Hà Nội mất điện giữa "chảo lửa" đầu hè: Bi hài cảnh đi tránh nóng trong đêm
Bi hài ở chỗ, giữa thời đại đô thị thông minh, giữa những tòa nhà sáng đèn, những trung tâm thương mại lạnh sâu điều hòa và những khu đô thị hiện đại mọc lên ngày càng dày đặc, người dân lại phải trở về cảnh quạt tay, thức trắng đêm, chạy xe ra hồ hóng gió hay kéo nhau vào cửa hàng tiện lợi tránh nóng.
Điện bỗng “tắt phụt” trong đêm đã trở thành nỗi ám ảnh với nhiều gia đình Hà Nội suốt các ngày 25 và 26/5. Ở nhiều khu trọ, khu dân cư, điện chập chờn liên tục. Có nơi mất điện 4-5 lần trong một đêm. Có gia đình phải bế con nhỏ “sơ tán” sang nhà người thân hoặc thuê khách sạn giữa đêm vì không thể chịu nổi không khí đặc quánh trong căn phòng bê tông hấp nhiệt.
![]() |
| Người dân mang ghế, quạt tay ra đầu ngõ tránh nóng giữa đêm sau khi khu dân cư bất ngờ mất điện. |
Cảnh tượng người dân ùa ra đầu ngõ lúc 10 giờ tối để “hứng chút gió trời”, người già cầm quạt nan, trẻ nhỏ vật vạ tránh nóng… khiến Hà Nội những ngày này giống một đô thị đang trải qua khủng hoảng năng lượng hơn là một trung tâm hiện đại của nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh.
Tại khu vực Từ Liêm, chị Mai chia sẻ: “22h rồi mà cả ngõ vẫn tối om. Người lớn còn chịu được chứ trẻ con khóc vì nóng cả tiếng đồng hồ rồi. Mọi người giờ kéo nhau ra ngõ hết”.
Trong khi đó, tại một khu trọ trên phố Chính Kinh (Thanh Xuân), không khí cũng đầy bất lực. Anh Nam người thuê trọ ở đây tham thở trên mạng xã hội lúc 1h12 sáng: “Một đêm mất điện 2 đến 3 lần liên tiếp. Quạt tích điện cũng sắp hết pin, giờ chỉ biết mở cửa ra ngồi nhìn nhau”. Một cư dân khác đáp lại: “Mình vừa chạy vòng quanh tìm nhà nghỉ mà kín phòng hết rồi. Hà Nội giờ cứ như cúp điện thời bao cấp nhưng nóng gấp mấy lần”.
Điều đáng nói là phần lớn các sự cố đều diễn ra bất ngờ. Không có thông báo cắt điện theo kế hoạch. Nhiều khu vực trong cùng một tuyến phố, một bên vẫn sáng đèn còn bên kia tối om. Có nơi điện vừa trở lại được vài chục phút lại tiếp tục mất. Điều này khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn hoàn toàn.
Chị Linh, một cư dân tại khu đô thị tại Thanh Xuân kể rằng gia đình chị may mắn mở cửa cuốn từ sớm, nếu không trẻ nhỏ có thể bị kẹt trong nhà khi điện bất ngờ mất. Một chi tiết nhỏ nhưng phản ánh rõ sự phụ thuộc ngày càng lớn của đời sống đô thị vào điện năng. Khi điện mất, không chỉ điều hòa dừng hoạt động mà mọi thứ từ thang máy, nước sinh hoạt, internet, cửa cuốn, bếp điện… đều bị ảnh hưởng dây chuyền.
Thực tế, ngành điện không phủ nhận áp lực khổng lồ mà hệ thống đang phải gánh chịu. EVNHANOI cho biết, công suất đỉnh tiêu thụ điện của Hà Nội lúc 21h30 ngày 25/5 đã lên tới 6.203 MW, mức cao nhất lịch sử. Chỉ riêng trong 5 ngày từ 20 đến 24/5, sản lượng điện toàn thành phố tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm trước. Những con số này cho thấy nhu cầu điện của Hà Nội đang tăng nhanh hơn nhiều so với khả năng thích ứng của hạ tầng truyền tải tại một số khu vực.
