Là gái nạ dòng không có nghĩa phải lép vế
Bạn bè cùng trang lứa cũng có đôi ba đứa gặp phải hoàn cảnh như tôi, đứa nào cũng nói tôi tốt số, tôi thế này thế kia. Sao mọi người không nghĩ tôi tốt số thì đã không phải chia tay đời chồng đầu tiên, để kết quả là hai đứa con nhỏ phải sống trong cảnh thiếu thốn tình thương?
Tôi chỉ muốn có đôi dòng chia sẻ, để những người phụ nữ đã chịu thòi như tôi, đừng vì nghĩ mình lép vế hay có khiếm khuyết trong cuộc sống mà đưa ra những lựa chọn sai lầm cho con đường tiếp theo của mình.
Cơ bản người đàn ông không xấu, đều có ý thức giúp đỡ gia đình và có trách nhiệm, nhưng phải chăng chính cách chúng ta cư xử và chiều chuộng họ, tạo cho họ thói quen ỷ lại vào đàn bà? Rút kinh nghiệm cho cuộc hôn nhân thất bại, tôi mong những người phụ nữ như tôi sẽ “nắn” được người đàn ông của mình theo đúng ý.
Bản thân tôi may mắn có lẽ vì người đàn ông của tôi hiện nay rất thẳng tính, có chuyện gì anh cũng sẵn sàng cùng chia sẻ mà không giấu diếm. Anh cũng từng nói, tôi là người có khiếm khuyết trong cuộc sống rồi thì không nên tham lam, đòi hỏi quá nhiều ở anh. Thưa với anh và các bạn rằng, bản thân người phụ nữ chấp nhận ly dị, chấp nhận nuôi con một mình có nghĩa là người ấy đã ích kỷ, đã tham lam rồi. Tôi không ích kỷ thì tôi đã không ly dị, tôi đã chấp nhận hy sinh bản thân để các con có đầy đủ cả cha lẫn mẹ rồi. Càng là người đàn bà từng trải, tôi càng mong muốn tìm những cái tốt đẹp hơn. Nếu anh không muốn tốt đẹp hơn, tôi cũng không muốn “nặng nợ” thêm nữa.
Đàn ông Việt có suy nghĩ rất buồn cười, gái nạ dòng chả nhẽ lại không xứng đáng được hạnh phúc, không xứng đáng được chiều chuộng và yêu thương như những cô gái chưa “có gì”. Đọc nhiều câu chuyện trên mạng, tôi thấy nhiều gia đình kêu ca vì anh trai, con trai yêu một cô đã bỏ chồng và có con, gia đình không ai đồng ý, bố mẹ ngăn cấm đủ kiểu… nói cô gái kia không biết ngượng cứ bám lấy con mình… Rồi những cô gái lên than vãn vì là gái nạ dòng nên không có tự tin và cảm thấy mặc cảm khi bị gia đình nhà người yêu xúc phạm.
Nếu rơi vào trường hợp bị cấm đoán, sỉ nhục như các bạn chắc chắn tôi sẽ buông tay, tôi không thể lép vế, để rồi tập hai của tôi không khá hơn tập một là mấy…
Có trường hợp bạn tôi, khi cãi nhau, người yêu cô ấy nói rằng: "Em đã một đời chồng rồi còn đòi hỏi gì nữa...". Thật sự nếu người đàn ông đó có suy nghĩ như vậy và còn nói ra mồm điều đó thì khuyên bạn hãy suy nghĩ lại về người đó. Bởi nói ra như vậy thì sự tôn trọng tối thiểu cần thiết đầu tiên khi yêu gái nạ dòng cũng không có, bạn không thể hy vọng sẽ hạnh phúc được với người đàn ông không biết trân trọng và yêu thương mình như thế. Để mỗi khi cãi nhau, có chuyện gì, người đó sẽ lại lôi quá khứ đau khổ của bạn ra đay nghiến, thậm chí là châm chọc.
Đối với người đàn bà đã ly hôn, có lẽ không gì là không thể làm được. Hãy cân nhắc, hãy yêu thương chính bản thân mình hơn ai hết. Tôi chỉ nghĩ thế này, bố mẹ tốt sẽ nuôi dạy được những đứa con tốt, một người đàn ông tốt và hiểu biết, anh ta phải hiểu rằng, đã yêu gái nạ dòng, có nghĩa là anh ta phải yêu nhiều hơn, thương nhiều hơn, chăm lo bù đắp nhiều hơn, bởi người đàn bà ấy đã chịu quá nhiều thiệt thòi so với những cô gái khác rồi.
Những người đàn bà như chúng tôi, hiểu được cái giá mà chúng tôi phải đánh đổi cho cuộc sống, vì thế tôi mong những người đàn ông đã “trót” yêu gái nạ dòng, hãy yêu chúng tôi nhiều hơn, thương chúng tôi nhiều hơn, để chúng tôi cảm thấy được bù đắp cho những đau thương đã trải qua.
Linh Chi
