Chuyện chuyển kiếp luân hồi của một Thiền sư

10:51 | 28/05/2016

4,928 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trên có bầu trời xanh vô tận, dưới có hoàng tuyền rộng mênh mông. Và nhiều người tin con người có chuyển kiếp…

Việc chuyển kiếp luân hồi như thế thật ra đã được ghi lại rất nhiều. Có một câu chuyện điển hình diễn ra ở Trung Hoa vào thời Đường như sau.

Thời đó, có vị thư sinh tên Lý Nguyên, bởi vì phụ thân ở thời loạn lạc mà qua đời, nhìn thấy nhân sinh vô thường nên ông lập lời thề không nhập ngũ, không ăn thịt, toàn bộ gia sản đều đem quyên góp sửa chữa Huệ Lâm Tự, và anh ở trong đấy siêng năng tu hành.

Chủ trì của tự tên là Viên Trạch thiền sư, đã một tay làm nên ngôi tự nề nếp, tạo không khí thân thiện. Lý Nguyên và ông ngày càng thân thiết hơn, thường xuyên đàm luận kinh Phật, ngồi thiền từ sáng sớm tinh mơ đến tận hoàng hôn.

tin nhap 20160528103450
Bậc tu hành đắc đạo có thể nhìn thấy tiền kiếp của mình (Ảnh minh họa)

Một ngày nọ, hai người họ hẹn nhau cùng đến Thanh Thành, Nga Mi du hí; Lý Nguyên muốn đi đường thủy, dọc theo con sông từ Hồ Bắc mà đi. Viên Trạch thiền sư lại muốn đi đường bộ, theo hướng Nam từ Tràng An mà đi, Lý Nguyên không đồng ý. Viên Trạch cảm thán: “Vận mệnh của một người thật không thể tự mình quyết à!”, Lý Nguyên không hiểu vì sao Viên Trạch lại than thở như thế.

Hai người họ cùng đi đường thủy, đến Nam Po, thuyền cập vào bờ thì thấy có một người phụ nữ xinh đẹp mặc áo hoa tơ đang lấy nói chuyện, Viên Trạch nhìn thấy tự nhiên nước mắt rơi, nói với Lý Nguyên: “Anh biết không, tôi ko đồng ý đi đường thủy chính là vì sợ phải gặp người phụ nữ này!”

Lý Nguyên kinh ngạc hỏi ông nguyên nhân, ông nói: “Bà ấy họ Vương, tôi được định sẽ làm con trai của bà, nhưng tôi lại không chịu đầu thai vì thế mà bà ấy mang thai 3 năm rồi vẫn chưa sinh được, hiện tại ngẫu nhiên gặp lại chính là muốn thoát cũng không khỏi. Xin nhờ anh dùng phù chú giúp tôi mau đầu thai, 3 ngày sau xin nhờ anh đến Vương gia thăm tôi, tôi sẽ cười một cái để chứng minh điều này. Đêm trung thu trăng tròn 13 năm sau, anh hãy đến Thiên Trúc tự ở Hàng Châu, tôi sẽ đến gặp anh ở đó”.

Lý Nguyên nghe xong cảm thấy bi thương hối hận, sớm biết thế nên đi đường bộ từ Trường An đến Tứ Xuyên rồi. Hôm đó, đến khi hoàng hôn thì Viên Trạch đã viên tịch, còn người phụ nữ bên bờ sông cũng đang ở nhà chờ sanh. 3 ngày sau Lý Nguyên đến Vương gia xem đứa bé, đứa bé thấy Lý Nguyên liền cười, Lý Nguyên liền đem tất cả những gì mình biết nói cho Vương thị.

tin nhap 20160528103450
Tranh về chuyển kiếp luân hồi

Vốn là hai người sẽ đi chu du, nào ngờ Viên Trạch đã đi rồi, Lý Nguyên cũng không còn tâm trạng đi nữa, liền quay về Huệ Lâm tự, tăng lữ trong tự nói với y rằng, Viên Trạch sớm đã biết nên đã viết sẵn di chúc.

13 năm sau, Lý Nguyên từ Lạc Dương đến Hàng Châu, Thiên Trúc tự, nơi Viên Trạch đã hẹn đợi bên ngoài tự, bên tai bỗng nghe được tiếng hát của mục đồng từ xa vọng đến.

Lý Nguyên nghe xong biết là người cũ Viên Trạch liền hỏi: “Viên công thiền sư, ông vẫn khỏe chứ?” Mục đồng nói: "Lý công thật giữ tín hẹn, tiếc là duyên sớm hết, không thể giống như kiếp trước cùng anh thân được, chúng ta chỉ có thể cố gắng tu hành thôi. Ít nhất trong tương lai chúng ta vẫn còn có ngày gặp lại…”

Theo truyền thuyết, người ở tiền kiếp sau khi chết sẽ đi đến hoàng tuyền lộ, bên cầu Nại Hà, đến dàn hoa ở hai bên bờ sẽ nhìn thấy Tam sanh thạch rất đẹp, nó sẽ chiếu hình ảnh của con người lúc còn tại thế.

Nhân của tiền kiếp, quả của đời nay, túc mạng của luân hồi, duyên khởi cùng duyên tận, … mỗi một khắc đều được chiếu trên Tam sanh thạch. Nhưng chỉ cần uống nước của Mạnh Bà, đi qua cầu Nại Hà, đến lúc chuyển kiếp tiếp theo thì mọi chuyện của kiếp trước sẽ được quên sạch.

Thế nhưng tất cả chuyện trên đời đều có ngoại lệ, người có duyên, có huệ giác vẫn có thể thấy được tiền thân kiếp trước của mình...

tin nhap 20160528103450

Nguyên nhân Tôn giả A-Nan đắc Thánh quả muộn màng

Mặc dù là thị giả kề cận bên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hằng ngày nhưng Tôn giả A-Nan-Đà (A-Nan) là người chứng quả A-La-Hán rất muộn, mãi sau khi Đức Phật đã nhập Niết bàn.

tin nhap 20160528103450

Chuyện Đức Phật Thích Ca thọ thực món nấm cực độc

(PetroTimes) – Trước khi nhập Niết bàn, Đức Phật Thích Ca đã thọ dùng bát canh nấm cực độc do cư sĩ Thuần-Đà cúng dường. Vì sao Phật biết canh cực độc mà vẫn dùng? Và vì sao Thuần-Đà gây “tội” lớn với Phật mà vẫn được phước hơn người?

 

Bảo Bảo (dịch)

Secretchina