Con dâu cho "độc" vào bát mì của mẹ chồng

14:07 | 03/09/2014

1,108 lượt xem
|
Không thể nghe tiếp câu chuyện, bà toan lao vào thì lại nghe con dâu nói to hơn: “Mấy lần trước thấy bà ấy cứ bóng gió hụt tiền hàng, tao nhổ nước bọt luôn vào bát mì tôm bê lên cho bà ấy ăn”.

Bà Minh một mình nuôi con từ khi mới bước qua tuổi 30 do chồng bỏ bà đi bước nữa. Bà hết lòng vì con mà chấp nhận cuộc sống đơn côi một mình mặc bao gã đàn ông “lả lơi”. Nhờ tháo vát, chịu thương chịu khó mà cuộc sống của hai mẹ con cũng dư giả và ngày càng ăn nên làm ra.

Bà thương Tuấn phải mồ côi cha từ khi còn đỏ hỏn nên bà luôn cố gắng làm lụng dành cho con những gì tốt nhất những mong về già có thể an nhàn bên con cháu. Cuộc sống tưởng êm ấm, hạnh phúc như vậy nhưng từ khi con trai đi lấy vợ, mọi thứ dường như đảo lộn hết cả.

Tuấn nhút nhát, hiền lành nên đến 30 tuổi mà vẫn chưa có mối nào. Bà Minh phải vận dụng hết mối quan hệ của mình để mai mối cho cậu con trai. Con dâu của bà năm nay mới 25 tuổi, xinh đẹp và là con của bạn làm ăn lâu năm với bà,

Sống với con trai bao năm, bà chỉ mong con được hạnh phúc. Một mình bà lăn lộn, đầu óc cũng tân tiến nên chẳng mấy khi bà xét nét con dâu. Nhưng Lan lại là một cô gái không khéo léo, nói nặng lời là không biết điều.

Tuấn đi làm xa nhà suốt, Lan chẳng mấy khi động tay động chân nấu cho bà bữa cơm ra hồn. Nhất là việc cô thường xuyên giấu bà Minh mua đồ ăn về cất trong phòng. Khốn khổ thay, các món ấy lại quá dậy mùi, dù có đóng kín cửa cũng sao giấu được…

Bà Minh không tham miếng ăn vì bà đâu có thiếu tiền, sơn hào hải vị bà cũng nếm qua nhiều, bà chỉ ức vì "nó không được lời mời rơi, mời vãi. Trong khi chồng nó ở nhà thì miếng nào ngon nó đều gắp cho mình".

Rồi còn bao nhiêu chuyện khác bà đều nghĩ: “Thôi thì chắc con dâu không cố ý”, bà lại tặc lưỡi cho qua. Nhưng cũng vì lẽ đó mà Lan ngày càng lấn lướt và không tôn trọng bà.

Mới gần đây, bà bắt gặp Lan đang ăn bớt tiền ở cửa hàng bà. Mới đầu thì là vài chục nghìn, sau là vài trăm nghìn… có những món Lan bán mà không ghi sổ, đương nhiên số tiền ấy Lan đút túi riêng.

Bà Minh tức lắm nhưng vì chưa bắt được tận tay với cả bà nghĩ đơn giản Lan chỉ tham ăn, tham tiền chứ không có thói lẳng lơ, mà tiền của bà làm ra cũng để lại cho Tuấn nên bà lại bỏ qua.

Đến hôm qua, bà ở cửa hàng về sớm thì nghe thấy tiếng con dâu lanh lảnh buôn chuyện điện thoại. Bà chết đứng khi nghe Lan nói: “Bà già chồng sợ con trai lo nghĩ nên chả bao giờ bà ấy dám quát tao. Nhưng tao ghét vì cứ tỏ vẻ đạo đức, chi tiêu tằn tiện chẳng cho tao tự quản lý cửa hàng bao giờ”.

Chỉ vì nghĩ cho con trai mà bà Minh để con dâu ngày càng lấn lướt (Ảnh minh họa)

Sự từng trải trong cuộc sống giúp bà kiên nhẫn lắng nghe tiếp câu chuyện con dâu bôi xấu mình. Tiếng cười trơ tráo của đứa con dâu vang vọng cả phòng khách: “Tối hôm nọ bà ấy đang tắm, tao xuống ngắt cầu dao khiến bà ấy lạnh co ro trong phòng tắm phải mò ra luôn. Lúc ấy tao đi từ ngoài vào bảo vừa đi mua túi bột giặt, do điện quá tải tự nhảy automat. Bà ấy bị ốm, mình tao quản lý cửa hàng tha hồ đút túi tiền hàng...”.

Không thể nghe tiếp câu chuyện, bà toan lao vào thì lại nghe con dâu nói to hơn: “Mấy lần trước thấy bà ấy cứ bóng gió hụt tiền hàng, tao nhổ nước bọt luôn vào bát mì tôm bê lên cho bà ấy ăn”.

Không thể nhịn được nữa, bà lao đến cho con dâu một cái bạt tai. Lan bị đau bất ngờ không nể gì nang lao vào xô bà ngã ra đất. Đành rằng bà to béo hơn con dâu nhưng dù sao cũng đã ngót 60 tuổi, đâu thể đọ lai sức đứa con gái mới ngoài 20.

Thật may là đúng cái lúc Lan xô ngã thì anh con trai hiền lành của bà Minh từ cửa đi vào, mắt nhìn thấy rõ cô vợ ngày thường luôn một mực ngoan hiền không ngừng chỉ tay chửi mẹ mình đang nằm nhăn nhó dưới đất.

Bà Minh không ngờ cậu con trai tưởng nhút nhát, nhu nhược của mình dám thẳng tay tát vợ một cái trời giáng khiến cô ta lảo đảo: “Cô đang làm gì mẹ tôi thế này? Tôi không ngờ cô là cái loại láo lếu thế! Cút khỏi nhà tôi ngay!”.

Dù vẫn còn đau nhưng bà Minh mừng lắm, vì cuối cùng thằng con trai nhút nhát của bà cũng biết ra tay dạy vợ. Tuy nhiên, bà Minh cũng tự trách bản thân đã chịu nhịn hết lần này đến lần khác khiến đứa con dâu trẻ nông nổi lấn lướt và cư xử ngày càng thất lễ.

Ngọc Hà