Ca sĩ Phan Anh: Thích phụ nữ đẹp và đảm đang như mẹ
- Chào anh! Khi cầm CD của anh trên tay tôi rất ngạc nhiên bởi thiết kế vỏ đĩa khá đặc biệt, như một chiếc hộp đựng trang sức vậy. Ý tưởng từ đâu mà anh thiết kế chiếc vỏ đĩa này?
- Chào bạn! Phan Anh đã được nghe một câu nói của một nghệ sỹ nước ngoài rằng: “Thứ trang sức đẹp nhất của các ca sĩ đó chính là album của họ”, với ý tưởng đó, Phan Anh đã quyết định thiết kế cho bìa album của mình trở thành một chiếc hộp đựng trang sức như bạn thấy.
Tuy nhiên, để có được sản phẩm như vậy cũng là nhờ vào một rủi ro rất đáng tiếc trước khi có bản thiết kế này. Bởi khi Phan Anh bắt đầu làm phần bìa đĩa thì chiếc vỏ đĩa hoàn toàn khác như bây giờ.
Lấy ý tưởng từ một lá thư âm nhạc được gửi từ quá khứ đến hiện tại, NTK Cao Minh Tiến đã thiết kế cho bìa album là một phong bì thư thật cổ và Phan Anh chỉ có mặt ở trên 2 con tem nhỏ bé. Nhưng khi mấy ngàn bản được in ra thì Phan Anh mới được bạn bè nói là bị trùng ý tưởng đến 90% với album của anh Đàm Vĩnh Hưng. Không thể phát hành với sự trùng lặp ý tưởng như vậy được nên Phan Anh đã phải hủy toàn bộ mấy ngàn vỏ đĩa đó…
Sau một chuyến đi lưu diễn ở nước ngoài, nghe được một câu nói rất ý nghĩa của 1 nghệ sĩ trong buổi hòa nhạc mà Phan Anh đã quyết định đầu tư lớn để làm ra cái hộp "trang sức” này.
- Phan Anh không phải là cái tên còn mới mẻ với công chúng nhưng hình ảnh thì vẫn rất trẻ trung mà chỉ thấy Phan Anh gắn bó với dòng nhạc xưa, như vậy anh có thấy… phí không khi mà nếu gắn với nhạc trẻ anh sẽ có nhiều đối tượng khán giả hơn?
- Đây là điều mà Phan Anh vẫn trăn trở từ lâu. Nếu Phan Anh chỉ đi theo dòng nhạc xưa thì chắc là 1 tháng có 2 show mất bởi dòng nhạc xưa là một dòng nhạc rất kén khán giả, kén địa điểm và kén âm thanh.
Không thể làm một show nhạc xưa ở quán bar, sàn nhảy, sân vận động hay nhà thi đấu, không thể hát dòng nhạc này với một dàn âm thanh lẹt xẹt hoặc “bom tấn” của vũ trường… Bắt buộc nó phải được hát trong không gian sang trọng của một nhà hát hay ít nhất cũng là 1 phòng trà lịch sự và yên tĩnh. Mà những show kiểu như vậy thì không nhiều và không đều như show nhạc trẻ nên bên cạnh việc hát dòng nhạc xưa, Phan Anh vẫn đang đi song song với nhạc trẻ để mình không bị “ế show”, ngồi nhà chờ chương trình nhạc xưa….
Sau album nhạc xưa này, Phan Anh sẽ cho ra mắt album nhạc trẻ để khán giả trẻ không quên Phan Anh và cũng để cân bằng lại mình.
- Trong album mới này, bài hát nào anh ưng ý nhất? Có bài hát nào gắn với kỷ niệm gì đó của anh không?
- Trong album này, có 2 bài hát mà Phan Anh ưng ý nhất đó là Phút Cuối và Tình Đầu Tình Cuối. Hai bài hát này Phan Anh đã thử mình trong phong cách Acoustic. Một mình với cây đàn guitar mộc mạc thực sự là rất khó để thể hiện một ca khúc nổi tiếng một cách trau chuốt. Khác với những thể loại khác, Acoustic đòi hỏi sự tinh tế của ca sĩ, không có nhiều loại nhạc cụ phụ trợ, không lạm dụng kỹ thuật phòng thu, Acoustic đòi hỏi sự chân phương , mộc mạc nhưng lại rất tinh tế và chi tiết. Phan Anh thấy ưng ý với 2 ca khúc này.
Bên cạnh đó, khi nói về kỉ niệm đối với một ca khúc thì khi thu âm bài Tình Đầu Tình Cuối , Phan Anh đã nhiều lần phải bỏ dở bởi sự xúc động dâng trào trong cổ họng khiến mình không thể hát được nữa.
