Đời này, ta còn gặp cha mẹ được bao lần...? “Bạn đã bao giờ ôm ba mẹ, và nói rằng con yêu ba mẹ, xin lỗi về những điều đã sai, và cảm ơn vì tất cả những gì họ đã làm cho bạn?”. |
Câu chuyện cảm động và đáng nể phục này là về người đàn ông tên Chen Xinyin, 48 tuổi ở Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc. Khi mới 7 tuổi, ông Chen bị điện giật và mất hai cánh tay. Năm 20 tuổi, cha ông qua đời để lại người con tàn tật và người vợ ốm yếu.
Bất chấp việc không có đôi tay như những người khác, ông Chen ngày ngày vẫn làm việc trên cánh đồng của gia đình, học nấu nướng, làm việc nhà và chăm sóc người mẹ già năm nay đã 91 tuổi bị liệt.
Khi mẹ bị bệnh ngày một nặng, cuộc sống cũng ngày càng khó khăn, nhiều người khuyên ông Chen nên đi ăn xin nhưng ông giận dữ đáp lại: “Tôi không có tay nhưng tôi có một đôi chân khỏe và khéo léo. Tôi không muốn ngửa tay xin tiền người khác”.
Nhìn những bức hình dưới đây, bạn sẽ thấy để làm những việc tưởng như đơn giản với nhiều người nhưng với ông Chen đó là cả một sự cố gắng. Mùa hè thì không sao, nhưng khi đông đến, chân ông thường bị tê cóng và làm mọi việc khó khăn hơn mọi khi.
Việc nhà đã vậy, việc chăm sóc mẹ già lại là một thử thách lớn hơn nhiều nữa nhưng với lòng hiếu nghĩa ông Chen vẫn ngày ngày tận tình chăm sóc mẹ.
|
Chen Xinyin mất tay khi mới 7 tuổi, ngày ngày ông dùng răng ngậm thìa để bón cơm cho mẹ. |
|
14 tuổi, ông Chen bắt đầu làm việc trên cánh đồng của nhà. Nhưng bất hạnh thay, bố ông qua đời khi ông mới chỉ 20 tuổi. |
|
Ông Chen từ đó buộc phải học làm mọi việc bằng chân, kể cả nấu ăn. |
|
Trên bàn chân của ông vẫn còn vết sẹo từ ngày đầu tiên ông học dùng dao bằng chân. |
|
Ông Chen dùng các bộ phận khác để làm công việc của đôi tay bị mất. |
|
Từ khi mẹ bị liệt, một mình ông Chen phải làm hết mọi việc trong nhà… |
|
… từ việc đồng áng cho tới bếp núc. |
|
Những công việc của ông Chen đang làm, nhiều người đủ tay chân khỏe mạnh làm còn vất vả. |
|
Nhất định không chịu đi ăn xin, ông Chen muốn sống bằng sức lao động mình bỏ ra. |
|
Nhất định không chịu đi ăn xin, ông Chen muốn sống bằng sức lao động mình bỏ ra. |
Hoa Mộc Trà
Theo BP