Khắc phục sự cố điện trong đêm giông

17:55 | 03/11/2015

554 lượt xem
|
Đối với ngành Điện, việc khắc phục sự cố vẫn được xem là nhiệm vụ thường xuyên, đặc biệt là vào những ngày thời tiết không ổn định, mưa giông gió lốc. Một ngày bộ phận trực ban của Điện lực phải tiếp nhận nhiều cuộc gọi báo sự cố mất điện cần xử lý gấp. Và câu chuyện dưới đây về một vụ mất điện là một câu chuyện như thế, khác chăng là cách xử lý tình huống có đôi chút đặc biệt.
khac phuc su co dien trong dem giong
Thay công tơ điện tở ở Điện wlcj CưM'gar.

Khoảng 9 giờ đêm ngày 10/10/2015, anh Phạm Minh Tuấn – Trực ban của Điện lực CưM’gar đang ngồi trực tại văn phòng. Trong lúc chờ báo kết quả xử lý sự cố điện của các anh em trong đội đưa về thì bỗng có tiếng chuông điện thoại đổ dồn gấp gáp.  Qua trao đổi, trực ban biết được phía bên đầu dây đang báo có sự cố mất điện. Ngặt nỗi, ở thời điểm đó, ngoài trời mưa to, kèm gió lốc liên hồi nên tín hiệu điện thoại cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy mà cuộc gọi liên tục bị đứt quãng, chỉ nghe loáng thoáng “bị mất điện..” “mất điện”...rồi máy dừng kết nối. Vì vậy mà bộ phận trực ban không thể xác định được địa chỉ của người gọi.

Linh tính là sự cố lớn, cần khắc phục gấp nên anh Tuấn đã chủ động tìm mọi cách liên lạc với đầu dây bên kia, thật may mắn vì đến lần thứ 3 tín hiệu cuộc gọi mới tạm ổn định. Lúc này phía bên kia của đầu dây là giọng nói gấp gáp của một người đàn ông tự xưng là cán bộ trại giam Đăk Trung - Thôn 6, xã Eakpam, huyện CưM’gar: “Đề nghị Điện lực cho người vào xử lý sự cố gấp, hiện nay toàn bộ trại giam đã bị mất điện. Ở đây, hiện đang có rất nhiều tù nhân”.

Lúc này, nghe đến từ “tù nhân” trực ban giật mình đáp trả ngay lập tức: “Dạ chúng tôi sẽ cho người vào xử lý gấp”. Vừa dứt lời thì đầu dây bên kia cũng cúp máy như còn phải xử lý rất nhiều việc khác nữa.

Hoàn cảnh hiện tại còn hơn “ngồi trên đống lửa” mà ngoài trời mưa mỗi lúc một to, tiếng gió đập mạnh lên hồi như thúc giục, chỉ cần chậm khắc phục thôi, ở đó có hàng trăm phạm nhân và không thể đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra. Vì vậy, anh Tuấn nhanh chóng gọi điện hai công nhân trong ca trực đi xử lý sự cố mặc thời tiết không mấy thuận lợi. Khoảng 15 phút sau, công nhân trực sửa chữa đến trại giam Đăk Trung. Toàn bộ khu vực trại giam do mất điện nên rất tối. Sau khi kiểm tra hệ thống đo đếm điện, nhóm công tác phát hiện công tơ điện bị sét đánh cháy hoàn toàn.

Nhận được tin, anh Tuấn nhận định không thể để mất điện đến sáng vì đây là khu vực nhạy cảm nên đã liên lạc với Tổ trưởng Tổ Quản lý hệ thống đo đếm khẩn trương có mặt tại Điện lực, chuẩn bị công tơ và các vật tư đi kèm đến vị trí sự cố ngay trong đêm. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đến 10 giờ 15 phút cùng ngày, công tơ mới đã được lắp đặt, đóng điện trở lại trong sự vui mừng của cán bộ trại giam.

Cán bộ trại giam ngay lập tức kiểm tra sĩ số. Chỉ khi các đồng chí báo cáo con số “đủ”, tạm thời chưa có trường hợp đáng tiếc nào xảy ra thì nhóm công tác tại hiện trường và nhiều người khác mới dám thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, nhờ sự chủ động và phối hợp giữa các lực lượng chức năng trên địa bàn, bộ phận Trực ban của Điện lực CưM’gar và cán bộ trại giam Đăk Trung, việc khắc phục sự cố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ngăn ngừa các sự cố bất ngờ, không cho tù nhân có cơ hội gây rối trật tự hay chạy trốn.

Từ câu chuyện trên, chúng ta thêm tin tưởng vào trách nhiệm đối với công việc của các anh em trong bộ phận xử lý sự cố của Điện lực CưM’gar. Bên cạnh đó, đơn vị rút ra bài học, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, đề phòng sự cố mất điện để đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Hạnh Linh