Lời ca đúng với tâm sự của một người bạn thân của Phan Anh khi cậu ấy vừa mất đi bạn gái của mình trong một tai nạn xe hơi. Phan Anh đã hát bài hát này cho đôi bạn đó. Những hình ảnh trong ngày lễ tang khi chứng kiến đôi bạn trẻ phải chia ly trong đau thương và xót xa cứ hiện về trong lúc Phan Anh thu âm bài hát này…. Qua bài hát này, Phan Anh đã hiểu một cách thấu đáo như thế nào là hát từ trái tim.
- Người ta cho rằng những người “đọa” mình vào dòng nhạc này thường là những người gặp nhiều sóng gió trong cuộc đời lắm đấy…
- Phan Anh nghĩ là điều đó đúng hơn với các nhạc sĩ viết dòng nhạc này. Hầu hết những ca khúc thể loại này đều được viết ra bởi những trải nghiệm cuộc sống của các nhạc sỹ và không ít những ca khúc đã được ra đời bởi nó có một tình sử thật.
Còn đối với người hát thì ít nhiều cũng đòi hỏi phải có một chút chiều sâu về nội tâm, một chút kinh nghiệm đau thương trên đường đời thì mới truyền tải và cảm thông được với nỗi niềm của nhạc sĩ. Ví dụ như không thể hát được Tiễn Bước Sang Ngang nếu như chưa bao giờ nhìn người yêu đi lấy chồng….
- Trở về quá khứ một chút, không biết cơ duyên nào đưa Phan Anh đến với âm nhạc?
- Đúng là cơ duyên. Từ nhỏ ba mẹ đã hướng cho cả hai anh em vào con đường Ngoại thương để tiếp bước truyền thống của gia đình nhưng cơ duyên xuất hiện khi ca sĩ Mạnh Quân (nhóm Thiên Hà Xanh lúc đó) gặp Phan Anh và mời vào nhóm hát. Lúc đầu chỉ là tham gia hát cho vui thôi chứ không hề xác định là sẽ theo nghề này nhưng cứ hết cơ duyên này tiếp nối cơ duyên khác và rồi Phan Anh thi đỗ vào Nhạc viện Hà Nội, rồi trở thành một ca sĩ như hôm nay (cười)!
- Gia đình, bạn bè phản ứng thế nào khi anh bày tỏ về mong muốn bước chân vào showbiz của mình?
- Gia đình đã phản đối rất nhiều khi cả Phan Anh và Tuấn Tú bước vào con đường này. Đã không ít lần ba mẹ nói chuyện nghiêm túc với hai anh em về tương lai sự nghiệp của hai đứa. Mẹ còn treo giải thưởng nếu đi học ngành ngoại thương hoặc đi du học nước ngoài mẹ sẵn sàng cho hàng trăm ngàn đô la. Còn nếu theo nghề ca hát thì một đồng cũng không có.
Về phía bạn bè, họ hàng thì cũng có người nọ người kia, người ủng hộ người phản đối. Có người còn nói với Phan Anh là “làm cái nghề xướng ca vô loại đấy bạc bẽo lắm, không hay ho gì đâu”. Những lời nói đấy càng thôi thúc Phan Anh phải làm nghề này, phải chứng minh cho mọi người thấy nghề ca hát là một nghề tốt đẹp, mang niềm vui cho cuộc đời chứ không xấu xa, bạc bẽo hay “vô loại” như người ta vẫn nói.
- Nhìn cả Phan Anh cả Tuấn Tú đều thấy dáng vẻ của những cậu chàng công tử chưa kể mỗi người đều có những thành công riêng ngoài âm nhạc, vậy có khi nào cả hai anh em hay cá nhân Phan Anh cho rằng âm nhạc chỉ là một cuộc dạo chơi?
- Đúng là phải cảm ơn Trời Phật đã cho anh em Phan Anh được sinh ra trong một gia đình tuyệt vời như hiện nay! Cả Phan Anh lẫn Tuấn Tú đều sinh ra và lớn lên giữa lòng Hà Nội thật êm đềm và không phải lo toan một chút nào về cơm áo, ba mẹ chăm lo cho hết thảy.
Nhưng nếu như chỉ coi nghệ thuật là một cuộc dạo chơi thì Phan Anh và Tú đã không đổi một cái giá đắt đến như vậy. Hiện tại thì thời gian dành cho nghệ thuật vẫn là chủ yếu, tuy nhiên bên cạnh đó Phan Anh và Tú đều có công việc kinh doanh và công ty riêng trên hết vẫn là quản lý mọi việc, cơ ngơi mà ba mẹ giao phó vì hiện tại ba mẹ vẫn đang công tác ở nước ngoài.
