Khi người đẹp tai tiếng vì… tiền

07:13 | 07/12/2013

1,209 lượt xem
|
Thời nay “hồng nhan bạc phận” xem ra đã được thay thế bằng câu “hồng nhan bạc… tỉ”. Chuyện người đẹp, chân dài song hành với đại gia là chuyện thường ngày, ai cũng biết. Trong số đó không hiếm những người đẹp chấp nhận làm “người tình”, làm “vợ hai”… Lẽ ra phải giữ thể diện, giấu kín đi, đằng này đáng buồn thay là các người đẹp cứ phải phô ra, nói oang oang cho cả bàn dân thiên hạ biết là mình đẹp nên mình có quyền yêu người có tiền, lấy người có tiền…

Năng lượng Mới số 280

Thói mê… tiền của người đẹp

Phát ngôn đi vào “lịch sử showbiz” phải kể đến nữ hoàng nội y Ngọc Trinh với câu nói “Yêu không có tiền thì cạp đất mà ăn à…”. Cô nàng không hề ngại ngần “chỉ yêu những người giàu có”, và rằng “yêu em tốn kém lắm”, “không yêu người nghèo đâu”… Rồi chuyện bạn trai không chỉ phải lo được cho bản thân cô mà còn phải lo được cho cả gia đình cô, cuộc sống của cô là dựa vào bạn trai… Lời “thực lòng” đó trên báo, Ngọc Trinh làm dậy sóng dư luận. Không ít người sửng sốt vì cách sống thực dụng của cô gái trẻ này. Đáng lo ngại hơn là có một bộ phận những cô gái trẻ lại cổ vũ và coi đó là “phương châm sống” cho mình.

Ở tuổi 18, Hồng Quế chẳng ngại ngần, mạnh miệng khẳng định: “Tôi là đứa mê tiền!”. Hồng Quế bày tỏ rằng: “Cái mê tiền của tôi là lao động bất kể để ra tiền, nhưng phải chân chính. Có những cái lao động ra tiền chứ, chẳng hạn phố đèn đỏ, tôi cũng có tham quan phố đó rồi nhưng nó không dành cho tôi. Mà thôi, chân dài là một giới phức tạp, bản thân mình cũng chưa phải sạch sẽ để tố ai cả, nhưng tôi chỉ không thích những người như vậy”.

Ngọc Trinh khoe túi hàng hiệu - “Yêu tôi tốn kém lắm chứ bộ”

Tiền thì ai cũng ham cũng mê, nhưng khi còn quá trẻ, lại làm nghề “nhạy cảm”, thì với phát ngôn này Hồng Quế dễ tự biến mình thành một món hàng. Nói thẳng ra như vậy thì xem ra cũng dễ dàng cho những đối tượng muốn tiếp cận với Hồng Quế. Bởi nói ra câu này, đủ biết chân dài 9x thực dụng tới đâu. Trong câu nói của Hồng Quế còn mâu thuẫn khi ở trên cô nói kiếm tiền bằng mọi cách miễn là chân chính, những câu sau cô lại nhận mình “chưa phải sạch sẽ”…

Người mẫu Ngọc Quyên khá thành công khi đá ngang sân, tham gia vào phim “Mỹ nhân kế” với vai diễn Đào Thị. Vai diễn ở lầu xanh này của Ngọc Quyên đem lại cho cô chút ít thành công. Người đẹp chia sẻ rằng giữa nhân vật và bản thân có điểm tương đồng đó là đều rất mê tiền. Dù người đẹp có nói điểm khác nhau là mê tiền nhưng đó là đồng tiền kiếm được từ mồ hôi công sức cực khổ mình làm ra chứ không đi “lừa tình” như ở trong phim. Tuy nhiên mới đây trong một bài phỏng vấn, Ngọc Quyên tiếp tục khẳng định thói mê tiền của mình khi cho rằng cô không thể lấy chồng nghèo, một người chồng không lo được cuộc sống cho cô mà cô phải đi lo ngược thì là điều không bao giờ xảy ra. Trong câu chuyện về những người đàn ông bên cạnh, Ngọc Quyên cũng không quên gắn mác “họ cũng giàu lắm” mà tôi không yêu, không quay lại…

Giải vàng siêu mẫu 2011 Vương Thu Phương khi được hỏi về đại gia cũng mạnh miệng cho rằng: Không phải ai cũng đến với đại gia vì tiền. Cô nghĩ đứng trên lập trường của một người phụ nữ, phụ nào sinh ra đều luôn muốn được che chở, bao bọc. Nhưng thực tâm người đẹp cũng mong muốn gặp một người có địa vị xã hội, có thể che chở được cho bản thân mình. Và những người đàn ông đó đương nhiên phải có tiền, có địa vị xã hội mới làm được điều mà người đẹp mong muốn.

