Bạn có "ổn" không?

15:27 | 09/04/2026

7 lượt xem
|
(PetroTimes) - Bạn bè lâu ngày gặp nhau thường có câu hỏi thân thuộc: “Bạn có ổn không?”; “Hồi này ông/bà thế nào?”. Một câu hỏi thay cho lời chào. Một câu hỏi có vô số cách trả lời. Tùy theo hoàn cảnh, điều kiện sống, tâm lý người đối thoại mà câu trả lời cũng vô cùng phong phú.
Bạn có “ổn” không?
(Ảnh minh họa)

Tôi muốn nói đến một trường, hay một khuynh hướng hiện nay là không ít người đang nhìn cuộc sống bi quan quá. Gặp ai, ở đâu, bất cứ lúc nào họ cũng than vãn, ca cẩm. Rằng, giá cả leo thang, tiền lương như bị mất cắp, rồi giá nhà đất, giá vàng, giá xăng đang ở trên trời, mà cuộc đời thì dưới đất. Rằng, chính quyền hai cấp hiệu lực, hiệu quả chưa thấy đâu nhưng dân vẫn bị hành tới bến, có cái “Sổ đỏ” mà chầu chực cả mấy tháng trời chưa làm xong. Rằng, ông kia bà nọ ở cơ quan “chạy” chức kiểu gì mà “ghế trên ngồi tót sỗ sàng”. Rằng, hàng tấn thịt lợn bẩn chui vào trường học như thế, chỉ xử mấy anh chạy cờ ở dưới thì khác nào “đánh rắn giữa khúc”...

Nhiều lắm, chuyện dài như nước sông Tô. Ai nghe cũng thấy mệt. Người kiên trì ngồi nghe. Người lẳng lặng bỏ đi chỗ khác. Người khéo léo “chuyển chủ đề”. Nhưng lại cũng có anh góp thêm vào cái trường đau âm ỉ ấy. Bằng những câu chuyện của chính bản thân, gia đình. Đúng thế, đúng thế, để tôi nói cho mà nghe...

Cuộc đời mỗi người có lúc thăng lúc giáng, người hạnh phúc, kẻ khổ đau. Cuộc đời ai cũng có ưu, có khuyết, lúc cương, lúc nhu. Nhưng trong phúc có họa, trong họa có phúc. Cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác mở ra. Không ai nắm tay từ sáng đến tối được. Suy ra trong cơ quan, trong làng xóm, rộng ra là xã hội cũng tương tự.

Hãy nhìn sự việc,nhìn cuộc sống một cách chân thành, gặp bạn bè có chia sẻ, nhưng không phải là những lời trách cứ, than vãn. Những nhận định luôn có điểm tựa. Khi gặp tri âm tri kỷ, có thể nói sâu hơn: “Thật ra dạo này cũng hơi mệt mỏi. Công việc, gia đình trục trặc, nhiều thứ dồn lại. Nhưng mình nghĩ chắc chỉ một giai đoạn thôi. Vẫn đang tìm cách xoay xở dần”.

Vậy đó, bạn ấy đã không để bóng tối “định nghĩa” mình. Đó là lối tư duy tích cực, đối diện sự thật mà không phóng đại khó khăn, thừa nhận nỗi buồn nhưng không để nó chi phối toàn bộ đời sống. Cách tiếp cận này giúp con người đánh giá cảm xúc đúng mức, từ đó hạn chế phản ứng thái quá trước áp lực. Bạn thừa nhận những khó khăn (mất việc, áp lực, thậm chí bị trù dập…), nhưng không rơi vào bi quan, sầu muộn kéo dài. Bạn đã thấy một tia sáng Hy vọng là sức sống. Hy vọng là nơi khởi đầu của ước mơ. Hy vọng là tiếng nói của mục đích sống.

Nhìn rộng ra, việc Dân, việc Nước cũng vậy thôi. Từ hi vọng đến khát vọng vì một lý tưởng cao cả, không phải là những điều trừu tượng.

Hải Đường

  • bidv-14-4