Tin lời thầy bói, gia chủ đào nền nhà tìm... "cốt người"

19:01 | 10/09/2014

2,430 lượt xem
|
Sáng 10/9, gia đình ông Huỳnh Ngọc Thọ, 50 tuổi, ở xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam đã "rước" một phụ nữ tự xưng "thầy" về nhà để xác định dưới nền nhà xem có..."cốt người" không.

Một cái quách được ông Thọ mua về để táng lại phần đất đào lên từ nền nhà nghi là có "cốt người".

Khoảng 8h sáng ngày 10/9, nhiều người dân ở xã Tam Dân đến trước nhà ông Thọ xem đào bới nền nhà, múc hết phần đất được nghi ngờ có "cốt người" đem đi chôn lại chỗ khác.

Ông Huỳnh Ngọc Thọ cho biết, con gái H.T.T.T (24 tuổi) đang làm việc bất ngờ bị đau đầu một tháng rưỡi nay, hiện đang nằm điều trị tại một bệnh viện ở Đà Nẵng. Trước việc con gái đau đầu, vợ chồng ông Thọ đã tìm đến hai "thầy" để xem và cả hai "thầy" đều phán dưới nền nhà ông Thọ đang ở có "cốt người". Vì vậy cần bốc lên đem đi chôn chỗ khác.

Nghe vậy, vợ chồng ông đã coi ngày và được "thầy" ấn định vào sáng ngày 17/8 (âm lịch) làm lễ cúng bái để xác định vị trí để đào lên.

Ông Thọ cho biết: "Lúc đầu tôi đi coi một "thầy" cũng nói vậy và sau đó để cho chắc chắc tôi đi đến nhờ cô Phú là một giáo viên đang dạy ở xã để xem giúp... không ngờ cô Phú cũng nói y vậy. Cả hai "thầy" đều khuyên là nên làm lễ cất bốc càng sớm càng tốt thì con gái mới mau hết bệnh".

Bà Phú - một giáo viên nhưng được gọi là "thầy" đang cầm hai que inox để dò "cốt người".

Vậy là sáng nay, ông Thọ đã mời bà Phú về nhà để xác định lại vị trí. Theo quan sát, bà Phú cầm 2 que i nox nói là "dụng cụ" để xác định xem dưới nền nhà có "cốt người" hay không.

Cầm 2 que inox này, bà Phú đi rà rà từ nhà trên xuống nhà dưới. Khi rà rà đến nhà trên, bà Phú nói: "Thấy chưa, hai que "hít" lại là dưới nền có "cốt" đó".

Vậy là bà Phú chỉ ngay vị trí trong nền nhà của ông Thọ để cho mấy người đàn ông dùng xà beng, xẻng cậy bung các viên gạch men lên, đào thành một cái hố rộng  và múc hết lớp đất nghi là có "cốt". Tiếp đến, bà Phú ấn định vị trí trong phòng ngủ của nhà ông Thọ cũng có "cốt" và phải đào một cái hố nữa.

Ngôi nhà của ông Thọ.

Ông Thọ cho biết: "Mảnh đất mà ông xây nhà ở trước là đám ruộng, không hề có mồ mả gì hết. Nhưng khi làm nhà ông có lấy đất ở dưới mương gần đó đổ nền và gần khu vực này có một nghĩa địa vô danh lâu ngày bị xói mòn nên nghi đất chảy theo nước xuống mương... Việc tâm linh nên không ai giải thích được".

Hiện nay, vợ ông Thọ đang chăm sóc con gái ở bệnh viện tại Đà Nẵng. Bố vợ ông Thọ là cụ Nhược, nói: "Trước đây mảnh đất mà vợ chồng Thọ làm nhà ở không có mồ mả, nhưng nghi là khi lấy đất dưới mương gần nhà đổ nền thì sợ là có "cốt người" trong đó. Việc làm sáng nay của vợ chồng là tôi cũng đồng ý vì ai cũng muốn trong nhà yên ổn".

Mọi người cho biết, việc bà Phú tranh thủ lúc nghỉ dạy để làm giúp người dân nào cần giúp đỡ chứ hoàn toàn không phải vì tiền bạc.

      Đ.P

  • bidv-14-4