Triển lãm tranh của họa sĩ Chóe

19:00 | 04/05/2013

3,103 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Từ ngày 4/5 đến ngày 31/5 tại Phòng tranh Tự Do ở TPHCM diễn ra cuộc triển lãm hai bộ sưu tập tranh “Phụ nữ nước tôi- 1995” và “Cảnh quan mùa hạ 1998” cùng một số bức tranh màu trên lụa, trên giấy dó của cây hí họa nổi tiếng thế giới- Chóe.

Trước và sau giải phóng, họa sĩ Chóe (tên thật là Nguyễn Hải Chí (1944 - 2003) là một cây hí họa danh tiếng quốc tế. Không những thế, ông còn là một họa sĩ sáng tác và bán được nhiều tác phẩm tranh sơn dầu, tranh lụa, tranh giấy dó. Ngoài ra, ông còn viết văn, làm thơ và sáng tác nhạc.

Chủ nhiệm Phòng tranh Tự Do Đặng Hải Sơn kể rằng: “Khoảng cuối năm 1970, tôi gặp Chóe lần đầu ở tòa soạn nhật báo Báo Đen ở đường Cống Quỳnh Sài Gòn. Lúc đó Chóe vẽ hí họa cho vài tờ báo ở Sài Gòn. Mấy  năm sau, Chóe trở thành cây bút hí họa lừng lẫy thế giới. Phòng tranh Tự Do khai trương ngày 24/6/1989 thì đến tháng 7/1989, lần đầu chúng tôi mua 20 bức tranh lụa của Chóe. Đó là những bức tranh đầu tiên của họa sĩ Chóe trong bộ sưu tập của Phòng tranh Tự Do”.

Cuộc đời ông cũng rất nhiều thăng trầm. Ngoài hí họa thì ông cũng thành công trong thể loại sơn dầu mà bức tranh sơn dầu đầu tiên của Chóe là “Phong cảnh Cao Nguyên” sáng tác năm 1965. Bức tranh này ông tặng người yêu, sau này trở thành người vợ chung thủy của ông. Năm 1985, trở về từ trại cải tạo, ông vẽ bức chân dung vợ.

Bà Kim Loan - người vợ chung thủy của họa sĩ Chóe tại cuộc triển lãm 

Cuộc triển lãm “Tranh của Chóe” của Phòng tranh Tự Do lần này giới thiệu hai bộ tranh “Phụ nữ nước tôi” (gồm 10 bức hí họa đã tham gia triển lãm “Hí họa châu Á” tại Tokyo Nhật Bản vào năm 1995) và “Vision d’Été 1998” (Cảnh quan mùa hạ 1998 – đây là 20 tranh sơn dầu trên bố, sáng tác năm 1998, khi ông sang Pháp trị bệnh và triển lãm tại Tòa thị chính thành phố Savigny Le Temple, Pháp).

Cả hai đều thuộc bộ sưu tập của gia đình họa sĩ, tuy đã triển lãm ở nước ngoài, nhưng chưa triển lãm trong nước lần nào. Ngoài ra, triển lãm lần này cũng có các bức tranh sơn dầu, tranh màu nước trên lụa, trên giấy dó của họa sĩ Chóe trong bộ sưu tập của Phòng tranh Tự Do.

Một số tác phẩm trong triển lãm lần này:

Chồng con - hí họa - 1995

Môi trường - hí họa - 1995

Giã từ ve chai - hí họa - 1995

Mặt nạ - sơn dầu - 1998

Một phương pháp giáo dục - hí họa - 1995

Nhà văn Vũ Trọng Phụng - Sơn dầu - 2000

Nghệ sĩ Trà Giang - sơn dầu - 1999

Xích lô - hí họa - 1995

Che chắn - hí họa - 1995

Thanh Thanh

 

 

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan

Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan

(PetroTimes) - Mùa tulip ở Hà Lan không chỉ đơn thuần là một mùa hoa, mà còn là biểu tượng của nét văn hóa, truyền thống và niềm tự hào của người dân xứ sở cối xay gió.