Hoa khôi Dầu khí đa tài

10:47 | 02/10/2012

3,327 lượt xem
|
(Petrotimes) - Phạm Thị Minh Nguyệt, hiện là Phó trưởng phòng Truyền thông, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO) từng được biết đến là Hoa khôi Dầu khí năm 2010. Nhưng dường như cứ qua mỗi năm, Minh Nguyệt lại có thêm một danh hiệu, giải thưởng mới ở các lĩnh vực khác nhau. Cô gái 25 tuổi ấy vẫn đang nỗ lực để cho vương miện Hoa khôi Dầu khí ngày càng đẹp, rực rỡ hơn.  

Gần đây, khi bộ phim “Mình cưới thật em nhé” được chiếu vào đúng “giờ vàng phim Việt” trên kênh VTV3 (21 giờ 25 các tối thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần), nhiều khán giả nhận ra một gương mặt vừa quen vừa lạ. Đó là diễn viên đóng vai Thiên Ý – một nhân vật tiểu thư xinh đẹp, thực dụng và đầy tham vọng. Gương mặt quen vì cô là Minh Nguyệt – Hoa khôi Dầu khí năm 2010. Nhưng lạ là vì Nguyệt “bỗng dưng thành diễn viên”. Hỏi ra chúng tôi mới biết, sau khi tham gia một số vai nhỏ, Minh Nguyệt đã gây ấn tượng riêng cho đạo diễn Xuân Phước. Khi chuẩn bị làm phim “Mình cưới thật em nhé”, đạo diễn gần như đã “đo ni đóng giày” vai cô tiểu thư Thiên Ý cho Minh Nguyệt. Khi trợ lý đạo diễn gọi Minh Nguyệt tới diễn thử, cô rất nhanh chóng nhập vai và chỉ một tuần sau phim bắt đầu khởi quay. Nguyệt lần đầu nhận một vai diễn quan trọng và nhiều thử thách, lại chưa từng qua trường lớp đào tạo diễn viên chuyên nghiệp, chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, thế nhưng khán giả xem phim khó mà nhận ra cô là diễn viên “tay ngang”.

Bên cạnh Lương Thế Thành – nam diễn viên nổi tiếng và dày dạn kinh nghiệm, cũng là người đóng vai người yêu của Thiên Ý – và dàn diễn viên chuyên nghiệp của phim, diễn xuất của Minh Nguyệt không hề tỏ ra thua kém. Cô diễn rất “ngọt” vai Thiên Ý với rất nhiều cung bậc cảm xúc được đẩy lên tới cao trào. Nhân vật Thiên Ý mà Minh Nguyệt thủ vai là một cô gái trẻ đầy cá tính, cô âm mưu, thủ đoạn nhưng sắc sảo, mạnh mẽ, cô lẳng lơ, bất cần nhưng cũng có nhiều khi nhí nhảnh và đáng thương… Là diễn viên không chuyên, có nhiều tình huống khó đặt ra tại trường quay mà Nguyệt không lường trước được. Ví dụ khi quay cảnh cuối phim, Thiên Ý nhận ra lỗi lầm và quyết tâm làm lại cuộc đời, đoàn quay tới 2 giờ trưa vẫn chưa được ăn, phòng rất nóng, không có máy lạnh, trong khi đạo diễn yêu cầu Nguyệt nằm trên giường… đắp chăn để lấy cảm xúc. Nguyệt không thể tập trung vì cảm thấy quá nóng và đói. Thế nhưng, có lẽ nhờ một chút năng khiếu trời cho và bản lĩnh không kém gì diễn viên chuyên nghiệp, không thể để cả đoàn phải quay đi quay lại vì mình, Nguyệt cố gắng tĩnh tâm lấy cảm xúc và diễn đạt đến mức đạo diễn cũng phải ngạc nhiên. Ở cuối phim, người xem sẽ thấy cảnh Thiên Ý nằm trên giường bệnh hối hận, nhận ra lỗi lầm và khóc rất thật. Hay ở phân cảnh Thiên Ý bị đánh ghen, đoàn quay ngoài công trường hàng chục “đúp” vẫn chưa xong vì các diễn viên phụ quên thoại, vì cảnh tát Thiên Ý không đạt…, riêng Nguyệt thì bị phân tán cảm xúc và ngất xỉu vì quá mệt. Cuối cùng Nguyệt phải “xin” đạo diễn cho nhân vật giang hồ… tát mình thật để cả nhóm diễn thành công. Trên phim, 5 dấu ngón tay trên má Thiên Ý sau khi bị tát là thật chứ không phải hóa trang…

