Tuyệt tác váy dạ hội làm từ… giấy

11:41 | 18/05/2014

26,244 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Bạn không thể tượng tưởng được những chiếc váy dưới đây lại được chế tác bằng giấy, từ những bàn tay tài hoa và sức sáng tạo không giới hạn.

Trang phục giấy yêu kiều của Lia Griffith

Lia là một nhà thiết kế đồ họa kiêm thiết kế tạp chí và thời trang, đã bắt đầu tạo những chiếc váy cao cấp từ giấy vào năm 2006 với nhiều màu sắc và kiểu dáng tinh tế, yêu kiều. Cô hoàn thành hơn 20 mẫu trang phục, được ra mắt trên sàn diễn và phòng trưng bày.

Váy giấy của Gary Harvey

Tin tằng những nguyên liệu bị vứt bỏ có thể làm nên trang phục đẹp, nhà thiết kế Gary Harvey đã tạo ra bộ sưu tập "Eco-Couture", trong đó có những mẫu váy giấy vô cùng ấn tượng. Thiết kế được giới thiệu  tại triển lãm Estethica trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang London ngày 7/2/2007.

Gary thiết kế theo cách này để nâng cao nhận thức của công chúng về việc hạn chế sử dụng tài nguyên thiên nhiên, ý thức tôn trọng nghề thủ công tái chế.

Váy từ giấy vệ sinh

Một thương hiệu giấy vệ sinh Canada tên là Cashmere đã chiêu mộ các nhà thiết kế và tung ra bộ sưu tập hàng năm của mình. Các nhà thiết kế hàng đầu nước này đem đến sàn diễn những bộ váy xinh xắn, hoàn toàn làm bằng giấy vệ sinh, nhưng không hề kém cạnh những bộ đầm từ vải cao cấp.

Váy giấy của Michael Michalsky

Nhà thiết kế thời trang người Đức Michael Michalsky sáng tạo các mẫu trang phục tuyệt đẹp mang tên "DHL Haute Couture" từ giấy và các nguyên liệu phục vụ trong quảng cáo, in ấn. Hình ảnh được sử dụng trong bộ lịch 2010, chụp bởi Kristian Schuller.

Váy giấy của Zoe Bradley

Zoe Bradley là một nghệ sĩ điêu khắc nhưng có niềm đam mê đặc biệt với việc thiết kế váy, sử dụng nguyên liệu giấy. Cô đã làm nên những tác phẩm có tính thẩm mỹ cao, đôi khi rất đồ sộ và cầu kỳ đến từng chi tiết.

Kết hợp giữa kỹ thuật cắt may và cắt giấy, Zoe Bradley tạo ra quần áo, váy, phụ kiện tuyệt vời, giúp cô được gọi là "nữ hoàng điêu khắc giấy".

Váy giấy của Isabelle de Borchgrave

Dưới bàn tay khéo léo của nghệ sĩ người Bỉ Isabelle de Borchgrave, vật liệu tưởng chừng như nhàm chán được biến hóa thành váy áo xa hoa với những chi tiết sang trọng.

Isabelle bắt đầu công việc này vào những năm 90, các tác phẩm của cô được trưng bày trong một cung điện ở San Francisco. Những người tới đây không chỉ được tìm hiểu về thời trang, lịch sử của các loại trang phục mà còn được chiêm ngưỡng sự sáng tạo đẹp đến khó tin của thiết kế giấy.

Linh Chi (tổng hợp)