- Trong suốt những năm bén duyên với giải trí, có điều gì mà anh cảm thấy mình chưa hài lòng hoặc chưa làm được như mong muốn không?
- Có chứ, nhiều lắm! Ngày xưa Phan Anh suy nghĩ thật đơn giản, thích hát bài gì thì hát, thích diễn ở đâu thì nhận show ở đó, thích ra album là ra bằng được… chẳng suy nghĩ tính toán phải làm thế nào, “đánh” vào tầng lớp khán giả nào, PR hình ảnh mình ra làm sao? Không cần ông bầu, không cần công ty quản lý chỉ thấy một tối chạy được nhiều show là thích rồi…
Đến bây giờ mới thấy tiếc khoảng thời gian đó. Nhưng cũng nhờ khoảng thời gian đó mà Phan Anh có được nhiều kinh nghiệm sống trong showbiz, biết được nhiều mặt trái và cám dỗ của cái nghề này. Hơn cả là Phan Anh có được nhiều kỷ niệm đẹp với các ca sĩ cùng trang lứa một thời vui vẻ cùng nhau chạy show miệt mài mỗi tối.
- Đời sống tình cảm thì sao? Anh cũng đã đến tuổi để xây dựng cho mình một mái ấm rồi còn gì?
- Mẹ đã giục cả 2 anh em rồi. Mẹ muốn mấy năm nữa về hưu sẽ có cháu bế bồng cho vui nhưng biết làm sao khi cái duyên chưa tới.
- Anh đã từng hình dung thế nào về người sẽ cùng anh đi tiếp quãng đời còn lại?
- Phan Anh và Tuấn Tú giống nhau ở một điểm đó là thích những người phụ nữ đảm đang, thuần Việt và… giống mẹ. Mẹ của Phan Anh là một người đàn bà đẹp, giỏi việc nước, đảm việc nhà.
Thời trẻ, mẹ đẹp nức tiếng ở Hà Nội, ai cũng biết cái tên “Diệp – Hàng Đào”. Nhiều đạo diễn, diễn viên thời đó rủ mẹ vào con đường nghệ thuật nhưng mẹ lại thích ngoại thương hơn. Bây giờ anh em tôi cứ mang tiêu chuẩn của mẹ ra để tìm bạn, có ngốc nghếch và buồn cười ko nhỉ?
- Sau album này anh có kế hoạch nào khác chưa? Anh có ý định tổ chức cho mình một đêm nhạc riêng không?
- Kế hoạch sắp tới của Phan Anh là album nhạc trẻ. Tuy nhiên hiện giờ Phan Anh đang lo PR cho album “Tuyển tập những tình khúc vàng” này và sau đó lại là một chuyến luu diễn châu Âu dài ngày nữa. Việc tổ chức một đêm nhạc riêng đã nằm trong kế hoạch của Phan Anh rồi, bây giờ chỉ còn lo tập nốt vũ đạo và tìm địa điểm thôi.
- Cảm ơn anh!
Phú Duy
-
Ngân hàng ADB hỗ trợ xây nhà cho người dân vùng thiên tai tại Đắk Lắk
-
Hợp tác nâng cao nhận thức sử dụng kháng sinh
-
Astrotales’26: Lan tỏa đam mê thiên văn với hành trình khám phá vũ trụ sáng tạo
-
Tử vi tuần mới (13-19/4/2026): Tuổi Tuất bản lĩnh phi thường, tuổi Dậu tài lộc vượng phát
-
Trong ngôi nhà của kỷ vật chiến tranh
- Tử vi tuần mới (13-19/4/2026): Tuổi Tuất bản lĩnh phi thường, tuổi Dậu tài lộc vượng phát
- Tử vi tuần mới (6-12/4/2026): Tuổi Hợi sự nghiệp tỏa sáng, tuổi Dần tình duyên nở rộ
- Khơi dậy sự sẻ chia, mở lối hòa nhập cho người tự kỷ
- Tử vi tuần mới (30/3-5/4/2026): Tuổi Mão năng lực vượt trội, tuổi Thìn phần thưởng bất ngờ
- Tử vi tuần mới (16-22/3/2026): Tuổi Tỵ công việc suôn sẻ, tuổi Thân tài lộc may mắn
- Tử vi tuần mới (9-15/3/2026): Tuổi Sửu sự nghiệp bứt phá, tuổi Ngọ cơ hội rộng mở
- Kênh TikTok “XIN LỖI - BIẾT ƠN”: Gieo mầm nhân văn trên mạng xã hội
- Tử vi tuần mới (2-8/3/2026): Tuổi Mùi xây dựng nền tảng, tuổi Thân thuận buồm xuôi gió




