Nhớ thời hoàng kim của cải lương
Những người còn nhớ về một thời hoàng kim của bộ môn nghệ thuật đặc trưng Nam Bộ, năm nay ít nhất cũng đã ngoài 40 tuổi.
Chúng tôi đăng tải bài viết này, gợi nhớ một trời kỷ niệm của một thế hệ, nhớ về những tháng ngày đất nước còn khó khăn, cải lương trở thành món ăn tinh thần “chủ lực”. Quê nghèo, nhà tranh vách lá, đêm đêm đốt đèn dầu, tuổi thơ của nhiều người gắn liền với những tuồng cải lương.
![]() |
Một cảnh trong vở tuồng "Ngao sò ốc hến" kinh điển được khán giả xem truyền hình yêu thích thời đó |
Tivi trắng đen là của hiếm, cải lươnglà số 1
Đất nước trong giai đoạn bao cấp, chỉ có tivi đen trắng, nhà khá giả lắm mới sắm nổi. Đi hàng cây số, mới có nhà có tivi.
Điện đóm không có, tivi phải xài bình ắc quy. Chiều thứ Bảy, đài Cần Thơ chiếu cải lương, từ sáng sớm người ta tranh thủ chở bình đi sạc, chạng vạng đầy điện, mới đi lấy về.
Trời sẩm tối, đàn bà, con gái, con nít… làm đồng về, tắm rửa sạch sẽ, tranh thủ ăn cơm sớm, háo hức kéo đến nhà có tivi, chờ coi các nghệ sĩ tài sắc: Minh Phụng, Út Bạch Lan, Kim Ngọc, Lệ Thủy, Mỹ Châu, Minh Vương, Phượng Liên, Diệp Lang, Bạch Tuyết, Giang Châu, Thanh Kim Huệ, Thanh Điền, Thanh Nguyệt… sắm tuồng.
Ai có xuồng thì bơi xuồng. Xuồng chen chút, đậu kín bến sông của gia chủ sở hữu chiếc tivi. Trên tay ai cũng cầm sẵn bó đuốc lá dừa, vãn tuồng đốt để soi đường về nhà.
![]() |
Cố NSƯT Thanh Nga rất được người miền Tây yêu thích |
Bà con kéo đến chật khoảnh sân vương đầy hoa cau, thoang thoảng mùi hương. Chủ nhà niềm nở mang ghế đẩu ra cho mọi người ngồi. Ghế không đủ thì khách có thể tự nhiên phủi chân leo lên đi văng, nằm coi chung với gia chủ…
Kéo tấm vải trùm kín màn hình chiếc tivi, chừng 14 inch (do tivi là tài sản quý nên người ta trùm khăn, sợ bụi bặm). Hai chiếc càng cua cắm vào bình ắc quy. Màn hình đầy “hột”, âm thanh lè rè bắt đầu hiện những hình ảnh. Có khi ông chủ nhà sai thằng con chạy ra bên hông nhà, ôm thân cây tre xoay xoay cho Ăngten quay đúng hướng, để nhận được hình ảnh rõ hơn.
![]() |
NSND Bạch Tuyết và Minh Vương trong một phân cảnh vở tuồng Đời cô Lựu nổi tiếng |
Khán giả say mê cặp đôi tài sắc Thanh Nga - Thanh Sang tình tứ, lưu luyến trong phân cảnh "Mê Linh biệt khúc" (Tiếng trống Mê Linh). Há hốc mồm nghe Minh Phụng lấy hơi ca câu vọng cổ dài thậm thượt, mùi mẫn trong vai Áo vũ cơ hàn (Tâm sự loài chim biển). Sụt sùi thương cảm cho cô Nguyệt của Lệ Thủy (Tô Ánh Nguyệt). Chửi đổng ông Hội đồng Thăng nham hiểm của Diệp Lang, xót xa cho cô Lựu của cô Bạch Tuyết, cười ngả nghiêng với tính đoảng của cô Bảy cán vá của cô Ngọc Giàu (Đời cô Lựu). Cười đó, khóc đó với vai Điểu vì tính cục mịch, quê mùa, ham thích đậu chếnh bài tứ sắc, bỏ bê mẹ già của NSƯT Kim Ngọc (Tình mẫu tử)…
Đèn dầu lu mù. Ánh sáng lấp lóe từ tivi, nhá nhem, phảng phất những ánh mắt say sưa.
![]() |
Cố NSƯT Kim Ngọc và con trai, diễn viên Hiếu Hiền |
Bực nhất là những “bà tám” đã coi nhiều lần một tuồng cải lương nào đó, thuộc nằm lòng. Để chứng tỏ mình rành cải lương, tuồng chưa tới cảnh, ngồi kế bên hay lanh chanh kể trước, gây mất hứng cho người chưa xem.
