TP HCM: Mãn nhãn với loạt tranh vẽ của 9 họa sĩ Hà Nội

17:42 | 08/03/2017

2,822 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Mỗi bức tranh là một màu phong cách, một điểm nhấn riêng, mang đến cho khán giả sự tươi mới và cái nhìn đầy thi vị… 

Vừa qua, tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM đã diễn ra cuộc triển lãm tranh của 9 họa sĩ, bao gồm: Họa sĩ Tô Ngọc Thành, Cao Ban Ban, Nguyễn Văn Thể, Nguyễn Văn Trung, Phạm Thanh Nga, Vũ Tuyên, Nông Huy Hoàng, Mậu Xuân, Nguyễn Minh Tân. Tất cả họ đều đến từ Hà Nội nhằm giới thiệu tới công chúng TP HCM văn hóa miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng.

Các họa sĩ tham gia triển lãm thuộc các lứa tuổi khác nhau. Người cao tuổi nhất sinh năm 1940 và họa sĩ trẻ tuổi nhất sinh năm 1984. Họa sĩ Tô Ngọc Thành, con trai họa sĩ Tô Ngọc Vân, người nhiều tuổi nhất đại diện cho các họa sĩ cho biết, triển lãm có tất cả hơn 100 bức tranh, riêng ông mang đến triển lãm 24 bức. Nội dung chủ yếu về Sa Pa, về những sinh hoạt đời thường của người dân tộc thiểu số.

Ông cũng chia sẻ thêm, cả 9 họa sĩ đều mong muốn giới thiệu với công chúng TP HCM văn hóa của Thăng Long, của Hà Nội nghìn năm văn hiến. Mặt khác, cũng muốn được tiếp cận với công chúng để hiểu thêm thị hiếu của người TP HCM.

Trong số 9 họa sĩ, có anh Nguyễn Minh Tân là người duy nhất vừa làm phim vừa là họa sĩ. Mặc dù rất bận rộn với những dự án phim nhưng vì lòng say mê hội họa nên anh vẫn rất tâm huyết với những tác phẩm của mình. Với anh, khi vẽ mới chính là con người thật của mình, nên cứ có thời gian rảnh là anh lại vẽ. Những lúc căng thẳng hay mệt mỏi vì công việc, cuộc sống… anh cũng đến với vẽ. Anh lấy vẽ làm thú vui riêng cho mình, và cứ tập trung vào vẽ thì mọi phiền muộn, lắng lo trong cuộc sống đều tan biến…

tp hcm man nhan voi loat tranh ve cua 9 hoa si ha noi
Anh Nguyễn Minh Tân bên các tác phẩm của mình

Cả 9 họa sĩ đều có chung một đam mê là vẽ nên họ đã gặp nhau, chia sẻ và cùng nhau tạo nên một bức tranh khổng lồ chứa những bức tranh nhỏ với nhiều điều thú vị. Nói về việc mang tranh từ Hà Nội vào miền Nam triển lãm, anh Nguyễn Minh Tân nói: “Cả 9 người đều có chung một mong muốn được mang những tác phẩm của mình giới thiệu rộng rãi hơn với công chúng thành phố mang tên Bác nên đã quyết định cùng nhau tổ chức cuộc triển lãm tại mảnh đất phồn hoa đô thị này…”.

Mặc dù gặp không ít khó khăn cho cuộc triển lãm bởi tất cả đều ở ngoài Bắc, khi vào Nam thì vẫn còn khá bỡ ngỡ, chưa quen với cách làm việc ở đây, thế nhưng với một lòng quyết tâm đã vào đến đây rồi thì phải làm thật tốt, họ đã vượt qua những khó khăn ấy và có một cuộc triển lãm khá thành công.

Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm:

tp hcm man nhan voi loat tranh ve cua 9 hoa si ha noi
tp hcm man nhan voi loat tranh ve cua 9 hoa si ha noi
tp hcm man nhan voi loat tranh ve cua 9 hoa si ha noi
tp hcm man nhan voi loat tranh ve cua 9 hoa si ha noi
tp hcm man nhan voi loat tranh ve cua 9 hoa si ha noi
tp hcm man nhan voi loat tranh ve cua 9 hoa si ha noi
tp hcm man nhan voi loat tranh ve cua 9 hoa si ha noi
tp hcm man nhan voi loat tranh ve cua 9 hoa si ha noi

Xuyến Chi

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

(PetroTimes) - Lễ hội Holi của người Hindu, còn được gọi là Lễ hội Màu sắc, báo trước sự khởi đầu của mùa xuân.