Những tên sát thủ máu lạnh đầu hàng (Phần 2)
Sát thủ chuyên giết trẻ con
Ngày 5-3-1970, một gia đình sống ở Sylmar, California hoảng hồn khi không thấy 3 đứa con gái bé bỏng của mình đâu cả. Suốt cả ngày hôm đó, họ sống trong tâm trạng hoảng sợ và lo lắng phấp phỏng.
Em bé được thông báo là mất tích
Ông bà chạy đi nhờ những người hàng xóm rồi gọi điện cho bạn bè, người thân nhờ tìm kiếm. Họ lái xe đi khắp nơi đưa những bức ảnh gần đây nhất cho mọi người với hi vọng ai đó sẽ nhìn thấy bọn trẻ. Theo nhận định của ông bà, có thể một số kẻ xấu đột nhập vào trong nhà. Chúng không chỉ ăn trộm mà còn bắt cóc 3 đứa con gái của họ đi.
Roger Dale Madison, 15 tuổi, bị giết chết
Trải qua 2 ngày mà không thấy con gái quay trở về, họ buộc phải thông báo cho cảnh sát. Thông tin mất tích ngay lập tức được thông báo rộng rãi khắp vùng. Trước khi cơ quan điều tra vào cuộc, cặp đôi này quyết định sẽ tìm hiểu cặn kẽ vụ việc và khoang vùng nghi can.
Tên tội phạm đầu thú
Thế nhưng, một điều bất ngờ xảy ra ngay sau khi quyết định này được đưa ra. Một người đàn ông lạ mặt tự tìm tới cơ quan điều tra mang theo một khẩu súng ngắn nạp đạn. Tại đây, y tự khai nhận tên là Mack Ray Edwards.
Ngạc nhiên hơn, Edwards cho biết anh ta cùng một đồng phạm nữa vừa bắt cóc 3 đứa trẻ. Y đồng ý chỉ cho cảnh sát chỗ 3 đứa trẻ đang bị giam giữ. Cơ quan điều tra biết tên này đã có ý định bắt cóc và giết hại bọn trẻ rồi mới ra đầu thú. Tuy nhiên, nhờ một cuộc nói chuyện ngắn giữa hung thủ và bọn trẻ mà y ra đầu thú vô điều kiện.
Mack Ray Edwards.bị bắt
Việc 3 cô gái thoát chết là việc nằm ngoài dự tính của Edwards bởi theo như lời khai nhận của tên này, y có liên quan tới hàng loạt vụ bắt cóc, cưỡng hiếp rồi giết người.
Từ năm 1953, Edwards thú nhận anh ta có “thói quen” bệnh hoạn là giết những đứa trẻ vô tội. Nạn nhân đầu tiên của y là một cô bé mới 8 tuổi, Stell Nolan. Lần lượt trong 3 năm tiếp theo, thêm 2 đứa trẻ nữa cũng trở thành nạn nhân của y.
Đúng lúc tội ác của Edwards được đánh giá là khó có thể tha thứ thì y ra cơ quan điều tra đầu thú. Thật may mắn là lương tri của y thức tỉnh đúng lúc không thì không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với 3 cô bé xấu số kia.
Mack Ray Edwards và những nạn nhân mà hắn đã giết
Nghe những tội ác mà Edwards kể tại cơ quan điều tra, ai cũng thấy rùng mình vì hành vi máu lạnh của y. Năm 1968, trong vòng khoảng 3 tuần lễ, Edwards xuống tay hạ sát 2 đứa trẻ 16 tuổi, sau đó đúng 1 năm y tiếp tục làm nhục thêm một cô bé 13 tuổi nữa.
Khai nhận tại CQĐT, Edwards tỏ ra rất hối hận vì những gì đã gây ra trong suốt quãng thời gian trước khi bị bắt. Y hứa với thám tử sẽ đưa họ tới tìm từng địa điểm vứt xác phi tang.
Đầu tiên là xác chết của cô gái tên Stella. Thi thể nạn nhân được tìm thấy dưới một ngôi mộ sâu. Theo lời của Edwards, còn một thi thể nữa cũng bị đốt tại đây nhưng các thám tử lại không tìm ra. Điều gây khó khăn cho cơ quan điều tra là Edwards rất thông thạo những con đường cao tốc và y chọn địa điểm phi tang nạn nhân ngay gần những con đường ít người biết đến này.
Hình phạt đối với tên giết người là tử hình
Cũng như những kẻ giết người hàng loạt khác, Edwards tỏ ra ăn năn nhưng CQĐT lại không hề tin một chút nào những lời nói đó. Kẻ giết người máu lạnh này được đưa ra trước vành móng ngựa xét xử. Tại tòa, y thừa nhận tất cả tội ác và mong sẽ nhận được án tử hình để được thanh thản.
Cuối cùng, tòa án quyết định tuyên kẻ máu lạnh án tử hình. Edwards được giam giữ tại tại giam California. Tuy nhiên, có lẽ do thực sự hối hận hay vì bất cứ một lý do nào đó, ngày 30-10-1970, Edwards treo cổ tự tử bằng một sợi dây điện.
Hòa Thu
-
Vụ Maradona qua đời: 7 nghi can đối mặt với cáo buộc giết người
-
Vụ án đặc biệt nghiêm trọng ở Đồng Tâm: 5 bị cáo xin giảm án
-
Thừa nhận giết 9 người sau khi dụ dỗ qua mạng xã hội
-
Chiều nay tuyên án vụ giết người, chống người thi hành công vụ ở Đồng Tâm
-
Xét xử vụ án ở Đồng Tâm: Các bị cáo mong được hưởng khoan hồng
-
Phát huy hiệu quả Quỹ phát triển khoa học, công nghệ trong doanh nghiệp
-
Nhân dân bày tỏ lòng tiếc thương với người con ưu tú của tỉnh Quảng Ngãi
-
Sửa Luật Đấu thầu: Cần làm rõ ranh giới giữa tự chủ và bắt buộc đấu thầu
-
Lễ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại quê nhà Quảng Ngãi
-
Tập trung ba đột phá chiến lược để tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững