Ông lão 74 tuổi sát hại hàng xóm, giấu xác phi tang vì tranh chấp đất
Trước đó, vào ngày 10/4, ông Tr. (50 tuổi, ngụ xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) dậy sớm ra vườn đào đất trồng đu đủ nhưng đến trưa không trở về nhà. Người thân của ông Tr. lo lắng đi tìm thì phát hiện vết máu ngoài vườn nên trình báo công an. Lực lượng chức năng lần theo vết máu, phát hiện thi thể nạn nhân dưới bờ kênh.
Theo thông tin từ người thân cung cấp, xác định ông Tr. có mâu thuẫn với người hàng xóm tên Trịnh Văn Linh (74 tuổi, ngụ cùng địa phương) về tranh chấp ranh đất giữa hai nhà nên cơ quan điều tra đã mời ông Linh đến làm việc. Trải qua 12 giờ đấu tranh, ông lão 74 tuổi khai nhận hành vi phạm tội mình gây ra.
![]() |
| Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. |
Tại cơ quan điều tra, ông Linh khai, sáng 10/4, trên đường về nhà sau khi đi đổ dớn bắt cá ở ruộng, ông Linh nhìn thấy ông Tr. cầm xẻng và phích nước đi ra sau vườn đào đất trồng đu đủ. Nhớ lại mâu thuẫn với ông Tr. trong việc tranh chấp đất giữa hai gia đình, ông Linh nảy sinh ý định sát hại hàng xóm.
Ông Linh vào nhà lấy 1 cây xẻng có cán và lưỡi bằng kim loại tiến gần đến chỗ ông Tr. đang đào đất và hỏi: “Sao ông đòi thủ tiêu tôi”. Ông Tr. chưa kịp trả lời thì ông Linh dùng xẻng đánh mạnh nhiều cái vào vùng đầu của nạn nhân. Khi ông Tr. tắt thở, ông Linh kéo thi thể nạn nhân xuống mương nước hòng phi tang, rồi cầm hung khí đi vào nhà rửa sạch vết máu.
Được biết, ban đầu tại cơ quan công an, ông Linh không thừa nhận hành vi. Tuy nhiên, qua các chứng cứ thu thập, ông lão 74 tuổi sau đó phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Lâm Anh (t/h)
-
Thống nhất thiết lập cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án khu đô thị lấn biển
-
Xem xét đề xuất giảm 30% thuế cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ
-
Thủ tướng: Hết niên hạn chung cư, quyền sở hữu căn hộ vẫn được bảo vệ
-
Đề xuất hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công
-
Siết cơ chế bảo lãnh, bảo đảm quyền lợi cho người mua bất động sản

