Thông qua các hoạt động triển lãm, không gian phố cổ, nhà cổ, làng cổ, dấu ấn về kiến trúc, nghệ thuật hoa, cây cảnh, sản phẩm thủ công mỹ nghệ của người Thăng Long, ẩm thực Hà Nội, chợ phiên, trình diễn trang phục Hà Nội xưa, lễ hội dân gian của Thăng Long-Hà Nội… được tái hiện.
Trong đó, khu trưng bày “Nét đẹp văn hóa người Hà Nội” được thể hiện thông qua nghệ thuật sắp đặt hoa, cây cảnh trang trí cho thấy phong cách của người Hà Nội xưa. Không gian thưởng trà đưa du khách về với những giá trị văn hóa được người Hà Nội xưa coi trọng, được xem như một thú vui tao nhã của người dân Hà thành.
 |
Du khách và người yêu mến Hà Nội còn được ngắm nhìn những gánh hàng hoa, xe đạp hoa đầy màu sắc dọc các "tuyến phố cổ" trong khu trưng bày. |
“Phiên chợ đồ xưa Hà Nội” giới thiệu những món đồ có tuổi đời cả trăm năm tưởng chừng đã đi vào dĩ vãng, mỗi đồ vật được bày bán ở chợ giống như những mảnh ghép ký ức về Hà Nội một thời đã qua. Đây là nơi dành cho những người hoài cổ, muốn tìm cho mình một đồ vật để nhớ tới quá khứ đầy kỷ niệm…
 |
Một gian hàng chợ đồ cổ với thau đồng, mâm đồng, hay khay trầu... |
 |
Cửa hàng sách thời bao cấp |
 |
Những quán hàng rong, với khoai luộc, bắp nướng hay chiếc bánh đa và chiếc ghế đẩu quen thuộc của ngày xưa cũng khiến nhiều thích thú. |
 |
Hình ảnh tàu điện leng keng khắp nhiều tuyến phố được tái hiện lại như thật khiến không ít người bồi hồi nhớ lại ký ức, tuổi thơ và những năm tháng của thời bao cấp. |
 |
Các con phố cổ được dựng lên như thật với thông tin và các gian hàng đặc trưng của phố nghề Hà Nội xưa. |
 |
Hay những cây cột điện bằng sắt đứng sừng sừng giữa thời bao cấp. |
 |
Quán phục dựng góc bán bia vỉa hè, lòng đường, cột điện cũ, xe đạp thống nhất cùng những bức pano lưu giữ nét văn hóa ẩm thực của người Hà Nội. |
 |
Đặc biệt, du khách sẽ được tìm lại ký ức về bia mậu dịch thời bao cấp qua không gian ẩm thực bên trong Hoàng thành. Tấm biển thông báo giá bia quen thuộc những năm 80 của thế kỷ trước như "3 hào 1 cốc", "xếp hàng lần lượt", "mỗi người chỉ được mua 1 cốc bia"... |
 |
Chiếc máy nước công cộng là tài sản quý giá của cả tập thể cư dân xưa, ai cũng giữ gìn, cũng nâng niu và trong những bức ảnh vẫn lưu giữ trong ký ức nhiều người. |
 |
Giữa sân chính của Hoàng thành, hàng trăm bức ảnh tư liệu quý về Hà Nội xưa được trưng bày. Trong đó là hình ảnh các công trình văn hóa lớn khi đang xây dựng như Nhà hát Lớn, cầu Long Biên, chùa Một Cột, đền Ngọc Sơn đến các con phố cũ hiện giờ đã đô thị hóa. |
Có mặt tại triển lãm, bác Nguyễn Thị Mai (Hàng Đào- Hoàn Kiếm - Hà Nội) chia sẻ: "Với bản thân tôi, Hà Nội thời xưa hệt như cả một cuốn phim truyện thật dài, thật dài và tất cả đều không bao giờ quên lãng trong ký ức của tôi. Bởi thế mà thi thoảng tôi vẫn đạp xe rong ruổi đến một số tuyến phố, thăm một vài người bạn cùng ôn lại những ký ức xưa. Hôm nay có mặt tại đây tôi thấy thân thương lắm bởi nó gần như đã chạm vào trái tim, làm lay động tâm hồn của tôi và làm tôi sống lại những ngày tháng xa xưa...".
Trong khuôn khổ chương trình còn có nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc như chương trình văn nghệ chào đón năm mới, “Hà Nội của tôi”, “Ký ức tuổi thơ” cùng nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống của các nghệ nhân Hà thành, các chương trình ca nhạc của học sinh, sinh viên thủ đô. “Ký ức Hà Nội” được diễn ra đến 4/1/2016.
Nguyễn Hoan