Tiền đi cùng tai tiếng

Hệ lụy của thói sẵn sàng “chết” vì tiền đầu tiên phải nói tới Hoa hậu Nam Mê Kông 2009 Mỹ Xuân - người đẹp có xuất thân nghèo khó và có ước mơ muốn đổi đời. Bước chân làm nghề người mẫu, nhưng không đủ tiền son phấn, váy áo, trong khi chị em bạn bè đi xe sang, dùng toàn hàng hiệu khiến người đẹp sa ngã, bán dâm rồi chuyển sang “kinh doanh” mại dâm để có tiền cho “bằng chị bằng em”. Thế nhưng ước mơ muốn đổi đời đã khiến người đẹp vướng vào vòng lao lý. Hai năm tù giam không biết có đủ “tái giáo dục” cho cô nàng nên người?

Hoa hậu Nam Mê Kông Mỹ Xuân muốn đổi đời mà vướng vòng lao lý

Không ít kẻ trong giới luôn tự hào vì cái trời cho vóc dáng gợi cảm và từ đó họ cho mình quyền được hưởng giàu sang, phú quý, an nhàn mà không cần lao động đổ mồ hôi công sức. Họ tìm tới đại gia và sẵn sàng ngả vào vòng tay họ để được mọi thứ. Mà có thể thấy đa số những người đàn ông thành đạt đều là những người chững chạc và lớn tuổi. Nên chuyện họ có gia đình là điều không khó hiểu. Và vì thế mà có cũng không ít người đẹp, chân dài bị dính vào nghi án “giật chồng”, “cướp chồng” và còn bị đánh ghen.

Xuất hiện tại các sự kiện với xe sang có giá 5 tỉ đồng, siêu mẫu Thanh Hằng dính nghi án đi “xe của chồng người khác”, rằng chân dài này đang cặp kè và có ý định giật chồng của một nữ Việt kiều Canada. Người phụ nữ có tên Christina DanOscar đã không ngại ngần lên báo tố Thanh Hằng “giật chồng” mình. Bên cạnh đó, người phụ nữ còn khẳng định Thanh Hằng nhiều lần sử dụng chiếc xế hộp của chồng cô. Gần đây nhất, Phi Thanh Vân cũng dính vào nghi án là người thứ 3. Không có lửa thì làm sao có khói? Nếu các người đẹp chỉn chu, đàng hoàng mà sống thì làm sao có chuyện thị phi.

Giới showbiz tuy vốn phức tạp, thị phi là điều khó tránh khỏi, nhưng không ít người vẫn giữ sạch mình như Hà Tăng, Trương Ngọc Ánh, Mỹ Tâm… Cũng có không ít người đẹp phải lao tâm khổ tứ cho tới khi đạt được những thành công nhất định. Chính những Mỹ Tâm, Hà Tăng… cũng từng có thời gian dài khổ luyện rồi mới có một ngày mà tiền cát sê được tính bằng con số hàng chục triệu. Đáng tiếc là không ít người đẹp, họ cho rằng mình đẹp, mình có quyền được hưởng phú quý, thời nay “hồng nhan bạc tỉ”, họ phải tìm những tấm chồng giàu để bao bọc, che chở cho mình. Cái công thức nằm lòng “người đẹp - đại gia” dường như đến thời điểm này ai cũng biết hoặc hồ nghi rằng luôn có sự liên quan. Thế nên mới có chuyện không ít người đẹp mắc bệnh ảo, cứ nghĩ em đẹp, em có đại gia bên cạnh là có tất cả, có thể đàng hoàng ngẩng cao đầu bước vào showbiz. Bài học nhãn tiền của không ít cô gái trẻ, đẹp từng chết chìm trong đó vẫn không khiến người trong cuộc tỉnh ngộ. Thực tế cuộc sống đã chứng mình rằng nghề nào cũng cần phải lao động, chính lao động mới làm nên những giái trị tự thân của cuộc sống. Còn sắc đẹp, rõ ràng không thể mãi tồn tại với thời gian, thế nên, đừng để vì tiền mà sẵn sàng “chịu lời thị phi”, chấp nhận tai tiếng!

Linh Chi

  • vingroup
  • bidv-14-4
  • vpbank
  • thp