Truy sát kinh hoàng trong phòng cấp cứu
Theo đó, khoảng 17h15 ngày 27/10, tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, các bác sĩ đang kiểm tra vết thương cho bệnh nhân Nguyễn Duy (SN 1983) và người đưa đi cấp cứu là anh Trần Anh Tuấn (SN 1983, cùng trú tại Phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi) thì có ba thanh niên lạ mặt xông vào.
![]() |
Các bác sĩ đang tiến hành điều trị cho anh Trần Anh Tuấn |
Ba thanh niên này giấu dao trong người, giả dạng bệnh nhân để qua mắt bảo vệ bệnh viện sau đó lao vào phòng cấp cứu rồi rút dao ra chém nhiều nhát vào người anh Tuấn, làm anh này bị thương nhiều chỗ ở tay, chân và một vết thương nặng ở vùng đầu dài 9 cm.
Ngoài ra, nhóm này còn làm máy điện tim, hai xe đẩy tiêm thuốc và một số dụng cụ y tế bị hư hỏng nặng.
Khi nghe tiếng kêu la của mọi người ở gần đó thì lực lượng bảo vệ chạy đến thì ba thanh niên leo lên xe máy tìm đường bỏ chạy.
Ngay sau đó, lãnh đạo bệnh viện đã báo cáo với Công an TP Quảng Ngãi. Lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt trường để lấy lời khai của nhân chứng và khám nghiệm hiện trường và huy động hàng chục cảnh sát truy lùng ba thanh niên nói trên.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.
Hoàng Kính
-
Tổ chức tín dụng chính thức có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu
-
Quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội
-
Khơi thông nguồn lực, chấp nhận rủi ro, thúc đẩy sáng tạo
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển ngành năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân
-
Miễn học phí cho học sinh công lập trên cả nước