Mùa xuân nơi rẻo cao: Đêm lửa ấm và những niềm hy vọng

10:00 | 29/01/2025

16 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Mùa xuân ở miền Tây tỉnh Quảng Bình đến chầm chậm, như những cơn gió se lạnh vờn qua hàng cau trước ngõ. Cái lạnh ngày giáp Tết không sắc lẹm mà len lỏi, quấn quýt trên từng nếp nhà, nơi khói bếp bay lên lửng lơ, hòa cùng mùi cỏ khô ngai ngái. Dù không rực rỡ phồn hoa, nơi đây vẫn giữ trọn cái hồn của Tết cổ truyền, giản dị và ấm áp.
Mùa xuân nơi rẻo cao: Đêm lửa ấm và những niềm hy vọng
Một đống lửa lớn được nhóm lên, ánh sáng rực đỏ xua đi cái lạnh lẽo của những ngày cuối đông.

Đêm 30, xóm nhỏ lại tụ họp ở bãi đất trống quen thuộc. Một đống lửa lớn được nhóm lên, ánh sáng rực đỏ xua đi cái lạnh lẽo của những ngày cuối đông. Lửa bập bùng cháy, soi rõ khuôn mặt ai nấy đều ánh lên sự háo hức. Nhưng ẩn sâu trong đó vẫn phảng phất vẻ buồn man mác. Có lẽ là nỗi niềm của những người vừa trải qua một năm không ít khó khăn, của những người con xa quê chưa kịp trở về, hay của những ký ức cũ ùa về trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Tiếng cười nói râm ran, tiếng củi nổ lép bép hòa cùng mùi thơm của thịt nướng trên lửa. Các bà, các mẹ tất bật luộc gà, gói nem cho mâm cúng giao thừa, vừa kể cho nhau nghe chuyện một năm qua: chuyện mùa màng, chuyện con cái đi làm xa, cả những nỗi lo toan lặng lẽ đè nặng trong lòng. Cánh đàn ông ngồi bên cạnh, cụng nhau vài ly bia lạnh, rồi lặng lẽ nhìn về ngọn lửa, ánh mắt như đang gửi gắm điều gì xa xôi.

Lũ trẻ, vô tư hơn, ríu rít chạy vòng quanh, háo hức chờ thời khắc giao thừa. Khi kim đồng hồ chạm mốc 12 giờ, ánh sáng pháo hoa xé toạc màn đêm, phản chiếu lên những khuôn mặt rạng rỡ, làm bầu trời bỗng chốc bừng sáng. Trong khoảnh khắc ấy, mọi người như gác lại những muộn phiền của năm cũ, gửi gắm ước mơ vào năm mới an lành hơn.

Đêm giao thừa, tuy ấm áp bên ánh lửa, nhưng lòng người vẫn lặng đi đôi chút. Có những giấc mơ còn dang dở, có những nỗi đau chưa nguôi, và cả những điều chưa kịp nói. Nhưng vượt lên trên tất cả là niềm hy vọng. Hy vọng rằng sang năm mới mưa thuận gió hòa, rằng con cháu học hành thành đạt, rằng những lo toan rồi cũng sẽ vơi đi.

Ở miền Tây Quảng Bình, Tết không chỉ là ngày lễ, mà còn là dịp để người ta nhìn lại, để nhận ra rằng dù năm cũ có bao nhiêu thử thách, chỉ cần có tình làng nghĩa xóm, có một ngọn lửa nhỏ trong lòng mỗi người, thì những điều tốt đẹp vẫn còn ở phía trước. Và giữa những đêm dài sương lạnh, hy vọng vẫn luôn cháy sáng, như ánh lửa giao thừa cháy mãi không tàn.

Yên Chi

  • bidv-14-4
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • banner-pvi-horizontal
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan