Bà Dương Thị Bạch Diệp bức xúc vì bị gán là nữ đại gia "chơi trội"

Bà Dương Thị Bạch Diệp.
Bà Dương Thị Bạch Diệp vốn là một doanh nhân nổi tiếng, đặc biệt trong giới kinh doanh địa ốc, bà hiện là giám đốc công ty Đầu tư kinh doanh địa ốc Diệp Bạch Dương.
Là một nữ doanh nhân thành đạt và cuộc sống bà trải qua nhiều thăng trầm trắc trở nên cũng vì thế mà bà Diệp được giới truyền thông hết sức chú ý.
Đặc biệt, vào khoảng đầu năm 2008, báo chí ồn ào về việc bà sở hữu chiếc xe Rolls Royce chính hãng đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm này với biển số độc tứ quí 7. Cũng trong năm đó, bà được báo chí nhắc đến nhiều khi đấu giá bức tranh “Văn Miếu – Văn hóa Việt Nam” với giá trên 10 tỷ đồng.
Vừa qua, cụ thể là vào ngày 21/03, trên trang TTVN (báo điện tử của Báo Tri thức trẻ) tiếp tục nhắc đến hai sự việc trên trong một bài viết với tựa đề “Choáng với các nữ đại gia vung tiền chơi trội”. Bài báo này được trang CafeBiz dẫn lại và từ đó được nhiều trang tin biết đến.
Đây là một bài viết tổng hợp, trong đó có những nữ doanh nhân từng rất nổi tiếng, lẫn tai tiếng khác. Ví dụ như Yvonne Thúy Hằng, người được nhiều báo gọi là nữ triệu phú Mỹ gốc Việt đầu tiên ở quận Cam, California. Thời gian gần đây nữ “đại gia” U60 này gây sốt trên báo chí về chuyện “cặp bồ trai 8X”. Ngoài ra còn có nữ đại gia phố núi Nguyễn Thị Liễu, hay đại gia thủy sản Phạm Thị Diệu Hiền.
Bài báo này được nhiều trang báo mạng khác lấy về sau đó, trong đó có trang thông tin của Yahoo.
Những nhân vật trên được nhắc đến trong bài bài viết này đều qua một ý là: vung tiền chơi trội. Cũng chính điều này đã làm bà Diệp bức xúc.

Bức tranh “Văn Miếu – Văn hóa Việt Nam” được bà Diệp đấu giá trên 10 tỷ đồng
Trao đổi với PV Petrotimes, bà Diệp cho biết bài báo có những lời lẽ kiểu suy diễn, chủ quan và không đúng sự thật, tính chất của vấn đề. Bà cũng cho biết vào chiều ngày 22/03, bà có đến trụ sở Yahoo trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố HCM để bày tỏ quan điểm về bài viết này.
Theo ghi nhận của PV thì sáng 23/03, phần thông tin viết về bà Diệp đã được gỡ bỏ ra khỏi bài viết trên với tựa đề (tựa Yahoo đặt lại): “Ngả mũ trước độ chịu chơi của nữ đại gia Việt”. Tuy nhiên, ở trang TTVN, CafeBiz thì chưa có thay đổi gì vì bà Diệp vẫn chưa liên hệ với đại diện trang này. Bà cho biết, đầu tuần sau bà sẽ tiếp tục làm việc với Yahoo và TTVN, CafeBiz.

Chiếc xe Rolls Royce của bà Bạch Diệp
Theo bà Diệp chia sẻ thì những lý do cũng như những thông tin trong bài viết khiến bức xúc đó là ý nói bà vung tiền ra để thể hiện, để được nổi tiếng với những từ như “vung tiền chơi trội”, “ăn chơi” qua việc mua xe đắt tiền và đấu giá bức tranh hơn chục tỷ. Bà cho biết đó là một sự suy diễn, đánh đồng vô lý, thiếu thiện cảm và không mang tính xây dựng.
“Tôi làm hai việc đó hoàn toàn không có ý định để nổi tiếng hay chơi trội gỉ cả. Như chiếc xe, tôi chỉ nghĩ đó là một chiếc xe tốt. Các con tôi xem phim thấy và muốn mẹ mình được đi chiếc xe ấy nên chúng đặt mua. Và tôi cũng đóng thuế rất đầy đủ. Suốt 5 năm qua, tôi đi không được mấy lần. Cuối tuần con tôi chạy một vòng thành phố cho không hỏng máy, còn lại hầu như không đụng đến”. Bà Diệp bày tỏ.
Về việc đấu giá bức tranh trên 10 tỷ, bà Diệp cho biết thứ nhất là do bà thích bức tranh ấy vì có in hình quốc huy, thứ hai là vì bà muốn đóng góp làm từ thiện thông qua việc đấu giá. Vì thế mà ngoài số tiền 10 tỷ đấu giá bức tranh bà còn góp thêm 8 tỷ (chứ không phải 3 tỷ như bài báo đưa tin) để góp phần giúp đỡ những người nông dân nghèo bị chết hết trâu bò do chịu ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh trước đó.
“Hai việc làm đó của tôi đâu có sai, tôi dùng tiền bằng mồ hôi nước mắt của tôi làm ra để mua xe hay để đóng góp cho xã hội nhưng lại bị xuyên tạc. Hơn nữa, tôi mua xe để đi lại rất bình thường chứ đâu để khoe mà lại gán ghép với việc đi khoe của như thế!?” - Bà Diệp bức xúc nói.
Về hướng giải quyết vụ việc này tiếp theo, bà Diệp cho biết đầu tuần sau bà sẽ gửi văn bản đến trang TTVN, CafeBiz và Yahoo để yêu cầu đính chính và xin lỗi. Nếu không được giải quyết bà sẽ đâm đơn kiện đến tòa án vì bài viết này ít nhiều làm ảnh hưởng đến uy tính, danh dự bà.
Lê Trúc
-
“Không có gì quý hơn độc lập, tự do”: Từ lời hiệu triệu lịch sử đến dòng chữ vàng sáng mãi trong Lăng Bác
-
Tháng 5 trên những công trình biển: Nơi đất liền gặp biển khơi bằng sự sẻ chia
-
Từ đấu trường robotics thế giới, học sinh Việt Nam tự tin bước vào kỷ nguyên công nghệ
-
Phân bón Cà Mau và những công trình giữa núi rừng Tây Bắc
-
Từ phòng STEM đến đấu trường robotics thế giới