Cái khó nhất với Minh Nguyệt khi tham gia đóng phim có lẽ không chỉ là diễn xuất hay sự “bầm dập” trên trường quay, mà là làm sao cân đối được thời gian hoàn thành được công việc ở cơ quan và trương quay. Trước khi nhận vai, Nguyệt đã báo cáo và được lãnh đạo Tổng Công ty đồng ý tạo điều kiện tham gia, thế nhưng ở PETROSETCO, không có chuyện cán bộ nhân viên vừa làm vừa chơi. Ai cũng được ủng hộ phát triển khả năng cá nhân, nhưng không ai được nhận sự ưu ái đặc biệt nào. Vì thế, Nguyệt chủ động đề nghị đoàn phim bố trí các phân cảnh của mình vào buổi tối, ngày nghỉ hay chỉ một buổi trong ngày. Sau giờ diễn, thay vì nghỉ ngơi như các diễn viên khác, cô tranh thủ chạy về Tổng Công ty hoàn thành công việc. Có đôi lúc khi Nguyệt đang ở trường quay thì công việc ở công ty phát sinh, cô phải về giải quyết, hay Nguyệt đi công tác, máy bay hoãn do thời tiết xấu khiến lịch quay bị chậm… Nhưng suốt một tháng rưỡi quay 30 tập phim, dù là diễn viên duy nhất “ngoại đạo” trong đoàn, Nguyệt tuyệt đối tránh đi trễ về sớm, khiến cả đoàn bị ảnh hưởng vì mình. Ngược lại ở Tổng Công ty, cô cố gắng hoàn thành công việc như bình thường để lãnh đạo và đồng nghiệp tiếp tục tin tưởng giao việc.

Lần đầu tham gia một vai diễn dài hơi, Nguyệt đã rất “dũng cảm” khi diễn đạt một vai đủ làm khán giả “thấy ghét”, nhưng có lẽ một phần của nhân vật Thiên Ý rất giống với Minh Nguyệt ngoài đời. Họ đều là những cô gái Sài Gòn xinh đẹp, hiện đại, năng động và sống hết mình cho đam mê của bản thân. Nhưng Minh Nguyệt khác Thiên Ý ở chỗ cô không phấn đấu đi lên bằng thủ đoạn hay đánh đổi, mà bằng sự miệt mài nỗ lực hằng ngày. Dường như cứ qua mỗi năm, Nguyệt lại có thêm một dấu mốc phát triển cho công việc và bản thân. Từng là Á khôi “Duyên dáng miệt vườn” rồi Hoa khôi Dầu khí năm 2010, Minh Nguyệt tiếp tục đạt thành tích ấn tượng với danh hiệu “Người đẹp TP HCM” tại cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2011”. Nguyệt còn đang là MC chương trình nhân ái mổ tim cho các bệnh nhân nghèo mang tên “Nối nhịp trái tim” phát trên kênh HTV9 Đài Truyền hình TP HCM.

Trong tất cả các sự kiện của PETROSETCO, Nguyệt và các đồng nghiệp luôn tự lên ý tưởng, viết kịch bản, tổ chức kiêm dẫn chương trình một cách rất chuyên nghiệp, ấn tượng, không thua kém bất cứ công ty truyền thông nào. Nguyệt không thuộc típ các cô gái cho rằng, cứ có một công việc ổn định, có nhan sắc, lại có chút duyên ăn nói là “đủ xài dài dài”. Còn rất trẻ nhưng Minh Nguyệt đã ý thức được rằng, việc gì không chịu rèn luyện cũng sẽ bị mai một đi. Hằng tối và cuối tuần, Nguyệt làm MC ở nhiều sân khấu để rèn khả năng nói trước đám đông. Rất có thể năm nay, Nguyệt sẽ tiếp tục thử sức ở một cuộc thi dẫn chương trình uy tín. Nhiều danh hiệu, giải thưởng và đa năng trong nhiều lĩnh vực, Nguyệt là người rất biết lắng nghe và vẫn khiêm tốn cho rằng, mình chưa làm được gì nhiều, còn phải cố gắng hơn nữa. Vì thế, cô đang theo học liên thông tại khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Công nghiệp TP HCM và buổi tối.

Ở PETROSETCO – nơi Minh Nguyệt đang làm việc - vốn nổi tiếng có nhiều mỹ nữ xinh đẹp, nhưng hình như, tôi chưa gặp cô nào “chảnh”. Các cô gái trẻ không bị danh hiệu làm cho lóa mắt, họ vẫn chăm chỉ, tận tụy làm công việc của mình. Cũng như Minh Nguyệt vẫn đang miệt mài cố gắng lao động nhiều hơn 8 tiếng mỗi ngày và nhiều hơn 5 ngày mỗi tuần, để cho công việc của cô phải tốt lên và danh hiệu tiếp tục tỏa sáng!

Thanh Loan

Năng lượng Mới số 160, ra ngày 2/10/2012

  • vingroup
  • bidv-14-4
  • vpbank
  • thp