Hành trình đẹp nhất là hành trình trở về nhà

01:02 | 01/12/2019

1,326 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tôi cứ đi chỉ để biết rằng: Hành trình đẹp nhất là hành trình trở về nhà.
bao lau roi ban chua tro ve tham ba me tham que huongCâu chuyện mẹ, con gái và quả táo
bao lau roi ban chua tro ve tham ba me tham que huongNgười mẹ
bao lau roi ban chua tro ve tham ba me tham que huong

Khuya rồi, nhìn ra phố, những nhà còn sáng đèn chắc hẳn có một ai đó còn đang ngồi nói chuyện với đất trời...

Bất chợt nhìn thấy hình ảnh từ một cuộc thi, tôi nhận ra đã lâu rồi chẳng về nhà, những ngày nghỉ ngắn ngủi chỉ có thể mang balo về nhà ngoại, tôi có cả hai nơi để về, như thế có được gọi là đầy đủ hơn người khác không nhỉ. Ba năm trước, khi đi chẳng ngại gì, nhưng về lại ngại, ngại về chẳng muốn đi nữa, ngại không còn có thể cảm nhận mùi lúa vừa gặt, ngại quên cây cầu dãi dầu mưa nắng.

Và kể từ đó, đã lâu không còn đi chơi thâu đêm với lũ bạn thời thơ ấu, không còn những lần đi xe buýt trên con đường đất đỏ bụi như sương. Quên béng đi, giật mình mỗi người một ngả, bởi thế nên người ta ghét lớn lên, nhưng lạ thật, sao thời vụng dại vẫn cứ thích trưởng thành?

Tôi cứ đi chỉ để biết rằng: Hành trình đẹp nhất là hành trình trở về nhà.

https://dulich.petrotimes.vn/

Vân Anh

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan

Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan

(PetroTimes) - Mùa tulip ở Hà Lan không chỉ đơn thuần là một mùa hoa, mà còn là biểu tượng của nét văn hóa, truyền thống và niềm tự hào của người dân xứ sở cối xay gió.