Vụ trung tá CSGT bị đầu độc: Giết chồng do thiếu nợ tiền tỉ

18:12 | 31/12/2012

802 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Công an TP HCM vừa kết thúc điều tra, ra kết luận và chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Dư Kim Liên (SN 1968, ngụ quận 6) về tội giết người.

Nạn nhân trong thảm kịch này chính là chồng bà Liên, trung tá CSGT Trần Xuân Chuyên, SN 1962, công tác tại Đội CSGT Phú Lâm (thuộc Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt Công an TP HCM).


Cho chồng uống thuốc ngủ pha sữa không chết, bà Liên tiếp tục bơm thuốc độc vào người chồng  

 

Theo kết luận điều tra, bà Liên nợ nần của nhiều người khoảng 1,3 tỉ đồng. Do nhiều lần chủ nợ đòi tiền, không có tiền trả, bà hối chồng bán căn nhà đang ở để trả nợ. Trung tá Chuyên không đồng ý và cuộc sống vợ chồng có nhiều rạn nứt.  

Bà biết chồng hay đi sớm về trễ nên lên kế hoạch giết chồng nhằm mục đích chiếm đoạt gia tài. Tối ngày 11/3, ông Chuyên đi nhậu về khuya, bà Liên pha sữa có hòa tan 10 viên thuốc ngủ cho ông uống.  

Tuy nhiên, đến rạng sáng hôm sau, thấy ông Chuyên vẫn chưa chết, bà Liên tiếp tục bơm 4 mũi thuốc trừ sâu vào mông chồng. Những liều thuốc độc này khiến ông Chuyên tử vong tại chỗ.  

Bà Liên giả vờ đau đớn, vật vã bên xác chồng đồng thời hối thúc hai con trai nhanh chóng đưa thi thể ông Chuyên đi an táng ngay trong ngày.  

Trong biên bản ghi lời khai, bà Liên năn nỉ: “Xin cho tôi một con đường sống để tôi còn có cơ hội về thờ chồng”.

Người lao động

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc