Ngày 8/3 của những người phụ nữ dân tộc H'Mông

17:45 | 08/03/2021

171 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Dù hôm nay là ngày Quốc tế phụ nữ nhưng những người phụ nữ dân tộc H'Mông tại xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) vẫn cần mẫn đốt nương làm rẫy. Đối với họ, ngày 8/3 giống như bao ngày bình thường.

Trên lưng chừng núi, với những phiến đá nhấp nhô trải dải, các cột khói bốc cao nghi ngút, ở đó thoắt ẩn thoắt hiện bóng người đang đốt nương làm rẫy.

Mặc dù hôm nay ngày Quốc tế phụ nữ, nhưng dường như họ chẳng ai quan tâm. Họ - những người phụ nữ H'Mông (xã Pả Vi - Mèo Vạc - Hà Giang) vẫn cần mẫn cuốc những mỏ đất cằn, để thả những hạt ngô vào từng hốc đá, hay địu những vác cỏ nặng gấp đôi gấp ba trọng lượng của mình về để chăn gia súc.

Ngày 8/3 của những người phụ nữ dân tộc H'Mông
Ngày 8/3, những người phụ nữ H'Mông vẫn lên núi làm rẫy.
Ngày 8/3 của những người phụ nữ dân tộc H'Mông
Hay địu những vác cỏ to hơn cả người mình.
Ngày 8/3 của những người phụ nữ dân tộc H'Mông
Đối với họ, ngày Quốc tế phụ nữ giống như bao ngày bình thường.
Ngày 8/3 của những người phụ nữ dân tộc H'Mông
Việc chăm lo cho cuộc sống gia đình đối với họ mới là tất cả.
Ngày 8/3 của những người phụ nữ dân tộc H'Mông
Chị Mỷ cho biết, mọi người đều không mấy quan tâm đến ngày này.

Chị Lư Thị Mỷ (24 tuổi) cho biết, đã 6 năm lập gia đình, nhưng vào ngày này chị vẫn phải làm tất cả những công việc của gia đình, như làm rẫy, chăm sóc con cái, nấu cơm…

Chị cũng cho biết thêm, người H'Mông trên này còn khó khăn vất vả nhiều lắm, nên không mấy ai quan tâm đến ngày đặc biệt của phụ nữ.

"Chồng con chẳng biết chúc gì đâu, 24 tuổi tôi đã 3 mặt con, gia đình khó khăn, ngày nào vợ chồng tôi cũng phải làm quần quật mới có cái mà lo cho gia đình, lo cho con.

Biết là ngày này là của mình, nhưng công việc thì đắp đống, mình không làm thì không được", chị Mỷ nói.

Ngày 8/3 của những người phụ nữ dân tộc H'Mông
Một nhóm người phụ nữ khác đang gieo ngô trên những vách đá.
Ngày 8/3 của những người phụ nữ dân tộc H'Mông
Nhiều người không nói được tiếng phổ thông.
Ngày 8/3 của những người phụ nữ dân tộc H'Mông
Một cụ bà ngồi nghỉ sau những phút lao động mệt mỏi.
Ngày 8/3 của những người phụ nữ dân tộc H'Mông
Tất cả họ đều cần mẫn lao động.
Ngày 8/3 của những người phụ nữ dân tộc H'Mông
Chị Chúa cho biết, trong xóm cũng có người biết ngày 8/3, cũng chúc vợ. Nhưng việc mua quà đối với họ dường như xa vời vì cuộc sống khó khăn.
Ngày 8/3 của những người phụ nữ dân tộc H'Mông
Những hạt ngô để gieo trên vách núi.
Ngày 8/3 của những người phụ nữ dân tộc H'Mông
Chưa bao giờ những người phụ nữ này được tặng hoa trong những ngày đặc biệt như hôm nay.
Ngày 8/3 của những người phụ nữ dân tộc H'Mông
Người nhàn hạ nhất trong những ngày này là được ở nhà trông con cháu.

Gần đó, là một nhóm người phụ nữ khác đang leo lên những vách đá giữa lưng chừng núi để đốt nương rẫy gieo ngô.

Chị Vạc Thị Chúa cho biết, ở xã Pả Vi địa hình chủ yếu là núi đá, không nhiều đất nên chị và các hộ gia đình khác ở đây đều phải leo lên các vách đá, tận dụng từng chút đất để gieo những hạt ngô trên những hốc đá.

"Gieo bây giờ phải đến tháng 7 mới có ngô để ăn, trên này không trồng được lúa đâu, nhìn chỗ này bé tẹo mà 3 nhà chúng tôi phải chia nhau để làm, khó khăn vất vả lắm", chị Chúa nói.

Khi được hỏi có biết đến ngày Quốc tế phụ nữ không? Chị Chúa cười và nói: "Biết, nhưng trên này không mấy ai để ý. Những ngày này chúng tôi vẫn phải lên nương, chồng con có người cũng chúc một hai câu, chứ chẳng ai mua hoa tặng vợ bao giờ", chị Chúa tâm sự.

Theo Dân trí

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan

Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan

(PetroTimes) - Mùa tulip ở Hà Lan không chỉ đơn thuần là một mùa hoa, mà còn là biểu tượng của nét văn hóa, truyền thống và niềm tự hào của người dân xứ sở cối xay gió.