nghiệp đã đồng hành với mình suốt chặng đường dài.

"Tôi luôn ghi nhớ rằng những gì mình có được hôm nay đều nhờ sự giáo dục của Đảng, nhờ tập thể và những người đã cùng tôi đi qua biết bao giai đoạn khó khăn của ngành năng lượng. Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm để tôi tiếp tục sống xứng đáng với danh hiệu người đảng viên, với lời thề trước Đảng khi được kết nạp", ông chia sẻ.

Những người có mặt hôm ấy đều hiểu rằng đây không chỉ là lời cảm ơn của một cá nhân. Đó còn là tâm sự của một thế hệ - thế hệ những người đặt "những viên gạch đầu tiên" cho ngành dầu khí - năng lượng Việt Nam.

Hành trình 45 năm tuổi Đảng và lần trở về đầy xúc động của ông Ngô Thường San
Anh hùng Lao động, TS Nguyễn Hùng Dũng gợi nhắc lại chặng đường công tác đặc biệt của TS Ngô Thường San.

Trong bài phát biểu chúc mừng, Anh hùng Lao động, TS Nguyễn Hùng Dũng đã gợi nhắc lại chặng đường công tác đặc biệt của ông Ngô Thường San. Từ một kỹ sư được đào tạo ở nước ngoài, ông trở về đất nước trong những năm tháng còn bộn bề khó khăn. Ông đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau trước khi trở thành người Việt Nam đầu tiên đảm nhiệm cương vị Tổng Giám đốc Liên doanh Vietsovpetro năm 1990 - thời điểm mang ý nghĩa lịch sử khi phía Việt Nam tiếp nhận vai trò điều hành từ các chuyên gia Liên Xô.

Ba năm sau, ông được giao nhiệm vụ kiêm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam. Năm 1996, ông trở thành Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, trực tiếp tham gia điều hành ngành trong giai đoạn tăng tốc phát triển. Đó là thời kỳ hình thành nền móng cho hệ thống công nghiệp dầu khí đồng bộ của Việt Nam.

Hành trình 45 năm tuổi Đảng và lần trở về đầy xúc động của ông Ngô Thường San
Các đại biểu chúc mừng ông Ngô Thường San.

Những dự án khí, điện, đạm; những tuyến ống dẫn khí, công trình chế biến dầu khí hay những trung tâm công nghiệp mới, nhiều công trình hôm nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong cấu trúc kinh tế - năng lượng quốc gia.

Nhưng điều khiến nhiều người nể trọng ở ông không chỉ là những chức danh, mà là cách ông luôn giữ được ngọn lửa nghề nghiệp. Ngay cả khi nghỉ hưu, khi tuổi đã cao, ông vẫn viết, vẫn nghiên cứu, vẫn phản biện, tham gia các diễn đàn khoa học và vẫn đau đáu với từng bước đi của ngành công nghiệp - năng lượng Việt Nam.

Có lẽ chính vì thế mà nguyện vọng của ông trong chuyến đi này là được về Long Phú 1. Người con Sóc Trăng ấy muốn tận mắt nhìn thấy công trình năng lượng lớn nhất trên quê hương mình đang dần hình thành.

Hành trình 45 năm tuổi Đảng và lần trở về đầy xúc động của ông Ngô Thường San
Công trường Long Phú 1 đang được đẩy nhanh tiến độ.

Đứng trước công trường, ông Ngô Thường San lặng người khá lâu. Ông nhìn những đoàn công nhân nối nhau đi giữa các hạng mục, nhìn những cẩu tháp vươn cao, những kết cấu thép đang dần thành hình... Và có lẽ ông đang nhìn thấy nhiều hơn thế, ông nhìn thấy tương lai, thấy khát vọng phát triển của quê hương mình.

Hành trình 45 năm tuổi Đảng và lần trở về đầy xúc động của ông Ngô Thường San
Ông Ngô Thường San bày tỏ niềm vui, hạnh phúc khi nhìn thấy tiến độ thi công khẩn trương trên công trường dự án Long Phú 1

Ông hiểu hơn ai hết ý nghĩa của một trung tâm năng lượng quy mô lớn đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long - khu vực vốn nhiều năm đối mặt với tình trạng thiếu các nguồn điện nền công suất lớn. Ông cũng hiểu rằng, khi đi vào vận hành, Long Phú 1 không chỉ tạo ra điện năng mà còn tạo động lực phát triển công nghiệp, dịch vụ, logistics, việc làm và nguồn thu ngân sách cho Sóc Trăng cũng như toàn khu vực.

