Hàng nghìn người đổ về xem Hội đua bò truyền thống chùa Rô ở An Giang

09:00 | 14/09/2026

12 lượt xem
|
(PetroTimes) - Hàng nghìn người dân, du khách đổ về chùa Rô, xã An Cư, tỉnh An Giang, để xem 32 đôi bò tranh tài tại Hội đua bò truyền thống lần thứ 12 năm 2026.

Ngày 13/9, tại xã An Cư, tỉnh An Giang đã diễn ra Hội đua bò truyền thống chùa Rô lần thứ 12 năm 2026.

Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân địa phương và du khách đã đổ về khu vực sân đua. Không khí trở nên náo nhiệt khi những đôi bò lần lượt được đưa vào sân.

Hàng nghìn người đổ về xem Hội đua bò truyền thống chùa Rô ở An Giang
Năm nay có 32 đôi bò tranh tài tại Hội đua bò truyền thống chùa Rô ở An Giang.

Sân đua nằm trên khu ruộng lớn cạnh chùa Rô. 32 đôi bò được người dân Khmer vùng Bảy Núi tuyển chọn, chăm sóc và tập luyện trong thời gian dài trước ngày thi đấu.

Hàng nghìn người đổ về xem Hội đua bò truyền thống chùa Rô ở An Giang
Đúng 7h, từng đôi bò được Ban tổ chức gọi theo số thứ tự vào sân.

Mỗi lượt có 2 đôi bò thi đấu. Một đôi xuất phát phía trước, đôi còn lại ở phía sau. Bò mang ách cổ, kéo theo chiếc bừa bằng gỗ. Người “nài bò” đứng trên thân bừa, cầm dây cương điều khiển.

Một lượt đua gồm 2 vòng. Vòng đầu là vòng “hô”, bò di chuyển chậm. Đến vòng “thả”, người điều khiển thả cương để đôi bò tăng tốc về đích.

Hàng nghìn người đổ về xem Hội đua bò truyền thống chùa Rô ở An Giang
Đôi bò đua mang theo chiếc bừa bằng gỗ (dụng cụ làm tơi đất ruộng của người nông dân), còn nài bò sẽ đứng trên thân bừa gỗ cầm dây cương điều khiển.

Đường chạy tại sân đua chùa Rô khá hẹp nên các đôi bò khó vượt nhau. Tuy nhiên, nhiều đôi vẫn tăng tốc mạnh ở vòng “thả”, tạo nên những màn rượt đuổi quyết liệt.

Hàng nghìn người đổ về xem Hội đua bò truyền thống chùa Rô ở An Giang
Hai đôi bò tranh tài quyết liệt.

Tiếng reo hò của hàng chục nghìn khán giả vang lên khi hai đôi bò lao về đích. Sau mỗi lượt, đôi giành chiến thắng tiếp tục bước vào vòng đấu tiếp theo.

Hàng nghìn người đổ về xem Hội đua bò truyền thống chùa Rô ở An Giang
Hàng nghìn người đổ về xem Hội đua bò truyền thống chùa Rô ở An Giang.

Chị Nguyễn Thị Thúy Ngọc, chủ đôi bò số 15, cho biết gia đình có nhiều năm nuôi bò cày ruộng, kéo xe nên có kinh nghiệm tuyển chọn bò tham gia hội đua.

Theo chị Ngọc, trước ngày thi đấu, chủ bò phải dành thời gian chăm sóc và tập luyện để bò có sức khỏe, quen với sân đua.

“Đua bò đã trở thành hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống được người dân vùng Bảy Núi mong chờ hàng năm”, chị Ngọc chia sẻ.

Hàng nghìn người đổ về xem Hội đua bò truyền thống chùa Rô ở An Giang
Hội đua bò ở Bảy Núi thường gắn với Lễ hội Sen Dolta (lễ cúng ông bà của đồng bào Khmer Nam Bộ).

Hòa thượng Chau Kắt, sư cả chùa Mỹ Á, cho biết hội đua bò thường gắn với Lễ hội Sen Dolta, lễ cúng ông bà của đồng bào Khmer Nam Bộ, sau khi kết thúc vụ mùa thu hoạch lúa.

Theo Hòa thượng Chau Kắt, hoạt động này xuất phát từ việc người Khmer đưa bò đến chùa để cày ruộng, bừa đất, chuẩn bị cho mùa vụ mới. Trong lúc nghỉ ngơi, các chủ bò ghép đôi cho bò chạy trên sân ruộng để xem đôi nào khỏe hơn.

Từ hoạt động trong lao động sản xuất, các sư cả tại chùa tổ chức thành cuộc đua, tạo sân chơi và tăng sự gắn kết cộng đồng.

Sau 11 lần tổ chức, Hội đua bò truyền thống chùa Rô ngày càng thu hút người dân, du khách và các cơ quan truyền thông, trở thành hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc của vùng Bảy Núi.

Năm nay, giải nhất của hội đua bò có giá trị 30 triệu đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2025.

Ban tổ chức cũng tổ chức “Cuộc thi ảnh đẹp” dành cho phóng viên, nhà báo và những người yêu thích nhiếp ảnh ghi lại các khoảnh khắc ấn tượng của hội đua.

Trong khuôn khổ sự kiện còn có hoạt động trao tặng 100 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó vùng Bảy Núi, diễu hành với hàng chục siêu xe Volkswagen và quảng bá các sản phẩm OCOP địa phương.

Hải Dương

  • vingroup
  • bidv-direct
  • vpbank
  • thp