Khủng hoảng năng lượng: Giới doanh nghiệp Ý kêu cứu
![]() |
Carlo Bonomi - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Công nghiệp Ý |
Ông Carlo Bonomi - Chủ tịch của Confindustria cho biết: “Nếu chúng tôi không thể dựa vào tập thể châu Âu để giúp làm giảm hóa đơn năng lượng, thì Chính phủ Ý sẽ phải sử dụng các nguồn lực khác để hỗ trợ các công ty. Tôi lo ngại cho lúc này hơn cả lúc bắt đầu đại dịch. Không có nền công nghiệp, không có nước Ý. Nếu chúng ta đóng cửa hàng nghìn doanh nghiệp, hàng trăm nghìn việc làm cũng sẽ bị mất theo”.
Theo báo cáo nghiên cứu do Confindustria công bố hôm 8/10, trong năm 2022, tổng chi phí năng lượng của các công ty Ý sẽ tăng 110 tỷ euro so với con số của giai đoạn trước đại dịch COVID-19. Hơn nữa, các công ty sẽ phải trả 55,6 tỷ tiền cho năng lượng trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12.
Ông Carlo Bonomi ước tính trong năm tới, nhà nước cần chi khoảng 40 đến 50 tỷ euro vào nền doanh nghiệp để ngăn ngừa nguy cơ trượt giá.
Ông Mario Draghi – Thủ tướng Đức đương nhiệm đã chi 66 tỷ euro từ nguồn thuế để hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng. Tuy vậy, Ý dự báo tổng GDP vẫn sẽ bị giảm nhẹ từ nửa cuối năm 2022 cho đến quý I/2023.
Như vậy, tình trạng suy thoái kinh tế ở Ý sẽ làm giảm nguồn thu từ thuế và hạn chế khả năng điều động ngân sách trong bối cảnh nợ công tại Ý đã vượt quá 150% GDP.
![]() |
![]() |
![]() |
Ngọc Duyên
AFP
-
Vốn tín dụng là "nhiên liệu" cho cỗ xe kinh tế tư nhân bứt tốc từ Nghị quyết 68
-
Chốt khung giá điện gió ngoài khơi theo từng khu vực
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển ngành năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân
-
Pin và hệ thống tích trữ năng lượng: Chìa khóa để Việt Nam xanh hơn, phát thải thấp hơn
-
Tổng thống Putin lên tiếng về chương trình hạt nhân Iran
-
Xung đột Trung Đông ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu?
-
Iran tuyên bố mở “cánh cổng địa ngục”, tung đòn giáng trả khốc liệt Israel
-
Israel ra tay chớp nhoáng, cơ sở hạt nhân Iran trúng đòn, giá dầu nhảy vọt chỉ sau một đêm
-
Tai nạn máy bay ở Ấn Độ: Giây phút kinh hoàng từ lời kể của người sống sót