Hành trình 45 năm tuổi Đảng và lần trở về đầy xúc động của ông Ngô Thường San
Ông Ngô Thường San và vợ cùng các đại biểu tại Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1.
Hành trình 45 năm tuổi Đảng và lần trở về đầy xúc động của ông Ngô Thường San
Đoàn tham quan khu vực cảng nhập nguyên liệu của Nhà máy.

TS Nguyễn Hùng Dũng kể lại rằng trước chuyến đi, sức khỏe của ông Ngô Thường San không thật sự tốt, việc đi lại khá khó khăn. Nhưng khi đặt chân tới công trường Long Phú 1, tinh thần ông thay đổi rõ rệt. Ông đi nhanh hơn, nói chuyện nhiều hơn, ánh mắt sáng hơn. Như thể nguồn năng lượng của công trường trên mảnh đất quê hương đã truyền sang người ông. Đó là những niềm vui mà thuốc men không thể mang lại.

Hành trình 45 năm tuổi Đảng và lần trở về đầy xúc động của ông Ngô Thường San
Các kỹ sư, công nhân miệt mài ngày đêm bám công trường theo tiến độ dự án.

Trong lịch sử phát triển của Petrovietnam, có những thế hệ được gọi là "những người đi tìm lửa". Họ đi qua biển khơi, đi qua chiến tranh, qua thời kỳ bao cấp, qua những năm tháng đất nước còn nghèo khó. Ông Ngô Thường San thuộc thế hệ ấy. Một thế hệ đã biến khát vọng xây dựng ngành công nghiệp - năng lượng thành hiện thực. Một thế hệ đã góp phần đưa Việt Nam từ một đất nước gần như trắng tay về dầu khí trở thành quốc gia có ngành công nghiệp - năng lượng hoàn chỉnh, đồng bộ, đóng góp quan trọng cho an ninh năng lượng và phát triển kinh tế đất nước.

Hành trình 45 năm tuổi Đảng và lần trở về đầy xúc động của ông Ngô Thường San
TS Nguyễn Hùng Dũng kể lại rằng trước chuyến đi, sức khỏe của ông Ngô Thường San không thật sự tốt, việc đi lại khá khó khăn. Nhưng khi đặt chân tới công trường Long Phú 1, tinh thần ông thay đổi rõ rệt. Ông đi nhanh hơn, nói chuyện nhiều hơn, ánh mắt sáng hơn.

Ngày nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, ngày trở về Long Phú 1, hai sự kiện tưởng như riêng rẽ nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung. Đó là sự cống hiến, bởi Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận cho một chặng đường đã đi qua. Còn Long Phú 1 là minh chứng rằng những khát vọng mà thế hệ đi trước gửi gắm vẫn đang tiếp tục được thế hệ hôm nay kế thừa.

Khi chiều muộn buông xuống công trường Long Phú 1, ông Ngô Thường San vẫn đứng rất lâu nhìn về phía những hạng mục đang thi công. Có thể trong suy nghĩ của ông lúc ấy không chỉ là một nhà máy điện, mà là tương lai của quê hương, là tương lai của ngành năng lượng. Và cũng là niềm tin rằng những gì mình và đồng đội đã dành cả cuộc đời gây dựng sẽ tiếp tục được các thế hệ sau gìn giữ và phát triển.

[Multimedia] Mệnh lệnh từ trái tim và kỳ tích từ con số 0 [Multimedia] Mệnh lệnh từ trái tim và kỳ tích từ con số 0
Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Ngô Thường San Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Ngô Thường San
Dự án Điện lực Dầu khí Long Phú 1: Ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực Dự án Điện lực Dầu khí Long Phú 1: Ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực
Chuyển động mới trên công trường Long Phú 1 Chuyển động mới trên công trường Long Phú 1

Nguyễn Hiển

  • vingroup