Bắt truy nã không quản khó khăn, nguy hiểm

13:28 | 29/05/2012

1,933 lượt xem
|
 Để bắt được đối tượng truy nã, nhất là những đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, các trinh sát của Công an TP Hà Nội đã bỏ nhiều thời gian, công sức và không quản khó khăn, nguy hiểm…

Thông tin về đối tượng Ngô Văn Tuấn (SN1992), ở Sơn Động, Bắc Giang bị Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội truy nã về tội trộm cắp tài sản đang lẩn trốn tại Bắc Giang đã được tổ công tác của Công an Hà Nội kiểm tra thận trọng một lần nữa. Ngay tối hôm đó, tổ công tác khẩn trương lên đường đi Bắc Giang.

Nhưng quãng đường từ trung tâm của tỉnh Bắc Giang đến huyện Sơn Động, rồi đến địa điểm đối tượng truy nã Ngô Văn Tuấn đang lẩn trốn dài gần 50 Km lại là đường rừng núi gập ghềnh, ít xe qua lại. Và chỉ cần một điều khác thường là đối tượng truy nã này có thể bỏ trốn. Vì vậy, ngay đêm đó khi đến Bắc Giang, các trinh sát tiếp tục đến huyện Sơn Động. Mờ sáng hôm sau, tổ công tác đã ập vào địa điểm mà đối tượng truy nã này đang lẩn trốn. Lúc này, đối tượng Ngô Văn Tuấn còn chưa tỉnh ngủ sau một đêm nốc rượu say mèn. Bị bắt giữ bất ngờ, Tuấn không kịp chống đối…

Di lý đối tượng Ngô Văn Tuấn về Hà Nội, tổ công tác lại tiếp tục thực hiện kế hoạch truy bắt đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt Nguyễn Đăng Vinh (SN 1985), trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội. Trước đó, Vinh cùng một số đối tượng đã sử dụng súng đe dọa để cướp tiền của một sới bạc trên địa bàn huyện. Các đối tượng trong ổ nhóm của Vinh đã bị bắt giữ, còn Vinh bỏ trốn và bị Công an TP Hà Nội ra lệnh truy nã đặc biệt.

Một đối tượng truy nã được vận động đến Công an TP Hà Nội đầu thú.

Khi bỏ trốn, Nguyễn Đăng Vinh mang theo súng nên đối tượng rất manh động, côn đồ, điều này đòi hỏi các trinh sát tham gia bắt giữ đối tượng này càng phải thận trọng hơn, và kế hoạch truy bắt càng chặt chẽ thì mới có hiệu quả. Tổ công tác đã mất nhiều đêm mật phục để bắt giữ đối tượng truy nã này, nhưng Vinh rất cảnh giác, bởi lúc đó đang là những ngày áp tết Nguyên đán nên hắn chọn thời điểm bất ngờ nhất để lẻn về nhà.

Đêm 30 tết, khi chỉ còn chưa đầy một giờ đồng hồ nữa là đến giao thừa, Vinh bất chợt lẻn về nhà, khoảng 15 phút sau hắn vội vã quay ra, đúng lúc đó các trinh sát từ hai phía bất ngờ ập đến khiến hắn không kịp bỏ chạy…

Lừa đảo 2 tỷ đồng rồi bỏ trốn, nữ quái xinh đẹp Trử Thị Hòa (SN 1980), ở C3, tập thể Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội đã bị Công an TP Hà Nội ra lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc về hành vi lừa đảo.

Trử thị Hòa, đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc vừa bị Công an Hà Nội bắt giữ.

Những ngày gần đây, các trinh sát Phòng Cảnh sát tội phạm truy nã của Công an TP Hà Nội nhận được thông tin về một phụ nữ ngoài 30 tuổi, có khuôn mặt ưa nhìn, giọng nói miền Bắc dễ nghe và rất thân thiết với giảng viên của một Đại học ở TP. HCM. Ngay sau đó, một trinh sát của Công an TP Hà Nội đã có mặt tại TP. HCM để xác minh, làm rõ thông tin trên.

Đầu tháng 5/2012, chuyên án truy bắt nữ quái xinh đẹp Trử Thị Hòa – có lệnh truy nã toàn quốc đã được xác lập. Tại TP. HCM, các trinh sát nhanh chóng xác định được người bạn trai của Trử Thị Hòa có hộ khẩu tại đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5, TP. HCM, hiện đang sống tại một căn hộ ở tòa nhà trên đường Thủ Khoa Huân, Quận 1, TP. HCM. Được sự phối hợp của Công an TP. HCM, các trinh sát trong tổ công tác đã bắt giữ Trử Thị Hòa. Hòa không thể ngờ được mình đã bị phát hiện, bắt giữ, bởi chính người bạn trai của Hòa cũng không biết Hòa đang có lệnh truy nã đặc biệt của cơ quan công an.

Một năm trước đây, anh Hoàng Hồng (tên đã thay đổi), ở huyện Từ Liêm, Hà Nội đến Trung tâm giao dịch đất đai và phát triển quỹ đất Hà Nội, trụ sở tại tòa nhà N2D Nhân Chính, quận Thanh Xuân để làm thủ tục giao nhận đất trúng thầu. Tại đây, anh Hồng được Trử Thị Hòa, nhân viên phòng dự án của trung tâm này hướng dẫn làm thủ tục. Từ đó hai bên quen nhau.

Khi biết anh Hồng có mảnh đất ở phường Nhật Tân, Hà Nội tuy đã nằm trong quy hoạch mở đường, nhưng Hòa nói với anh Hồn là cô ta có quan hệ với một số lãnh đạo, nên có thể “nắn” quy hoạch để đường không đi qua đất của anh Hồng. Hòa đặt giá lo vụ này là 3 tỷ đồng. Không ngần ngại anh Hồng ứng trước 2 tỷ đồng để Hòa lo vụ đó. Sau gần nửa tháng cầm tiền của anh Hồng, Hòa cứ viện lý do để trì hoãn việc đã hứa, sau đó Hòa lại hứa sẽ trả lại tiền cho anh Hồng. Anh Hồng nhiều lần đòi thì Hòa mới trả được 500 triệu đồng, rồi bất ngờ Hòa bỏ trốn và đã bị truy nã đặc biệt trên phạm vi toàn quốc.

Vĩnh Yên

  • bidv-14-4