Nói cách khác, Thủ đô đang bước vào mùa hè với một hệ thống điện chịu sức ép chưa từng có.
Điều khiến dư luận lo lắng không chỉ nằm ở chuyện mất điện cục bộ vài giờ, mà là câu hỏi lớn hơn: Vì sao một đô thị trung tâm của cả nước lại dễ bị tổn thương đến vậy ngay từ đầu mùa nóng?
Bởi thực tế, đỉnh phụ tải điện của Hà Nội trước đây thường rơi vào tháng 7 hoặc tháng 8. Nhưng năm nay, kỷ lục đã bị phá ngay cuối tháng 5. Điều này cho thấy biến đổi khí hậu đang khiến các kịch bản vận hành cũ trở nên lạc hậu nhanh chóng. Nắng nóng đến sớm hơn, cực đoan hơn và kéo dài hơn, trong khi thói quen sử dụng điện của đô thị hiện đại lại phụ thuộc ngày càng nhiều vào điều hòa nhiệt độ.
Một căn hộ chung cư giờ có thể vận hành cùng lúc 2-3 máy lạnh, máy giặt, bếp từ, bình nóng lạnh, máy sấy và hàng loạt thiết bị điện tử. Khi hàng triệu hộ gia đình cùng bật điều hòa vào khung giờ tối, áp lực dồn lên hệ thống là cực lớn.
Trong bối cảnh đó, câu chuyện mất điện ở Hà Nội không còn đơn thuần là sự cố kỹ thuật nhất thời. Nó phản ánh bài toán hạ tầng năng lượng của các đô thị lớn trong thời kỳ biến đổi khí hậu và điện hóa mạnh mẽ đời sống.
Đáng chú ý, dù EVNHANOI khẳng định không thực hiện cắt điện luân phiên, trên mạng xã hội vẫn lan truyền hàng loạt lịch tạm ngừng cấp điện tại nhiều quận, huyện cũ. Điều này càng làm gia tăng tâm lý bất an của người dân. Bởi với nhiều người, ranh giới giữa “sự cố quá tải cục bộ” và “cắt điện” gần như không còn nhiều khác biệt khi thực tế cuối cùng vẫn là bóng tối và cái nóng hầm hập.
Ở góc độ khác, những ngày mất điện vừa qua cũng cho thấy khả năng thích nghi rất đặc trưng của người Hà Nội. Từ chuyện mua quạt tích điện, máy phun sương chạy pin, nằm chiếu ngoài hành lang, cho tới kéo nhau ra trung tâm thương mại tránh nóng...
Đó không chỉ là câu chuyện của vài ngày nắng nóng, mà là lời cảnh báo rõ ràng về áp lực năng lượng đô thị trong tương lai gần. Khi các đợt cực đoan thời tiết xuất hiện dày hơn, bài toán không chỉ là sản xuất đủ điện, mà còn là nâng cấp hạ tầng truyền tải, phân bổ phụ tải hợp lý và xây dựng khả năng chống chịu cho đô thị.
Nếu không, cảnh người dân Thủ đô kéo nhau ra đường tránh nóng giữa đêm có lẽ sẽ không còn là chuyện hiếm gặp mỗi mùa hè.
ĐK
-
Hà Nội mất điện giữa "chảo lửa" đầu hè: Bi hài cảnh đi tránh nóng trong đêm
-
Bài 2: Người dân, doanh nghiệp căng mình chống nóng, lo mất điện giờ cao điểm
-
[VIDEO] Giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa nắng nóng 2026
-
Hà Nội tăng cường phòng chống nắng nóng, bảo vệ sức khỏe học sinh
-
Người dân Thủ đô chật vật trong nắng nóng hơn 40 độ


