Mẹ tự thiêu để tránh đổ nợ cho con!

09:02 | 04/10/2014

1,510 lượt xem
|
Quẫn trí vì nợ nần, người mẹ già ở Bình Chánh đang đêm đi mua xăng về tưới đẫm lên người rồi bật lửa tự thiêu. Bà nghĩ, chết sẽ tránh được những khoản nợ và tránh cho đàn con sự truy đòi gắt gao của chủ nợ và giang hồ. Một vụ việc thương tâm giữa Sài Gòn, với bao niềm đau xót về thân phận khốn cùng của con người…

“Tôi không còn sống nữa, đưa vào viện làm gì”!

Mẹ tự thiêu để tránh đổ nợ cho con!

Bà C. đã chọn cái chết “tự thiêu” để tránh nợ nần cho các con. (Ảnh minh họa)

Chiều 28-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết, cơ quan này đang điều tra làm rõ về cái chết của một người nghi do phóng hỏa. Vụ việc xảy ra tại nhà số B5/11 (ấp 3, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM). Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị C. (57 tuổi, ngụ ấp 3, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh).

Cảnh sát cho biết, khoảng 2h45 rạng sáng ngày 27-9, một số người dân ở hẻm B5 nghe tiếng động lạ và ngửi thấy mùi cháy khét ngay trước nhà B5/11 và họ phát hiện bà C. đang bốc cháy ngùn ngụt. Dù được đưa ngay tới bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, nhưng vì vết bỏng khắp người quá nghiêm trọng nên vào khoảng 6h30 cùng ngày bà C. đã tử vong.

Kết quả khám nghiệm hiện trường và lời khai của người thân nạn nhân cho biết, có thể bà C. đã quẫn trí trước những khoản nợ quá khả năng chi trả nên tự thiêu. Sáng 29-9, chúng tôi đã tìm đến nhà bà C., khi hậu sự cho bà đang diễn ra. Chị Nguyễn Thị Hương (35 tuổi, con gái ruột bà C.) nghẹn ngào cho biết, buổi tối 26-9 thấy mẹ mình với khuôn mặt thất thần cứ đi ra đi vào, rồi cứ đi đâu một lúc không thấy vào nhà. Thấy lạ nên chị Hương đã đi ra ngoài kiếm.

Lúc ra phía đường lớn, chị Hương thoáng giật mình khi thấy mẹ ngồi bên một thùng rác lớn, một tay cầm bịch nước, tay kia quệt lau nước mắt. Biết mẹ đang lo lắng vì buồn và thiếu nợ nhiều, trong khi việc giặt ủi thuê lại đang gặp khó, nên chị Hương đã tới an ủi mẹ, rồi hai mẹ con trở vào nhà.

Nhưng chị Hương không ngờ sau khi chị và các con mình chìm vào giấc ngủ, khoảng hơn 2h sáng ngày 27-9 mẹ chị đã lặng lẽ dậy và tự thiêu bằng xăng.

Anh Nguyễn Thanh Hùng, con trai lớn của bà C. vừa khóc vừa kể lại: “Lúc đó đã hơn 1h sáng, tôi dậy để đi phụ chở hàng cho người ta. Lúc dập tắt lửa, hình hài mẹ tôi rất đáng sợ. Nhưng mẹ tôi vẫn rất tỉnh táo và nói chuyện được. Khi đưa mẹ tới bệnh viện, cả nhà chẳng ai có tiền, gom qua gom lại được 200 ngàn đồng tôi mới chạy vào nộp tiền thử máu cho mẹ. Khi bác sỹ định đưa mẹ vào phòng săn sóc đặc biệt, mẹ đã khóc rồi la lên là không cần đưa mẹ vào phòng đó, vì các con đứa nào cũng khổ, không có tiền để chi trả đâu. Với lại tôi không còn sống được mấy tiếng nữa đâu mà đưa vào làm gì…”.

Chọn cái chết để tránh đổ nợ cho con?!

Nói về lý do khiến mẹ mình tìm đến cái chết như một số thông tin cho rằng là vì muốn trốn nợ nần, do bài bạc đề đóm không có khả năng chi trả, chị Hương bật khóc nức nở rồi tự trấn tĩnh nói: “Mẹ tôi đúng là có nhiều nợ, nhưng đó là do hoàn cảnh, một mình mẹ phải gánh vác cả gia đình, nên gần như không có chuyện lô đề bài bạc gì cả. Tất cả là do mẹ tôi cần tiền để lo cho bà ngoại bệnh rồi mới mất hồi đầu năm ngoái. Mẹ tôi luôn cảm thấy day dứt vì hoàn cảnh nghèo khó không lo được chu tất cho bà – bà bệnh tật nằm bệnh viện không có  tiền chữa chữa trị nên phải xin bác sỹ đưa về, không lâu sau thì bà mất. Nhiều lúc thấy mẹ cứ ngồi bần thần suy nghĩ, tôi càng thấy thương mẹ mình hơn…”.

Theo lời chị Hương chia sẻ, ngoài chuyện đau đớn, có lỗi vì không có tiền để chữa trị cho mẹ, bà C. còn luôn trong trạng thái lo lắng, căng thẳng khi gần đây các con nợ liên tục tới nhà truy xét, đòi nợ gắt gao, khiến bà không dám đi giặt thuê như trước nữa.

Có lẽ cũng vì nghèo nên dù là người Sài Gòn nhưng các con của bà C. không được học hành đầy đủ. Đến giờ anh Hùng, chị Hương cùng các anh chị em của mình cũng chỉ làm công việc tay chân, buôn bán lặt vặt để sinh nhai, và sống đời nheo nhóc, bấp bênh.

Chị Hương bộc bạch: “Số mẹ tôi khổ cực trăm bề, sinh 4 đứa con rồi tự nuôi vì ba tôi bỏ đi mất biệt. Thế nên đời mẹ xuống dốc từ đấy”. Mấy năm nay, bà C. bàn với chị Hương mở quán hủ tiếu ngay trước căn nhà thuê để bán, còn bà với con gái út nhận giặt quần áo thuê. Thời gian trước đây khi nhiều nhà chưa có máy giặt thì công việc của mẹ con bà C. còn khấm khá nhưng gần đây người thuê giặt ngày càng ít nên thu nhập chẳng đáng bao nhiêu. Trong khi đó, trước khi mất mẹ bà C. già yếu lại bệnh tật, tiền thuốc men ngày càng nhiều, bà C. phải vay mượn chỗ này chỗ kia, thậm chí vay mượn cả nơi cho vay nặng lãi nên cứ lãi mẹ đẻ lãi con, nợ nần ngày một chồng chất.

Theo các con thì bà C. đã tính mọi việc trước khi chọn cách tự thiêu – nếu mọi việc diễn ra trong ngày thì có thể gây cháy, lúc đó hậu quả sẽ khôn lường, con cái bà sẽ phải đền bù cho chủ nhà. Vì thế, bà C. đã chọn chỗ tự thiêu ngay nơi chị Hương thường để bếp lò nấu hũ tiếu bán buổi sáng trước cổng nhà để không ảnh hưởng đến ai.

“Mẹ tôi mất rồi nhưng các chủ nợ vẫn có thể kéo đến. Không biết rồi đây chúng tôi sẽ phải đối mặt với việc này như thế nào nữa”, anh Hùng tiễn chúng tôi bằng gương mặt đầy ắp âu lo. Mong rằng chuyện buồn đi qua và sự bình yên sẽ trở về ngôi nhà của những phận người nghèo khó này…

Theo Cảnh sát toàn cầu

  • bidv-14-4