Cứu sống nữ bệnh nhân bị đâm thấu tim

16:17 | 13/09/2018

408 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Bệnh nhân Nguyễn Phạm Lan X. được đưa vào cấp cứu tại BV 198 với tình trạng vết thương bên ngực trái chảy đẫm máu, lại không có người nhà. Các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật cứu sống bệnh nhân.  
benh vien 198 cuu song nu benh nhan bi dam thau timLười tái khám, bệnh nhân bị đinh đâm xuyên thực quản
benh vien 198 cuu song nu benh nhan bi dam thau timNam thanh niên bị kính cứa đứt động mạch
benh vien 198 cuu song nu benh nhan bi dam thau timPhẫu thuật cho bệnh nhân có viên sỏi bàng quang nặng 500g

Theo bác sĩ Nguyễn Mạnh Trường, Phó trưởng khoa Ngoại B3 cho biết khoảng 5h30 ngày 7/9/2018, kíp trực Khoa cấp cứu của Bệnh viện 198 đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ là Nguyễn Phạm Lan X. (15 tuổi), được đưa vào trong tình trạng rất nguy kịch với vết thương đâm vào ngực trái khoảng 3cm, máu chảy ròng ròng, da xanh tái do mất máu, mạch và huyết áp không đo được… Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc và lả đi.

benh vien 198 cuu song nu benh nhan bi dam thau tim
Nữ bệnh nhân bị đâm thấu tim

Thăm khám ban đầu, các bác sĩ cho biết, vết thương đâm thấu ngực vùng tim, rất nguy kịch đến tính mạng. Phải “báo động đỏ” để phẫu thuật cứu sống bệnh nhân ngay. Nhưng vì không có ai là người thân bên cạnh, nên các bác sĩ dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Bệnh viện 198 Nguyễn Văn Sáu đã quyết định mổ cấp cứu cho bệnh nhân và hỗ trợ toàn bộ chi phí.

Các bác sĩ của Khoa ngoại Tổng hợp B3 đã phối hợp mở ngực và phát hiện vết thương của bệnh nhân xuyên thấu ngực, gây đứt động mạch vú trái, qua màng tim, xuyên qua mỏm tim xuống qua cơ hoành, thấu gan trái.

Với kinh nghiệm xử lý nhiều vụ đa chấn thương, lại có sự hỗ trợ của hệ thống trang thiết bị hiện đại, các bác sĩ đã nhanh chóng cầm máu, xử lý các tổn thương và truyền cho bệnh nhân khoảng 2.5 lít máu. Mất 4 giờ liên tục bên bàn mổ với sự tham gia của hàng chục nhân viên y tế, ca phẫu thuật đã kết thúc thành công.

Sau ca mổ, tình trạng bệnh nhân vẫn rất nặng, đòi hỏi phải được theo dõi và chăm sóc cực kỳ chu đáo. Nhưng suốt 3 ngày đầu tiên hậu phẫu, vẫn chưa tìm được người nhà bệnh nhân, nên các nhân viên trong Khoa ngoại B3 đã phải thay nhau chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân.

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Trường cho biết, đây là trường hợp rất nặng, nếu không có sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, tay nghề của các bác sĩ và sự tận tâm của từng nhân viên y tế, đặc biệt là những quyết định vì người bệnh của lãnh đạo Bệnh viện, thì bệnh nhân khó lòng qua khỏi.

Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân đã khỏe mạnh trở lại và được ra viện.

Nguyễn Anh