![]() |
Tên tuổi của NSND Lệ Thủy nằm trong lòng khán giả miền Tây qua câu: "Mút mùa Lệ Thủy" |
Thời đó, người nghệ sĩ lung linh, thần thánh trong mắt khán giả lắm, không như bây giờ. Khán giả chỉ được xem qua truyền hình, chứ ít có dịp được xem tận mắt bằng xương, bằng thịt trên sân khấu. Phần vì giá vé mắc, phần thì những nơi khỉ ho cò gáy, ít khi những đoàn hát có ngôi sao danh tiếng chịu về biểu diễn.
Thỉnh thoảng mới có đoàn hội chợ nhỏ, cũng lèo tèo vài nghệ sĩ không tên tuổi, người dân cũng chẳng mặn mà. Cho nên mới có giai thoại những đoàn hát kiểu hội chợ về quê hát, không bán được vé, đêm khuya nghệ sĩ rũ bỏ mũ mão, hoàng bào, cung điện... cầm đèn dầu đi soi ếch, nhái về nấu cháo cầm hơi.
![]() |
NSND Ngọc Giàu ghi dấu ấn với khán giả qua vai diễn "Cô Bảy cán vá" trong vở tuồng Đời cô Lựu |
Cải lương đã thật sự bị lãng quên
Thế hệ nghệ sĩ tài danh của cải lương, người thì đã nằm xuống, người thì già yếu, không còn hơi để ca, một số vẫn còn vương vấn nghề đi mang câu ca vọng cổ đến các quán nhậu. Tre già nhưng măng chưa mọc, hoặc không dám mọc vì mảnh đất cải lương đã khô cằn sỏi đá.
Các chương trình truyền hình, đại nhạc hội, không còn thấy tiết mục trích đoạn cải lương. Bao năm nay, đài truyền hình HTV là nhà đài hiếm hoi vẫn có tâm, cố níu kéo, có khát vọng vực dậy cải lương bằng các chương trình: Vầng trăng cổ nhạc, Đường đến danh ca vọng cổ, Chuông vàng vọng cố... cũng không ăn thua.
![]() |
Nghệ sỹ Minh Phụng và con gái Y Phụng lúc cô 4 tuổi |
Giới trẻ không còn mặn mà, thậm chí một số không bao giờ chịu ngồi xem một tuồng cải lương. Chúng chỉ thích nhạc trẻ sôi động, phim Hàn... không thích sự lề mề, chậm chạp vốn có của bộ môn nghệ thuật này.
Còn chăng, chỉ là một thời hoàng kim của cải lương nằm trong ký ức những thế hệ khán giả không còn trẻ. Sẽ là điều đáng tiếc.
Lúc sinh thời, NSND Phùng Há, người thuộc thế hệ tiên phong của cải lương trăn trở: "Nhìn cải lương chết dần, chết mòn, mai một... tôi xót xa lắm. Cải lương phải có sự đổi mới mới kịp thời đại".
![]() |
NSND Phùng Há thời trẻ |
Hiện nay, ở miền Tây, mỗi khi chờ đợi ai đó trễ hẹn, người ta vẫn còn nói câu: “Tao đợi mày mút mùa Lệ Thủy luôn”, ý so sánh thời gian chờ dài cổ như hơi ca vọng cổ của NSND Lệ Thủy. Ôi một thời hoàng kim của cải lương nay còn đâu?
Trích đoạn Mê Linh biệt khúc của đôi nghệ sĩ tài sắc Thanh Nga - Thanh Sang:
Lê Ngọc Dương Cầm
-
TP HCM: Tiếp tục tuyển dụng viên chức y tế và giáo viên trong giai đoạn sắp xếp
-
Lộ trình sáp nhập TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương
-
Biển người nghênh đón xá lợi Đức Phật về chùa Quán Sứ
-
10 năm cõng bạn đến trường: Hành trình tình bạn gieo mầm nghị lực
-
Vesak 2025: Tinh thần hòa bình và lòng từ bi lan tỏa toàn cầu
- Vesak 2025: Tinh thần hòa bình và lòng từ bi lan tỏa toàn cầu
- Tử vi tuần mới (12-18/5/2025): Tuổi Tý phát triển rực rỡ, tuổi Ngọ khẳng định tài năng
- Tử vi tuần mới (5-11/5/2025): Tuổi Tỵ mọi sự hanh thông, tuổi Mùi động lực thăng tiến
- Tử vi tháng 5/2025: Tuổi Mão đỉnh cao sự nghiệp, tình Dậu tình cảm thăng hoa
- Tử vi tuần mới (28/4-4/5/2025): Tuổi Thìn sự nghiệp thăng tiến, tuổi Hợi thành tựu tự hào
- Tử vi tuần mới (21-27/4/2025): Tuổi Tuất năng lượng dồi dào, tuổi Tỵ quý nhân tương trợ
- [VIDEO] Ngắm tượng Phật Quan âm cao nhất Đông Nam Á tại Quảng Ngãi
- Tử vi tuần mới (14-20/4/2025): Tuổi Hợi vận may tài lộc, tuổi Sửu cơ hội thăng tiến