Da Gấu và Chuyện Trương Bốn: Nét trào phúng hiện đại đời thường

20:43 | 20/09/2021

84 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Sự hấp dẫn ấy còn đến từ cách sử dụng những tục ngữ, từ ngữ mang hơi hướng hiện đại do giới trẻ “phát minh” như: “cao thủ đầu mưng mủ”, “đỉnh của lòng chảo”...
Da Gấu và Chuyện Trương Bốn: Nét trào phúng hiện đại đời thường
Da Gấu và Chuyện Trương Bốn: Nét trào phúng hiện đại đời thường

Nguyễn Toàn Thắng là tác giả có nhiều năm gắn bó với sân khấu, đảm nhận kịch bản đa dạng từ chèo, kịch nói, cải lương… Ngay ở câu chuyện mở đầu, cái tên “Chuyện Trương Bốn” gợi ngay cho người đọc hình bóng của tích cổ “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” và quả vậy, xuyên suốt cả tập truyện, tác gỉả cũng khéo léo gài gắm vào đó những chi tiết lấy cảm hứng từ điển tích, cổ tích, những câu chuyện thần tiên, ma quỷ,… Chính tên nhân vật cũng mang hơi hướng dân gian như Thực, Cổn, Xốm, Tuất,… Có kịch tính, có thắt mở, nhưng tất cả đều mang giọng điệu hài hước, giọng văn trào phúng, châm biếm rất riêng, cuốn hút người đọc phải theo dõi từ đầu đến cuối.

Đề tài showbiz được tác giả khai thác rất nhiều lần, qua các tình huống, góc nhìn khác nhau. “Diva xóm phố” như một lời cảnh tỉnh cho những kẻ ngộ nhận tài năng, hám danh lợi; “Khẩu chiến” mang đến những chiêu trò dàn dựng mâu thuẫn, cãi vã trên mạng xã hội để đánh bóng tên tuổi; “Vô cùng thương tiếc” cho thấy sự nực cười xen lẫn với nhẫn tâm của những kẻ dựa hơi người nổi tiếng, ngay cả khi người đó đã qua đời… Với lối viết hài hước mà giản dị, chân thực mà sâu cay, Nguyễn Toàn Thắng đem lại những cảm xúc mới mẻ về thế giới showbiz, vẫn là những mảng sáng, mảng tối ai cũng đã rõ nhưng khi đọc lại có phần nào đó cảm thông, thương xót cho số phận của nhân vật, dù đó có là một nhạc sĩ hết thời, một nam người mẫu hoang tưởng,… Có lẽ bởi những nhân vật này đều được khắc hoạ một cách rất “đời”, ai cũng sẽ nhìn thấy phần nào đó của bản thân trong đó.

Phong cách dẫn dắt hài hước, châm biếm còn được tác giả thể hiện trong những truyện ngắn mang tính hiện thực cao như “Tác phẩm chưa kịp để đời”, kể về bi kịch của anh văn sỹ Cổn phải viết “dâm thư” để được sống với nghề hay câu trích “Lâu lắm rồi cũng chẳng ai bán linh hồn cho quỷ, bởi bán ở trần gian còn được giá hơn.” rất đáng để suy ngẫm trong “Người da gấu năm 20xx”. Cũng trong truyện ngắn này, giọng văn hài hước trở thành cầu nối để tác giả xen lẫn chuyện đời thực và tình tiết ma mị, để chuyển tải những đề tài xã hội như tham nhũng, chủ nghĩa vật chất, địa vị xã hội,…

Tập truyện còn mang đến cả cảm giác tiếc nuối, “Những con sâu” là bức tranh hiện thực của người nông dân không thể đem đến cho đời những sản phẩm nông nghiệp xanh-sạch do cả yếu tố chủ quan và khách quan, “Tình ca du mục” kể về câu chuyện tình yêu dang dở của một chàng trai Việt Nam và cô gái ngoại quốc, bị ngăn cách bởi những khác biệt văn hóa và tình yêu cũng không đủ lớn để giúp họ vượt qua…

Cứ thế, 17 truyện ngắn trong tập truyện tạo thành bức tranh muôn màu của đời sống hiện đại, một thế giới với những tâm tư, thao thức ẩn dưới những câu từ hài hước của tác giả Nguyễn Toàn Thắng.

Hưng NC

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan